Hà Nội FC phả hơi nóng vào gáy Nam Định
Nối tiếp trận hòa TPHCM ở vòng đấu trước, đội đầu bảng Nam Định lại bị đội xếp cuối bảng SHB Đà Nẵng cầm hòa không bàn thắng trên sân Tam Kỳ, khiến cuộc đua vô địch V.League 2024/25 trở nên kịch tính hơn.
Đá muộn ngày 20-4: Cuối bảng cầm chân đầu bảng
Chiều tối 20-4, tiếp đương kim vô địch trên sân Tam Kỳ, SHB Đà Nẵng vẫn không đủ lực lượng mạnh nhất khi tiền vệ Hồng Sơn vì nhận đủ 3 thẻ vàng lại mất trung vệ Cassio vì chấn thương, trong lúc chân sút Thiago Henrique vẫn còn đau. Ngược lại, ngoại binh Romulo của Nam Định bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ đã nhận ở vòng đấu trước.
Thi đấu với ngoại binh duy nhất Emerson Souza nhưng SHB Đà Nẵng vẫn khiến Nam Định không thể ghi bàn trong 45 phút của hiệp 1. Bước sang hiệp 2. Nam Định tiếp tục gặp khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của SHB Đà Nẵng vì mục tiêu trụ hạng. Thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn là điểm tựa cho đội bóng sông Hàn khi có nhiều pha cản phá cứu thua xuất thần. Những phút cuối, Nam Định dồn lực tấn công để ra về với 3 điểm trọn vẹn nhưng bất thành.
Như vậy, sau 2 trận hòa liên tiếp, Nam Định (36 điểm) đã để Hà Nội FC (34 đ) rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Riêng SHB Đà Nẵng, 1 điểm có được trước Nam Định là một nỗ lực rất lớn, bởi ở lượt đi đã bị thua trắng 5 bàn ở sân Thiên Trường.
Chia điểm cũng là kết quả ở sân Vinh. SLNA vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng sớm ở phút thứ 6 của Ngô Văn Lương, tuy nhiên Atshimene kịp gỡ hòa ở phút 29, đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2, dù rất quyết tâm nhưng 2 đội không thể ghi thêm bàn thắng. Cầm chân nhau, SLNA (19 đ) và Quảng Nam (21 đ) vẫn yên vị ở vị trí 12 và 11.
Hà Nội FC áp sát Nam Định
Chiều tối 19-4, Bình Dương và Hà Nội FC ra sân Gò Đậu với phong độ trái ngược. Những gì diễn ra sau đó không đổi khác. Lần lượt Daniel Passira, Tuấn Hải ghi bàn, sau đó Abdurakhmanov phản lưới nhà, đánh dấu 4 trận không thắng của Tiến Linh và đồng đội. Ngay cuộc họp báo, HLV Nguyễn Công Mạnh tuyên bố từ chức, với lý do rất dễ hiểu "không làm được nên nghỉ". Thắng chung cuộc 3-0, thầy trò HLV Makoto Teguramori có được 34 điểm, vững vàng ở vị trí nhì bảng và chỉ còn kém Nam Định 2 điểm, trong khi Bình Dương loay hoay ở vị trí thứ 7, khiến mộng vô địch ngày càng xa vời.
Tại trận đấu giữa Thanh Hóa và Thể Công Viettel, đội chủ nhà vừa trải qua chuỗi 13 trận không thắng tưởng như tiếp tục kéo dài chuỗi trận bết bát khi bị Pedro Henrique của đội khách ghi bàn dẫn trước. Ấy nhưng, cứu tinh Ribamarđã xuất hiện với cú hat-trick để Thanh Hóa mở hội, chiếm vị trí thứ 3 của Thể Công Viettel, tuy cùng có 30 điểm, nhưng nhỉnh hơn về hiệu số (+7 so với + 5).
Với cặp đấu trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội lại không tận dụng triệt để lợi thế sân nhà khi để TPHCM cầm hòa không bàn thắng. Thậm chí, đội bóng của HLV Polking còn may mắn không nhận thất bại vì chơi thiếu người với 2 tấm thẻ đỏ trực tiếp của Nguyễn Văn Đức và Hồ Ngọc Thắng. Với chỉ 1 điểm, Công an Hà Nội lỡ cơ hội vươn lên tốp 3 khi có 29 điểm sau 19 vòng đấu. Còn TPHCM xếp thứ chín với 22 điểm và nhiều hơn đội đứng áp chót Bình Định 6 điểm.
Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp đón Bình Định với phong độ cao trong thời gian gần đây. Hữu Sơn tỏa sáng với cú đúp giúp đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng khi có 24 điểm, xếp thứ 8, bỏ xa Bình Định đang xếp áp chót với cách biệt 8 điểm.
Lâm vào cảnh tương tự là HAGL. Với thất bại 0-1 trên sân nhà trước Hà Tĩnh đội bóng phố Núi xếp thứ 10, có 21 điểm, chỉ còn hơn đội áp chót Bình Định 5 điểm. Trong khi đó, việc giành 3 điểm trên sân Pleiku đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có được tổng cộng 28 điểm, tạm xếp thứ 5, tiến sát hơn đến tấm vé sớm trụ hạng.
S.T