Hàng loạt nhóm trộm cắp “đầu cơ nghiệp” sa lưới

Thứ tư, 08/12/2010 00:00

* Tổng số trâu, bò bị trộm lên đến gần 50 con

* Có nhóm trộm ngang nhiên dùng xe công nông đến tận chuồng bắt trâu, bò

(Cadn.com.vn) - Trong khoảng thời gian cuối năm 2009, đầu 2010, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc nói chung, đặc biệt là ở các huyện Krông Pắc, Ea Kar, Lắc… nói riêng rộ lên tình trạng mất trộm trâu, bò. Thủ đoạn của bọn tội phạm là thường đi thành từng nhóm khoảng 3-4 người, sau khi tổ chức thăm dò trước, chúng lợi dụng đêm hôm khuya khoắt và sơ hở của người dân để vào dắt trộm trâu, bò. Thậm chí, có nhóm còn manh động dùng cả xe cày tay giữa đêm tới tận chuồng để vận chuyển trâu, bò.

Tình trạng đó gây nên một làn sóng phẫn uất trong quần chúng nhân dân bởi “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, nhiều gia đình hộ nông dân sau một đêm ngủ dậy bỗng dưng trở thành kẻ trắng tay bởi mất một lúc 2-3 con trâu, bò, mỗi con cũng đáng giá trên chục triệu đồng. Một trong những điểm nóng về tình trạng mất trộm trâu bò là H. Krông Pắc (Đắc Lắc), đặc biệt là ở các xã Vụ Bổn, Krông Puk… của huyện này. Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Thuần (1958, trú thôn 16, xã Krông Puk). Một đêm, chồng chị là anh Dương Tiến Thanh (1957) đi đám cưới ở Đồng Nai chưa về, ở nhà chỉ có mình chị. Khoảng 2 giờ sáng, nghe tiếng chó sủa, chị Thuần tỉnh giấc đi kiểm tra thì phát hiện chuồng bò nhà mình đã trống không, 3 con bò (trị giá khoảng 12 triệu đồng/con) đã không cánh mà bay. Gần đó, chị Nguyễn Thị Xê (trú thôn 7, xã Krông Puk) cũng mất trộm 2 con bò. Trước tình trạng mất trộm trâu, bò xảy ra liên tục, ngày 4-2-2010, CAH Krông Pắc đã quyết định thành lập Chuyên án T210 với quyết tâm triệt phá các nhóm trộm cắp trâu, bò trong thời gian sớm nhất.

Trần Đăng Tuấn, Trần Đăng Dũng, Trần Văn Đức và chiếc xe cày tay dùng để gây án
tại CQĐT CAH Krông Pắc. 

Chiều 10-9-2010, anh Nguyễn Mạnh Quân (1983, trú thôn 17, xã Krông Buk) trong lúc lùa đàn bò từ nơi chăn thả về nhà đã để lạc mất một con bò nghé trị giá khoảng 4,7 triệu đồng. Đoạn đường từ lúc bò bị lạc đến cổng nhà chỉ vài trăm mét, nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng. Không còn cách nào khác, anh Quân đành phải báo CAX Krông Puk.

Nhận định có thể bò đã bị kẻ gian dắt đi, lực lượng CAX đã nhanh chóng tổ chức một cuộc rà soát tại các lò mổ, đầu nậu mua bò và các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, kết quả đã bắt được nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Giáp (1993), Lê Xuân Năm (1990, cùng trú thôn Đồi Đá, xã Krông Puk) và Lê Nho Tuấn (1990, trú thôn 4, xã Krông Puk), Nguyễn Trọng Quyền (1981, trú thôn 17, xã Krông Puk) là thủ phạm trộm bò, chuyển giao cho CAH Krông Pắc ngay sau đó.

Nguyễn Đắc Cường (ngoài cùng bên phải) và Năm, Tuấn, Quyền, Giáp. 

Tại CQĐT, nhóm này khai nhận: chiều 10-9, sau khi uống rượu say, cả nhóm kéo nhau ra Ngã ba Km49 uống cà-phê thì bắt được con bò đi lạc của gia đình anh Quân. Quyền rủ cả bọn dắt bò đi bán được 2 triệu đồng lấy tiền chia nhau. Toàn bộ số tiền này cả bọn đã nhậu nhẹt, đánh bài, mua sắm quần áo và chơi game. Ngày 21-9-2010, CAH Krông Pắc đã khởi tố các đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản. Đặc biệt, nhóm của Quyền cũng khai nhận đã mang bò bán lại cho một đầu nậu tên Nguyễn Đắc Cường (1974, trú thôn 6, xã Krông Puk).

Từ nguồn thông tin này, CAH Krông Pắc đã lần ra một nhóm chuyên trộm cắp trâu, bò chuyên nghiệp và liều lĩnh khác. Ngày 8-10, sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, CAH Krông Pắc đã thực hiện lệnh bắt đối với hai anh em Trần Đăng Tuấn (1987), Trần Đăng Dũng (1990, đều trú xã Ea Kly, H. Krông Pắc) và Trần Văn Đức (1990, trú xã Ea Phê, H. Krông Pắc). Ba đối tượng này khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm cắp trâu, bò tại các huyện Krông Pắc, Ea Kar và TT Buôn Hồ với tổng số 14 con trâu, bò (trị giá hơn 150 triệu đồng).

Đây cũng là nhóm chuyên dùng xe cày tay, ngang nhiên vào tận nơi vận chuyển trâu, bò trộm cắp đi tiêu thụ. Ngoài đầu mối là Nguyễn Đắc Cường, nhóm này còn tiêu thụ trâu, bò trộm cắp cho một lái thương nữa tên là Phan Thanh Trung (1960, trú xã Krông Puk). Ngày 29-11, CAH Krông Pắc cho biết đã khởi tố các đối tượng Tuấn, Dũng, Đức về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Đắc Cường về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, CAH Lắc (Đắc Lắc) cũng đã triệt phá một băng nhóm chuyên trộm cắp và mua bán trâu, bò giữa hai tỉnh Đắc Lắc - Đắc Nông, gồm: Võ Văn Bảo (1987, trú thôn 7, xã Nam ka, H. Lắc), Vũ Minh Đạo (1987, trú xã Phi Lâm, H. Tân Phú, Đồng Nai), Nông Văn Lâm (1989, trú xã Quảng Hòa, H. Đắc Glong, Đắc Nông), Dống Hối Nịp (1978, trú xã Đoàn Kết, H. Dạ Hoai, Lâm Đồng) và Phạm Thị Lai (1972), Lê Xuân Dũng (1968, cùng trú xã Nhân Cơ, H. Đắc R’Lấp, Đắc Nông).

Kết quả điều tra cho biết, do làm ăn thua lỗ, Phạm Thị Lai đã bàn với Lâm, Đạo, Bảo, Nịp đi trộm cắp trâu, bò của người dân thả rông để bán lại cho Lai. Sau khi trộm cắp được, các đối tượng trên thường dắt trâu, bò tới những bãi đất vắng, xa khu dân cư để Lai gọi cho Nguyễn Xuân Dũng điều khiển ô-tô đến mua lại với giá rẻ. Khoảng 1 giờ 30 ngày 13-6-2009, ô-tô tải BKS 48L-0494 của Lai chạy đến khu vực thôn 2, TT Liên Sơn, H. Lắc thì bị tổ tuần tra CAH phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Biết được tin này, Đạo, Bảo, Nịp bỏ trốn vào TPHCM. Ngày 19-11-2009, Bảo đến CQĐT CAH Lắc để tự thú. Ngày 24-11, Đạo và Nịp cũng lần lượt bị bắt giữ. Qua điều tra, cả bọn khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 7-2008 đến 6-2009 nhóm này đã gây ra tổng cộng 9 vụ trộm cắp trâu bò của các hộ dân tại khu vực lòng hồ thủy điện Buôn Tua Sác (xã Nam Ka, H. Lắc), xã Đắc Nuê… với số lượng trâu bò trên dưới 30 con, tổng tài sản theo ước tính là hơn 231 triệu đồng. Tháng 11-2010, CQĐT CAH Lắc cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố trước pháp luật đối với những bị can trên.

Việc triệt phá hàng loạt các băng, nhóm trộm cắp trâu bò trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc trong thời gian qua đã thể hiện sự nhanh nhạy, quyết tâm cao độ và tinh thần vượt khó của của lực lượng CA toàn tỉnh, góp phần không nhỏ đem lại sự bình yên cho từng thôn, buôn, giữ vững lòng tin và giúp cho nhân dân thêm yên tâm sản xuất.

Lục Hà