Gương sáng cậu học trò người Ca Dong
Dù là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng khi nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, em Nguyễn Thiện An (học sinh lớp 7/2, Trường THCS Trà Mai, xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) đã nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi.
Ngày 20-1, lãnh đạo Trường THCS Trà Mai cho biết, trường đã biểu dương em Nguyễn Thiện An vì hành động trung thực, trách nhiệm khi nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Trước đó, trong khuôn viên trường, em Nguyễn Thiện An đã nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 6,4 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện, An đã mang nộp cho thầy Tổng phụ trách Đội để tìm người đánh rơi.
Theo đó, nhà trường nhanh chóng xác minh chiếc ví là của một học sinh lớp 9. Số tiền trong ví do phụ huynh đưa cho em này giữ nhưng không may bị rơi. Toàn bộ tài sản sau đó đã được trao trả cho người mất. Hành động của em An tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về sự trung thực, lòng nhân ái và ý thức xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Nhà trường đã tuyên dương em An, xem đây là tấm gương sáng để các đội viên, học sinh toàn trường học tập và noi theo.
Được biết, em Nguyễn Thiện An là học sinh người dân tộc Ca Dong, hiện sinh sống tại xã Nam Trà My. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng em luôn chăm ngoan, học giỏi và có ý thức đạo đức đáng quý.
LÊ HẢI
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người mắc kẹt được giải cứu
Đà Nẵng xem xét thưởng nóng người dân trong việc cung cấp thông tin xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định
Gã đàn ông có… bàn tay hư!
Lời khai ban đầu của hung thủ gây ra vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai
Công an Đà Nẵng giúp du khách nước ngoài tìm lại điện thoại đánh rơi






