Hai anh em xứ Quảng cùng nhận học bổng “khủng” từ Mỹ

Thứ bảy, 22/04/2023 07:14
Những ngày này, niềm vui của vợ chồng bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên (Trưởng khoa Tai – mũi – họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam) được nhân đôi khi đón nhận thông tin con gái Nguyễn Ngọc Thiên Trang (2008) trúng tuyển và được học bổng 10 trường trung học nội trú bên Mỹ trị giá gần 24 tỷ đồng.
Ngoài thành tích học tập, Trang luôn tích cực tham gia các phong trào của trường,
Em Nguyễn Ngọc Thiên Trang

Điều đáng nói, trước đó anh trai của Trang là Nguyễn Thanh Quang (2004) cũng trúng học bổng 5 trường bên Mỹ và hiện đang theo học đại học ở Mỹ.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên vui mừng cho biết, để được học bổng các trường ở Mỹ, cháu Trang phải viết bài luận gửi cho các trường, chứng chỉ 4 phần… và được sự giới thiệu của hiệu trưởng trường cháu đang theo học. Khi hồ sơ nộp đầy đủ, lệ phí mỗi trường gia đình phải nộp vào là 105 USD, tổng 10 trường gia đình phải nộp hơn 40 triệu đồng. Sau đó, các trường ở Mỹ sẽ lên lịch phỏng vấn 2 vòng trực tuyến và cháu Trang đã đỗ cả 2 vòng phỏng vấn của 10 trường bên đó. Sau 1 tháng từ khi phỏng vấn xong, cháu có kết quả trúng học bổng cả 10 trường...

Bác sĩ Tiên cho biết thêm, trong số 10 trường ở Mỹ mà cháu Trang trúng tuyển, gia đình chỉ chọn được một trường để cháu theo học với số tiền học bổng của trường đó đưa ra. “Dựa trên thứ hạng của trường, điều kiện khí hậu, thời tiết phù hợp cũng như mức hậu đãi về học bổng, cuối cùng cháu Trang quyết định chọn Trường phổ thông trung học nội trú The Grier School, ngôi trường nội trú hàng đầu của bang Pennsylvania (Mỹ), với giá trị học bổng là 2,7 tỷ đồng. Tháng 8 này, cháu Trang sẽ lên đường bắt đầu cho việc học tập...”- bác sĩ Tiên chia sẻ.

Chia sẻ về thành tích mà mình đạt được, Trang cho biết, để trúng tuyển 10 trường Trung học nội trú Mỹ như hiện nay, sau mỗi giờ học trên lớp, em lại lên mạng tìm hiểu thông tin du học trung học nội trú tại Mỹ. Ngoài ra, em chuẩn bị kỹ các chứng chỉ học thuật như IELTS, SAT, viết bài luận gửi cho các trường… Đồng thời, luôn cân bằng, sắp xếp thời gian để giữ mức điểm trung bình cả năm từ lớp 6 đến lớp 9 với số điểm 9,7.

Ngoài thành tích học tập, Trang luôn tích cực tham gia các phong trào của trường,

Được biết, cháu Trang sinh ra và lớn lên ở Tam Kỳ. Lúc tiểu học, Trang theo học Trường Võ Thị Sáu (TP Tam Kỳ). Từ lớp 1 đến lớp 5, Trang luôn là học sinh xuất sắc của trường. Sau khi hoàn thành hết cấp tiểu học, do gia đình chuyển ra Đà Nẵng nên Trang được chuyển ra Đà Nẵng và theo học cấp 2 ở Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến. Khi được hỏi về cháu Trang, cô Hoàng Yến Phi - giáo viên chủ nhiệm cho hay, Trang là cô học trò rất ham học hỏi, có tư duy nhạy bén, suốt 4 năm học luôn là học sinh giỏi của trường. Ngoài thành tích học tập, Trang luôn tích cực tham gia các phong trào của trường, các hoạt động từ thiện xã hội; em luôn giản dị, giúp đỡ các bạn, hòa đồng với tập thể nên được nhiều người yêu mến. Khi nghe tin Trang trúng tuyển 10 trường nội trú tại Mỹ, thầy cô, bạn bè đều rất vui và tự hào.

Điều đáng nói, anh trai Trang là Nguyễn Thanh Quang cũng từng “săn” được học bổng và đang theo học tại Mỹ. Bác sĩ Tiên cho biết, suốt 9 năm học, Quang luôn là học sinh giỏi toàn diện. “Săn” học bổng ở Mỹ cũng sớm hình thành trong suy nghĩ của Quang ngay từ đầu năm học lớp 9. Quang đã nộp hồ sơ và trúng tuyển vào Trường trung học The Heights School ở Mỹ. Sau 3 năm học tại đây, đến tháng 6-2022, Quang tốt nghiệp phổ thông. Tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Quang nộp hồ sơ ứng tuyển vào một số trường đại học tại Mỹ. Sau khoảng 2 tháng chờ đợi, gia đình lần lượt nhận được thông tin học bổng toàn phần từ 5 trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng, gồm: đại học Alabama, Louisiana, Catholic, Purdue và Georgia. Cuối cùng Quang quyết định chọn học tại Trường Đại học Georgia (bang Georgia, Mỹ) chuyên ngành Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, với học bổng 3,6 tỷ đồng.

“Du học nước ngoài là giấc mơ của nhiều bạn trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, đồng thời mở ra nhiều cơ hội và sự nghiệp trong tương lai. Em tin khi được trải nghiệm, học tập ở một đất nước có nền giáo dục hàng đầu sẽ giúp em học được nhiều điều bổ ích, để sau này trở về cống hiến cho quê hương, đất nước”- em Trang tâm sự trước khi tạm biệt chúng tôi.

Lê Hải