Hành động đẹp của một trung úy công an

Thứ hai, 10/02/2014 12:15

(Cadn.com.vn) - LÂM ĐỒNG - Công an tỉnh này vừa tặng Giấy khen cho trung úy Lê Minh Quân, cán bộ Phòng An ninh điều tra vì có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Công an tỉnh khi trung úy Quân mang trả lại tài sản của người khác đánh rơi do mình nhặt được.

Ngày 20-1, trung úy Lê Minh Quân mang đến giao nộp cho CAH Đơn Dương 1 ví da màu đen bên trong có 19 tờ giấy bạc mệnh giá 10.000 yên Nhật và 4 thẻ ATM do ngân hàng nước ngoài cấp mang tên Mi-Ya-Ư-Chi ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Số tài sản này, theo trung úy Quân cho biết, trên đường từ Đà Lạt về thăm gia đình ở Đơn Dương, khi đến thị trấn Thạnh Mỹ anh nhặt được.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho trung úy Lê Minh Quân.

Tiếp nhận số tài sản trên, CAH Đơn Dương đã thông báo cho các địa phương và các đơn vị có người Nhật Bản đến làm việc. Qua đó, ông Mi-Ya-Ư-Chi là một chuyên gia về nông nghiệp đang tư vấn trồng nấm ở địa phương đã đến trình báo mình là chủ số tài sản trên.

Ông cho biết vào đêm 19-1, lúc trả tiền xe taxi đã vô tình đánh rơi ví. Sau khi kiểm tra, xác định đúng người đánh rơi, CAH Đơn Dương đã tổ chức trả lại tiền cho ông Mi-Ya-Ư-Chi. Theo ông ông Mi-Ya-Ư-Chi, số tiền mặt trong ví là 190 ngàn yên Nhật, tương đương 40 triệu đồng và số tiền trong 4 thẻ ATM hơn 300 triệu đồng. Ông ông Mi-Ya-Ư-Chi thật sự bất ngờ và cảm phục khi được nhận lại số tài sản trên.

Hành động của trung úy Lê Minh Quân đã để lại hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ CAND nói riêng, con người và đất nước Việt Nam nói chung. Một hình ảnh rất đáng để chúng ta cảm phục, noi gương và trân trọng.

Tạ Quang Thành