Gương thủ khoa đại học 2014: Hai tân thủ khoa xứ Nghệ

Thứ sáu, 25/07/2014 11:29

(Cadn.com.vn) - Ngôi nhà của hai ông bà giáo Phạm Kim Thành và Nguyễn Thị Đa ở xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An) mấy hôm nay tấp nập người thân, hàng xóm đến chúc mừng và chia vui với gia đình khi nhận tin em Phạm Đức Toàn, lớp chuyên Toán - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đỗ thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương với 29,5 điểm (Toán 9,75; Lý 9,5; Hóa 10).

Bố mẹ vốn là giáo viên dạy Toán, nên từ nhỏ Toàn được rèn luyện kỹ năng học tập hết sức căn bản. Chính từ những bài giảng của bố mẹ, Toàn thêm yêu và thích học môn Toán và thi đỗ vào lớp chuyên Toán Trường chuyên Phan Bội Châu.

Thủ khoa Phạm Đức Toàn.

Cũng từ đây, ước mơ thi vào Trường Đại học Ngoại thương của Toàn được nhen nhóm. “Em xác định mình sẽ thi vào Trường Đại học Ngoại thương từ năm học lớp 9. Vì vậy, em cố gắng học thật tốt để đạt được ước mơ của mình. Đến năm lớp 11, em có phân vân nên chọn thi trường Ngoại thương hay trường Quân sự, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định thi vào ngành kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương”- Toàn thổ lộ.

Ngồi bên mẹ, Toàn bẽn lẽn chia sẻ về ước mơ tương lai của mình: “Sắp tới em sẽ đi học thêm tiếng Anh để nâng cao kiến thức, vì em muốn được đi du học nước ngoài. Còn xa hơn nữa, em hy vọng sẽ học tốt để có cơ hội vào làm việc ở Bộ Ngoại giao của nước mình”.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo ở xã Thanh Thủy, H.Thanh Chương, từ nhỏ Nguyễn Đình Thành (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Đặng Thúc Hứa) là một tấm gương nghị lực vượt khó và thành tích học tập đáng nể.

 Ngoài giờ học, thủ khoa Nguyễn Đình Thành đi hái chè giúp mẹ.

Niềm vinh dự đó càng được nhân lên gấp bội khi Thành vừa suất sắc đỗ thủ khoa khối B, hệ quân sự Học viện Quân y phía Bắc với số điểm 28,5 điểm (Toán 9; Hóa 9,5, Sinh 10). Mấy ngày qua, bố mẹ em là anh Nguyễn Đình Hoan và chị Phạm Thị Toán liên tục phải “om” nước chè để đãi mọi người tới chúc mừng thành tích của cậu học trò nghèo đạt được.

Ngoài đăng ký dự thi khối B - Học viện Quân y, Thành còn dự thi khối A Học viện Cảnh sát và đang chờ kết quả. Chia sẻ ước mơ, dự định của mình, Thành tâm sự: “Em muốn sau này sẽ trở thành một bác sĩ đứng trong hàng ngũ quân đội, để giúp những người dân nghèo như quê em chữa bệnh, cứu người”.

X.S