Hà Nội FC vô địch sớm 5 vòng đấu

Thứ hai, 10/09/2018 08:55

Hà Nội FC đã giành ngôi vô địch V-League 2018 sau chiến thắng 2-0 trước SLNA trên sân Hàng Đẫy vào tối 9-9. Như vậy, đội bóng thủ đô đã lập kỷ lục khi trở thành đội bóng đầu tiên vô địch V-League trước 5 vòng đấu. 

Hà Nội FC vô địch sớm đến 5 vòng đấu. Ảnh: Q.H

Trong loạt trận hôm qua, đáng chú ý nhất là trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA. Bởi nếu thắng trận này thì Hà Nội FC vô địch trước 5 vòng đấu, đồng thời thiết lập kỷ lục là đội bóng vô địch sớm nhất trong lịch sử V-League. Vì lẽ đó nên Hà Nội FC đã chơi quyết tâm ngay từ đầu. 

Đội bóng thủ đô làm chủ thế trận và liên tục tạo ra những đợt sóng gió về phía khung thành SLNA. Trong hiệp một, Quang Hải và đồng đội đã tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Vì thế, các cầu thủ chủ nhà bước vào hiệp hai với sự quyết tâm hơn. Ép sân liên tục nhưng phải đến phút 62, chủ nhà Hà Nội FC mới có bàn thắng nhờ công của cầu thủ vào thay người Hoàng Vũ Samson.

Không muốn rời thủ đô với thất bại, SLNA đẩy cao tốc độ tấn công kiếm tìm bàn thắng và họ đã tạo ra được vài cơ hội thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng thủ của Hà Nội FC đã chơi tốt để bảo toàn mành lưới. Không những thế, đội bóng xứ Nghệ còn phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 90+3, sau pha ghi bàn cũng của Samson bên phía chủ nhà.

Với chiến thắng này, Hà Nội đã có 54 điểm, bỏ xa đội nhì bảng S.Khánh Hòa BVN 16 điểm, trong khi mùa giải 5 vòng đấu. Sau chức vô địch, đội bóng thủ đô đang hướng đến kỷ lục điểm số của nhà vô địch V-League. 

* Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-1 trước đội bét bảng XSKT Cần Thơ. Với chiến thắng này, đội bóng sông Hàn tạm thời yên tâm với nỗi lo rớt hạng. Trong khi đó, đội khách Cần Thơ trở nên khó khăn hơn với nỗ lực trụ hạng.

Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai. XSKT Cần Thơ lâm vào giai đoạn khủng hoảng và phải mời lại HLV Vũ Quang Bảo để giải cứu "con tàu đắm". Ngày nhận nhiệm vụ, ông Bảo xác định rất gian nan nhưng cũng tự tin sẽ thành công. Chuyến làm khách sân Hòa Xuân, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo xác định phải có điểm.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn với phong độ không tốt và đứng trước nguy cơ đua trụ hạng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương chỉ có 23 điểm, hơn chính đối thủ XSKT Cần Thơ 6 điểm. Chỉ có chiến thắng thì đội bóng sông Hàn mới hy vọng cầm tấm vé ở lại V-League mùa sau. Chính vì thế, hai đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm. 

SHB Đà Nẵng ra sân với đội hình thiếu vắng những cầu thủ quan trọng khiến đội chủ sân Hòa Xuân gặp không ít khó khăn trong suốt phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng SHB Đà Nẵng lại tỏ ra rất vô duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng khiến cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Đức Chinh hay Phan Văn Long.

Những tưởng hiệp một khép lại với kết quả hòa thì SHB Đà Nẵng bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 45. Xuất phát từ pha phạt góc bên cánh trái, trung vệ Viết Phú không ai kèm đã thoải mái đánh đầu cận thành giúp đội chủ nhà khai thông bế tắc trước khi bước vào hiệp 2.

Nhờ bàn thắng của Viết Phú, SHB Đà Nẵng tự tin nên khi hiệp 2 vừa mới trôi qua khoảng 10 phút thì Phan Văn Long đã giúp đoàn quân HLV Nguyễn Minh Phương nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn. Sau đường chuyền đẹp của Võ Nhật Tân, Văn Long thực hiện pha dứt điểm rất đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-0.

Đội khách Cần Thơ chẳng còn gì để mất, họ đẩy cao đội hình lên kiếm tìm bàn gỡ với hy vọng lật ngược thế cờ. Những nỗ lực đã giúp Cần Thơ sớm có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 56, Wander Luiz xử lý khéo léo trong vòng cấm loại bỏ thủ môn Thanh Bình trước khi đưa bóng vào lưới trống. Trong bàn thua này, cặp trung vệ chủ nhà SHB Đà Nẵng đã mắc lỗi không đáng có. Có nhiều thời gian để gỡ hòa nhưng đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận thua 1-2. Thua trận này, đội bóng Tây Đô chấp nhận yên vị ở cuối bảng sau vòng 21 và cuộc chiến trụ hạng càng khó khăn hơn với họ.

* Kết quả những trận đấu khác: HAGL 0-3 Thanh Hóa, Nam Định 1-2 Khánh Hòa, Sài Gòn 2-0 Bình Dương, Quảng Nam 2-0 TPHCM, Quảng Ninh 3-3 Hải Phòng.

Quang Hải