Hạ màn EURO 2024: Thế là hết…

Thứ hai, 15/07/2024 07:50

EURO 2024 chính thức khép lại rạng sáng nay (15-7) sau trận chung kết giữa Tây ban Nha và Anh. Với nhiều cầu thủ, mùa giải trên đất Đức mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng với nhiều "chiến binh" kỳ cựu, đã sớm nói câu giã từ. Trong số này có "kỷ lục gia" Ronaldo.

Ngoài các kỷ lục, Cristiano Ronaldo và Luka Modric được ví như "cây trường sinh" trong làng bóng thế giới.
Ngoài các kỷ lục, Cristiano Ronaldo và Luka Modric được ví như "cây trường sinh" trong làng bóng thế giới.

Marca, tờ báo Tây Ban Nha thân Real Madrrid nhất, vừa buộc lòng đưa ra đội hình tệ nhất EURO 2024, dù phải điền tên huyền thoại Real là Cristiano Ronaldo vào danh sách. Cụ thể, Ronaldo là tuyển thủ Bồ Đào Nha duy nhất bị Marca nêu tên trong đội hình tệ nhất. Bởi lẽ, cầu thủ 39 tuổi này đã có 5 lần ra sân tại EURO 2024 nhưng không ghi được bàn thắng nào và chỉ có 1 pha kiến tạo.Dù không có cầu thủ nào ghi được nhiều hơn 14 bàn thắng của Ronaldo trong lịch sử EURO, nhưng có lẽ, CR7 nói câu giã từ sân chơi lớn nhất châu Âu với hình ảnh không thể buồn hơn. 4 năm nữa Ronaldo đã 43, quá "cụ" để dự một giải đấu có tính tranh chấp cao như EURO, chưa kể phong độ và tầm ảnh hưởng ở đội tuyển Bồ Đào Nha đã tụt đến mức thấp chưa từng có sau khi đội bóng bị loại sớm ở tứ kết EURO trên đất Đức.

Trong đội hình tệ nhất EURO 2024, còn có thủ thành Livakovic của Croatia, thêm vào đó là bộ tứ vệ Zinchenko (Ukraine), Christensen (Đan Mạch), Mancini (Italia) và Di Lorenzo (Italia), 3 cầu thủ đá tiền vệ trong đội hình tệ nhất EURO của Marca gồm có Szoboszlai (Hungary), Milinkovic-Savic (Serbia) và McGinn (Scotland). Trên hàng công, ngoài Ronaldo và Vlahovic (Serbia) còn có Lukaku của Bỉ. Điều đáng nói là, "sát thủ chân gỗ" Lukaku đã ghi được 2 bàn, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù chỉ mới 31 tuổi, còn cơ hội tham dự thêm một kỳ EURO nữa, nhưng nếu cứ ở phong độ này, "Rocky" chưa chắc đã có mặt trong đội hình Bỉ ở tương lai.

Một tên tuổi khác cũng sẽ nói lời chia tay đội tuyển sau EURO 2024 là Luka Modric. Kết thúc vòng bảng với chỉ 2 điểm, Croatia của Modric thậm chí không thể vượt qua vòng bảng khi còn không nằm ở nhóm 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất có thể giành vé vào vòng 1/8. Ở tuổi 38, tương tự như Ronaldo, khó có thuốc thần nào giúp nhà vô địch Champions League 2024 góp mặt ở sân cỏ EURO vào 4 năm sau, trừ phi đội tuyển Croatia có tính toán khác.

Một cuộc giã từ khác cũng không có màu hồng là trường hợp của Toni Kroos. Cựu tiền vệ góp công lớn cho chức vô địch Champions League mới nhất của Real đã chính thức nói lời chia tay bóng đá vào 7-7, hai ngày sau trận thua thảm hại của đội tuyển Đức trước Tây Ban Nha ở tứ kết. Là chủ nhà, được kỳ vọng nhiều và quả thật đã cùng với Tây Ban Nha thể hiện lối chơi đẹp mắt nhất giải, nhưng trước sự xuất sắc hơn của Bò tót, xe tăng Đức không thể tiến xa thêm. Đáng tiếc hơn, nếu Ronaldo còn có Al Nassr để "giải khuây, Toni Kroos chính thức tuyên bố giã từ sân cỏ, ít nhất là trên cương vị cầu thủ.

"Tre già măng mọc" là quy luật, thay thế Ronaldo, Toni Kroos sẽ là Bellingham (Anh), Gakpo (Hà Lan), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ) hay thậm chí là những "trẻ ranh" như Kobbie Mainoo (Anh), Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Warren Zaire Emery (Pháp) và Florizan Wirtz (Đức). Nhưng rõ ràng, EURO không có Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric hay có thể cả Lukaku là một khoảng trống, trong nỗi nhớ và trong luyến tiếc…

T.S