Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Giữ trọn lời thề trước cờ Đảng

Thứ sáu, 02/02/2024 10:00
Đều đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, các lão thành cách mạng huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn nhiệt tình tham gia cống hiến, nguyện suốt đời phục vụ cho lý tưởng của Đảng vì sự phát triển bền vững của đất nước, quê hương.
Hai lão thành cách mạng Cao Tấn Bửu và Trần Thị Hường (phải) nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2023.
Hai lão thành cách mạng Cao Tấn Bửu và Trần Thị Hường (phải) nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2023.

95 tuổi đời, 75 tuổi Đảng nhưng tinh thần, trí tuệ của lão thành cách mạng Cao Tấn Bửu (thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) vẫn còn minh mẫn. Năm 1945, mới ở tuổi 16, 17 nhưng người thiếu niên Cao Tấn Bửu đã tham gia trong dòng người tiến về sân vận động An Phước để nghe cán bộ Mặt trận Việt Minh kêu gọi Tổng khởi nghĩa, rồi cùng dòng người bừng bừng khí thế, xuôi ngược từ làng trên, xóm dưới đi cướp chính quyền. Năm 1950, chàng thanh niên ấy được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Khi được hỏi, một đời trung kiên theo Đảng, điều gì cụ còn giữ lại đến hôm nay? Cụ Bửu nở nụ cười tươi, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và chia sẻ: “Đó chính là lời thề trong ngày kết nạp Đảng. Khi đọc lời tuyên thệ, cảm xúc thiêng liêng, tự hào lắm! Lời thề thiêng liêng ấy đã theo tôi suốt cả cuộc đời, nhắc nhở tôi phải luôn phát huy ý chí cách mạng và nhuệ khí của người đảng viên, không ngừng nỗ lực phấn đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân”. Và lời thề ấy đã theo cụ Bửu trong suốt quá trình chiến đấu, công tác cũng như sinh hoạt tại địa phương khi nghỉ hưu, cụ luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm.

Tương tự, bà Trần Thị Hường (84 tuổi, thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) thì luôn tự nhắc nhở mình, là đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, phải giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo; luôn xác định tư tưởng, lập trường; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những lúc sinh hoạt, những việc làm nhỏ nhất của cuộc sống hằng ngày.

Theo bà Hường, một trong những chủ trương của Đảng được các đảng viên đặc biệt quan tâm là việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là cuộc sinh hoạt chính trị nghiêm túc, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình từ trung ương đến cơ sở. Bà hoàn toàn tin tưởng Nghị quyết này sẽ tạo được nhiều chuyển biến vì hiện nay đội ngũ cán bộ của Đảng hầu hết là những người có trình độ, có đủ điều kiện để nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết này. Qua đó thấy rõ những công việc phải làm và quyết tâm thực hiện, đồng thời gương mẫu thực hiện tự kiểm điểm, soi lại mình; điều gì còn khiếm khuyết thì khắc phục, sửa chữa, điều gì tốt đẹp thì phát huy nhân rộng.

Đối với bà Hường, tấm Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng được Huyện ủy Hòa Vang trao tặng năm 2023 không chỉ đơn thuần là sự ghi nhận về tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận về quá trình phấn đấu, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cộng sản.

Còn đối với già làng Nguyễn Văn Cần (82 tuổi, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) thì trách nhiệm của người đảng viên là không ngừng nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt trách nhiệm của mình; đồng thời vận động, tuyên truyền người thân, gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn phấn đấu mỗi ngày để hoàn thiện bản thân tốt hơn, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt những điều đã tuyên thệ trước cờ Đảng.

“Trong kháng chiến chống Mỹ, người Cơ Tu quê mình đều đi theo con đường chính nghĩa, góp phần nhỏ bé vào công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Biết rằng làm cách mạng là gian khổ nhưng mình sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn để theo Đảng đến cùng. Từ sự trưởng thành về ý thức và hành động, năm 1974, mình được Chi bộ làng Ô Rây (huyện Hiên, Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) kết nạp. Lúc đó, trước cờ Đảng, mình thề trọn đời đi theo cách mạng. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến Đảng, lòng luôn tự hào và biết ơn. Nhờ Đảng chỉ đường dẫn lối mà ngày hôm nay, đồng bào Cơ Tu quê mình đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, già Cần cho biết thêm.

Có thể thấy, đối với mỗi đảng viên, lời tuyên thệ khi được kết nạp vào Đảng là giây phút thiêng liêng, xúc động và tự hào. Đó không phải là một câu khẩu hiệu mà là lời thề thực hiện trách nhiệm, lòng trung thành của người đảng viên vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

VY HẬU