Gương sáng quanh ta

Thứ tư, 27/03/2024 10:30
Ngày 26- 3, tại trụ sở Công an xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), chị Trần Thị Phước (1991, trú thôn An Lạc, xã Cổ Đạm) thay mặt con gái trả lại số tiền 48 triệu đồng cho chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Đặng Trọng Dương (trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai).
Hai em học sinh Toàn, Duy giao nộp tài sản nhặt được cho Công an xã Hòa Phong.
Anh Đặng Trọng Dương nhận lại số tiền chuyển nhầm từ chị Phước và Công an xã Cổ Đạm.

Trước đó, ngày 23- 3, trong tài khoản Ngân hàng MP của con gái chị Trần Thị Phước bất ngờ nhận được số tiền 48 triệu đồng chuyển khoản không rõ nguồn gốc. Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm, chị Phước đã đến Công an xã Cổ Đạm trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã khẩn trương xác minh và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Đặng Trọng Dương.

Hai em học sinh Toàn, Duy giao nộp tài sản nhặt được cho Công an xã Hòa Phong.

* Trước đó (trưa 25-3), trên đường đi học về, 2 em Lê Đức Toàn và Cao Anh Duy – cùng là học sinh lớp 8/5 Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy trên tuyến ĐH5 (đoạn qua thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong), nhưng không rõ chủ nên giao nộp cho lực lượng chức năng. Qua xác minh, Công an xã Hòa Phong xác định chủ sở hữu ĐTDĐ trên là ông Nguyễn Xuân Đấu (1954, trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong) và mời đến nhận lại tài sản.

Hành động đẹp trả lại tiền chuyển nhầm tài khoản của mẹ con chị Trần Thị Phước, “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của 2 em học sinh Toàn, Duy rất đáng được tuyên dương, lan tỏa.

Xuân Sơn - Vy Hậu