Hành trình phạm pháp của “siêu trộm” Nguyễn Thị Thịnh

Thứ tư, 28/04/2021 09:53

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Thị Thịnh (1989, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã nổi tiếng với biệt danh “siêu trộm đám ma, đám cưới”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đọc lệnh khởi tố, bắt giam Thịnh. 

Lớn lên, Thịnh tiếp tục lao vào con đường trộm cắp và bị tuyên nhiều bản án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Thế nhưng, quen sống với “nghề” trộm cắp nên Thịnh tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi. Mới đây, Thịnh lại bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản” của những cụ già.

Từ “siêu trộm” đám ma, đám cưới...

Từ khi học lớp 11, để có tiền đua đòi cùng bạn bè, Thịnh thường xuyên đến các đám ma, đám cưới ở quê để trộm cắp tài sản. Đơn cử, cuối tháng 3-2006, Thịnh biết tin một người bạn cùng trường không may bị TNGT qua đời nên cũng vờ đến viếng. Lợi dụng tang gia bối rối, Thịnh đến “an ủi” gia quyến để tạo sự tin tưởng nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đưa tang, Thịnh trèo hẳn lên xe tang rồi ngồi bên cạnh em gái của nạn nhân để “động viên, an ủi” rồi nhanh tay thó sợi dây chuyền vàng trên cổ cô gái...

Khoảng 3 tháng sau, lúc đang ngồi uống nước tại một quán giải khát ở xã Tam Dân (huyện Phú Ninh), Thịnh thấy một đám cưới gần đó nên tô son, dặm phấn rồi tự tin bước vào dự tiệc cưới như khách mời. Khi Thịnh đến dự tiệc, cô dâu còn vui vẻ nói cười vì cứ ngỡ đó là “nhân viên trang điểm” cho mình. Mãi đến lúc tiệc sắp tan, Thịnh cuỗm luôn sợi dây chuyền 2 chỉ vàng trên cổ cô dâu rồi chuồn thẳng.

Từ tin báo của bị hại, lực lượng Công an đã mời Thịnh lên làm việc và thị đã thừa nhận hành vi trên. Do lúc này còn nhỏ tuổi nên Thịnh được cho tại ngoại để điều tra. Trong thời gian tại ngoại, Thịnh đến nhà bạn trai tại TP Tam Kỳ chơi và tiện tay cuỗm luôn chiếc túi xách đựng tiền và ĐTDĐ của mẹ bạn trai rồi chuồn. Với hành vi trên, Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, bắt giam Thịnh về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Qua điều tra, Công an TP Tam Kỳ làm rõ Thịnh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (dây chuyền vàng, hoa tai vàng, nhẫn vàng) của 4 em học sinh Tiểu học tại TP Tam Kỳ. Cụ thể, vào tháng 5-2006, Thịnh đến một số trường tiểu học trên địa bàn Tam Kỳ rồi nhắm vào các học sinh lớp 1, 2 có mang dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng đang đứng chờ phụ huynh đến đón. Thịnh tiếp cận các em bé này rồi dụ dỗ các em đi ăn chè, đi chơi để chiếm đoạt tài sản. Với những hành vi trộm cắp, lừa đảo hàng loạt trên, tháng 12-2006, Thịnh bị TAND TP Tam Kỳ tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

...Đến lập mưu cuỗm tài sản của người già

Sau khi ra tù, mọi người cứ nghĩ Thịnh sẽ thay đổi nhưng thị càng có những mánh khóe, trộm cắp liều lĩnh, táo bạo hơn. Những năm gần đây, Thịnh chuyên nhắm đến những “con mồi” là gia đình thương binh, liệt sĩ, người già lớn tuổi, neo đơn. Trong một lần giả danh cán bộ xã để “săn mồi” tại một gia đình ở xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) vào tháng 11-2016, sau khi “cuỗm” của gia chủ 7 chỉ vàng cùng một lắc vàng, Thịnh bị gia chủ phát hiện hô hoán. Mọi người trong xóm liền đuổi theo, bắt được Thịnh giao cho lực lượng CA. Qua đó, Thịnh đã khai nhận mình là “tác giả” của hàng loạt vụ trộm tương tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Với hành vi trên, Thịnh tiếp tục “sưu tập” thêm cho mình một tiền án 15 tháng tù giam.

Chân dung siêu trộm Nguyễn Thị Thịnh.

Ra tù, Thịnh muốn có tiền nhưng không phải lao động vất vả nên tiếp tục giả danh cán bộ xã để tìm đến những người già, neo đơn. Mới đây ngày 10-3, Thịnh đến nhà bà Nguyễn Thị T. (1941, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) thông báo với bà T. là chồng bà có công với cách mạng nên bà sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới. Nhưng để nhận được số tiền này, thì bà T. phải nộp “đối ứng” 30 triệu đồng; đồng thời yêu cầu bà T. thay đồ đẹp để đoàn hỗ trợ xuống chụp hình. Trong lúc bà T. đi thay đồ thì Thịnh nhanh tay lấy trộm tài sản trị giá khoảng 35 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Núi Thành đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định “tác giả” của vụ trộm trên không ai khác chính là Nguyễn Thị Thịnh. Sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành đã ra thông báo truy tìm Thịnh. Biết không thể trốn tránh được, Thịnh đã đến cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Thịnh để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi Thịnh bị bắt giam, nhiều người già ở huyện Núi Thành cũng cho rằng từng là nạn nhân của Thịnh. Cụ Trần Thị Liên (84 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) kể lại, một buổi sáng đầu tháng 6-2020, có một cô gái bước vào nhà cụ và tự xưng là cán bộ Hội Người cao tuổi của xã. Cô ta bảo có đoàn hỗ trợ chống dịch Covid-19 xuống cho cụ Liên tiền làm nhà. Bà có bao nhiêu tiền thì đem ra để họ kiểm tra, số còn lại đoàn sẽ hỗ trợ. Tưởng thật, cụ Liên vội lấy 15 triệu đồng của con gái dành dụm ra để sẵn chờ đoàn hỗ trợ. Ngồi nói huyên thuyên một hồi, cô ta bảo đi mua nước uống về đón tiếp đoàn và khi cô ta đi rồi, cụ Liên mới phát hiện số tiền 15 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ để trên đầu giường đã biến mất.

Tương tự, bà Đỗ Thị Mai (83 tuổi, trú thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2) cũng bị một cô gái xưng là cán bộ Hội Người cao tuổi xã đến nhà hỏi thăm và lừa trộm 1 đôi bông tai và 3 triệu đồng. Hoặc như ông Phạm Xuân Tùng (84 tuổi, trú thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1) cũng bị một cô gái tự xưng là cán bộ từ thiện xã hội đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để hỗ trợ xây nhà để lừa lấy 18.700.000 đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đang làm thủ tục để những bị hại trên nhận dạng đối với Nguyễn Thị Thịnh, qua đó tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

BÃO BÌNH