Hà Lan toàn thắng, Tây Ban Nha có quà chia tay

Thứ ba, 24/06/2014 04:50

(Cadn.com.vn) - Dù đã chắc chắn có mặt ở vòng đấu tiếp theo, nhưng ngôi đầu bảng B là mục tiêu chung của cả Hà Lan lẫn Chile, bởi cả hai đều không muốn phải đụng độ với đội chủ nhà Brazil ở Knock-out.

Chính vì vậy, trận đấu đêm qua, rạng sáng nay thực sự rất hấp dẫn khi Chile dù bị đánh giá yếu hơn nhưng chủ động chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng, trong khi Hà Lan chơi chắc chắn, bởi họ có quyền được hòa.

Robben đã có trận đấu thăng hoa khi góp công lớn trong chiến thắng 2-0 cho Hà Lan trước Chile. 

Theo thông số thống kê, đội bóng Nam Mỹ kiểm soát bóng tới 68% trong hiệp đấu đầu tiên và thực hiện tới 225 đường chuyền, trong khi Hà Lan chỉ có 60 lần chuyền bóng.

Tuy nhiên, thế trận lấn lướt của Chile không đồng nghĩa với sự nguy hiểm. Trái lại, dù vắng mặt Van Persie vì án treo giò, nhưng Louis Van Gaal đã có sự bố trí nhân sự tuyệt vời khi đẩy Arjen Robben đá thay vị trí của tiền đạo đang chơi cho M.U. Chính Robben với những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật đã khiến hàng thủ Chile liên tục bị đặt trong tình trạng báo động cao.

Một trong những tình huống đó là phút 39, “đôi chân pha lê” đột phá từ giữa sân qua hàng loạt cầu thủ Chile nhưng tiếc rằng pha dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc. Trong 45 phút của hiệp một, Robben gánh cả hàng công Hà Lan và mọi tình huống nguy hiểm đều qua chân anh.

Bước vào hiệp hai, Hà Lan bắt đầu tăng tốc và họ đã thực sự tạo ra bất ngờ cho đội bóng Nam Mỹ và hàng phòng ngự Chile bắt đầu lúng túng. Phút 66, Robben đi bóng tốc độ trước khi dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Bravo đã xuất sắc cản được. Không lâu sau đó, lại là Robben đưa bóng tới đầu Dirt Kuyt từ quả phạt góc, rất tiếc là cú đánh đầu của cầu này lại thiếu chính xác. 

Những cơ hội liên tiếp đến với Hà Lan và cuối cùng điều phải đến đã đến. Phút 76, cầu thủ vào thay người Fer trong thế không bị ai kèm đã bật cao đánh đầu tung lưới Chile từ đường kiến tạo của “nguồn cảm hứng” Robben với quả đá phạt góc chính xác.

Bị dẫn bàn nhưng Chile đã không thể đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ khi Hà Lan vẫn thi đấu chặt chẽ trong phòng ngự và đầy biến hóa trong tấn công. Phút bù giờ đầu tiên, Robben khép lại ngày thi đấu tuyệt với của mình bằng pha dốc bóng bên cánh trái, trước khi căng ngang cho Depay ấn định chiến thắng 2-0.

Sau 3 trận toàn thắng, Hà Lan cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Có thể nói, đây là trận đấu mang đậm dấu ấn chiến thuật của chiến lược gia Louis Van Gaal. Ông bố trí tới 4 tiền vệ trong đội hình xuất phát với Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Georginio Wijnaldum và Wesley Sneijder. Bộ tứ này đã vô hiệu hóa những đường chuyền ngắn của các cầu thủ Chile.

Không chỉ thể hiện sự hợp lý trong tiếp cận trận đấu, HLV Louis Van Gaal còn hết sức tỉnh táo trong các quyết định thay người. Cả hai cầu thủ mà ông tung vào sân ở 2 là Leroy Fer và Memphis Depay là những người đã ghi bàn cho Hà Lan.

Với 3 trận toàn thắng, Hà Lan đứng đầu bảng B và trở thành đội bóng đầu tiên tại World Cup 2014 toàn thắng 3 trận vòng bảng. Và quan trọng hơn, họ đã tránh được chủ nhà Brazil tại vòng Knock-out, qua đó có cơ hội tiến sâu khi đối thủ chỉ là Chile.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Tây Ban Nha đã chia tay World Cup 2014 bằng chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Australia. Đội bóng của HLV Del Bosque làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng cũng phải đến phút 36 mới mở được tỷ số sau cú đánh gót điệu nghệ của David Villa. Sau giờ nghỉ, thế công Tây Ban Nha biến hóa hơn và họ dễ dàng làm tung lưới Australia thêm 2 lần nữa nhờ công của Fernando Torres và Juan Mata.

Nhật Minh