Hạnh phúc khi đem lại niềm vui cho người dân

Thứ hai, 15/08/2016 10:34

(Cadn.com.vn) - Được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Non Nước (Đà Nẵng) thông báo đến đơn vị để nhận lại chiếc xe đã bị mất trước đó, suốt đêm ông Nguyễn Đình Khánh (1970, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Ông Khánh kể: "Nhiều năm vất vả làm lụng, tiết kiệm và vay mượn thêm, vợ chồng ông mới mua được chiếc xe Air Blade, đăng ký BKS 43R2-1861 và chăm chút bảo quản cẩn thận. Thế mà việc không may vẫn xảy ra. Số là ngày 6-7-2017, ông đi dự  đám tang của một người ở cùng phường, ông đã cẩn thận khóa máy, khóa cổ xe, vậy mà chỉ sau vài chục phút thắp hương và chia buồn cùng gia chủ, ông ra lấy xe để về thì không thấy đâu nữa. 

Đúng một tuần sau khi mất xe, ông được cán bộ ĐBP Non Nước đến xác minh về nguồn gốc và giấy tờ của chiếc xe và 10 ngày tiếp nữa thì ông nhận lại được xe thật. Khỏi phải nói về nỗi vui mừng của ông Khánh và gia đình, ngay sau khi mang xe về nhà, ông đã viết lá thư cảm ơn gửi đến các CBCS ĐBP Non Nước, lá thư có đoạn: "... gia đình tôi vui mừng được đơn vị trao trả lại chiếc xe máy đã bị mất cắp, tôi rất cảm động không biết nói gì hơn, gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các anh đã không quản ngại khó khăn gian khổ trên mặt trận tấn công tội phạm, giữ gìn sự bình yên, đem lại hạnh phúc cho nhân dân..."

ĐBP Non Nước trao trả xe cho ông Nguyễn Đình Khánh.

Cho chúng tôi xem bức thư cảm ơn của ông Nguyễn Đình Khánh, trung tá Hồ Bách Chiến, Chính trị viên ĐBP Non Nước cho biết: Trong quá trình tuần tra trên đường Lê Văn Hiến vào chiều 10-7, trinh sát Đồn phối hợp với lực lượng phòng chống cướp, cướp giật BĐBP Đà Nẵng  phát hiện Lê Duy Hưng (1989, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa)  đang điều khiển chiếc xe Airblade BKS 59N1- 796.08 không có giấy đăng ký và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về Đồn làm việc. Hưng khai chiếc xe đang sử dụng là mượn của một người bạn. Qua xác minh BKS 59N1- 796.08 của xe là giả, các cán bộ ĐBP Non Nước truy tìm số máy và số khung của xe. Qua làm việc với các cơ quan chức năng và tra cứu các dữ liệu, đơn vị đã xác định chiếc xe có số máy 0218424, số khung 178390 có BKS thật là 43R2-1861 và người đứng tên chủ phương tiện là ông Phạm Đình Khánh. Sau khi xác định đúng chủ sở hữu của chiếc xe, ngày 27-7-2016, ĐBP Non Nước  tiến hành trao trả lại tài sản cho ông Khánh.

"Công việc của CBCS Biên phòng rất khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi cũng có những hạnh phúc giản dị như vậy khi đem lại niềm vui, sự tin tưởng cho người dân. Đó là sự khích lệ, động viên rất lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ", trung tá Hồ Bách Chiến chia sẻ.

K.Thanh