Giúp du khách tìm lại nhẫn cưới

Thứ hai, 11/08/2025 09:50

Sáng 10-8, nữ du khách Nguyễn Thị H.Q. (trú TP Huế) bị rơi chiếc nhẫn cưới xuống cát nhưng tìm kiếm suốt 3 giờ đồng hồ vẫn không thấy.

Anh Trinh trao lại chiếc nhẫn cho người thân chị Q.
Anh Trinh trao lại chiếc nhẫn cho người thân chị Q.

Nhận được tin báo, anh Phan Thanh Trinh (Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự du lịch thuộc Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) mang dụng cụ chuyên dụng đến hỗ trợ tìm kiếm và tìm được chiếc nhẫn bị vùi sâu trong cát để trao lại cho chị Q.

Được biết, ngoài việc giữ gìn trật tự tại các bãi biển Đà Nẵng, anh Trinh đã cùng anh em trong tổ thường xuyên giúp du khách tìm lại tài sản bị đánh rơi trên các bãi biển.

M.T

Đà Nẵng, khen thưởng 2 người vác máy dò đi 30km tìm nhẫn kim cương đính hôn cho du khách nước ngoài

Sáng ngày 4-8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã biểu dương và khen thưởng đột xuất cho anh Phan Thanh Trinh – Tổ trưởng Tổ công tác số 2 và anh Phạm Nhữ Đông – nhân viên Tổ công tác số 2 thuộc Đội quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban quản lý vì đã có hành động đẹp.

Nghĩa cử quý hơn vàng

Ngày 25-3, Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 24-3, bà Nguyễn Thị Kim Chi (73 tuổi, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đến trụ sở Công an phường Nghĩa Chánh báo về việc làm rơi chiếc nhẫn vàng khi xem văn nghệ ở khu vực Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh). Bà Chi cho biết mua chiếc nhẫn trên với số tiền 2,5 triệu

Nhiệt tình giúp du khách Nhật tìm lại điện thoại mất trên biển

Sáng 6-8, anh Wakayama Taiki (24 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), du khách đang tạm trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (TP Đà Nẵng), trong lúc tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê đã phát hiện bị mất chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max.