Gieo ước mơ trong màu áo lính

Thứ năm, 31/07/2025 07:44

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa qua, ba chiến sĩ nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP) Công an TP Đà Nẵng đã xuất sắc đạt điểm cao, trong đó có nhiều “bông hoa điểm 10”. Xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có chung lý tưởng, ước mơ trở thành sĩ quan Công an nhân dân, được phục vụ và cống hiến lâu dài trong lực lượng.

Chiến sĩ Tơ Ngôl Trường Giang tranh thủ giờ nghỉ ngơi để ôn luyện thêm kiến thức.
Lê Văn Huy (bên phải) và Lê Đình Trung (bên trái) tranh thủ giờ nghỉ ngơi để ôn luyện thêm kiến thức.

Vững bước theo lý tưởng

Lê Văn Huy (1999, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) từng là sinh viên ngành Kỹ thuật điện Trường ĐHBK – ĐHĐN. Tốt nghiệp ra trường và đã có công việc ổn định, Huy vẫn quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND với mong muốn cống hiến cho Tổ quốc khi còn trong độ tuổi thanh niên. Trong quá trình công tác tại Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP, được tiếp xúc với môi trường kỷ luật, lý tưởng nghề nghiệp cao đẹp, Huy đã dần xác lập cho mình một hướng đi khác, mong muốn trở thành sĩ quan Công an.

Từ bỏ khối thi A00 (Toán, Lý, Hóa) từng giúp mình đỗ trường ĐHBK, Huy chuyển sang khối C00 (Văn, Sử, Địa) cùng các đồng chí khác ôn luyện vào những giờ nghỉ ngơi. Với quyết tâm và sự hỗ trợ của đơn vị cùng các thầy cô giảng dạy trực tiếp, Huy đã gặt hái “quả ngọt” với tổng điểm 28,5 (Địa 10 điểm; Văn 9,25 điểm; Sử 9,25 điểm) trong kỳ thi THPT vừa qua.

Giống như Huy, chiến sĩ Lê Đình Trung (2005, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) cũng mang trong mình ước mơ khoác lên màu áo CAND từ khi còn ngồi ghế THCS. Xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông ngoại là cán bộ lão thành, bà là cựu thanh niên xung phong, Trung sớm hình thành ý chí phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang. Sau khi tốt nghiệp THPT, Trung đăng ký nghĩa vụ Công an, nỗ lực học tập trong môi trường kỷ luật nghiêm minh.Dù thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ như bảo vệ phiên tòa, trực kho vật chứng, trích xuất phạm nhân, Trung vẫn tận dụng mọi thời gian rảnh để ôn luyện. Thành quả của sự cố gắng ấy là 28,25 điểm (Sử 10 điểm; Địa 9,5 điểm; Văn 8,75).

Cùng với Trung và Huy, chiến sĩ Tơ Ngôl Trường Giang (2000, trú tại xã La Dêê – TP Đà Nẵng) cũng đang hiện thực ước mơ của mình. Tơ Ngôl Trường Giang là người đồng bào dân tộc Tà Riềng, sinh ra lớn lên nơi vùng quê nghèo, sống dựa vào nương rẫy. Giang đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, là số ít thanh niên của làng thi đậu Đại học và theo học ngành Công tác xã hội tại Trường ĐHSP– ĐHĐN. Tốt nghiệp đại học, thay vì tìm việc làm ổn định, Giang quyết định viết đơn nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ CAND với lý tưởng cống hiến cho sự nghiệp giữ gìn ANTT.

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ CAND và công tác tại Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP, Giang thể hiện rõ sự cầu thị, kỷ luật và tinh thần học hỏi không ngừng. Ngoài giờ làm nhiệm vụ, anh tranh thủ thời gian tự học, tìm kiếm tài liệu trên YouTube, đăng ký lớp trực tuyến, thậm chí học qua các kênh mạng xã hội của giáo viên ôn thi để tích lũy kiến thức. Thành quả của Tơ Ngôl Trường Giang trong kỳ thi vừa qua là 26,5 điểm (Sử 10 điểm; Địa 9 điểm; Văn 7,5 điểm).

Chiến sĩ Tơ Ngôl Trường Giang tranh thủ giờ nghỉ ngơi để ôn luyện thêm kiến thức.

Gieo niềm tin, gặt thành công

Đánh giá về ba chiến sĩ, Trung tá Phan Hùng Vỹ – Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP chia sẻ: “Các đồng chí đều là những chiến sĩ gương mẫu, có ý thức rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù lịch công tác dày đặc nhưng các đồng chí luôn tranh thủ thời gian để học tập, thể hiện quyết tâm theo đuổi lý tưởng CAND”.

Xuất phát điểm khác nhau, nhưng điểm chung của Huy, Trung và Giang là tinh thần cầu tiến, khát vọng được trở thành sĩ quan Công an để phục vụ lâu dài, cống hiến sức mình cho sự bình yên của quê hương. Vì thế, dù đã tốt nghiệp THPT (thậm chí tốt nghiệp ĐH) nhưng cả 3 quyết tâm đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để làm cơ sở đăng ký tuyển sinh vào Học viện Chính trị CAND. Nắm bắt nguyện vọng chính đáng này, lãnh đạo và chỉ huy Phòng Cảnh sát THAHS& HTTP đã tạo điều kiện tối đa về thời gian, môi trường học tập. Các thầy cô giáo giỏi được mời đến tận đơn vị để giảng dạy trực tiếp từ 19 giờ đến 21 giờ hàng đêm, kể cả cuối tuần.

Trung tá Vỹ cho hay, việc các đồng chí đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT vừa qua là kết quả của sự cộng hưởng giữa tinh thần quyết tâm, ý chí vượt khó của chiến sĩ và sự quan tâm sát sao, hỗ trợ từ phía lãnh đạo đơn vị. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, đúng như tinh thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” của Đảng.

Kết quả đáng tự hào của ba chiến sĩ trẻ không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét về hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của CATP Đà Nẵng. Khi được truyền cảm hứng, được đồng hành và định hướng đúng đắn, những chiến sĩ nghĩa vụ hôm nay sẽ trở thành những sĩ quan Công an bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn.

Trúc Lam – Mai Vinh