Hành trình “Vững thể chất, Vững tương lai” mang Trung thu đến gần 700 trẻ em vùng cao tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 04/10/2025 19:05

Trong hai ngày 2 và 3-10, tại các xã Hùng Sơn và Trà Liên (TP Đà Nẵng), chương trình thiện nguyện “Vững thể chất, Vững tương lai” do Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (Searefico E&C) phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức đã diễn ra sôi nổi, mang đến niềm vui Trung thu và nhiều phần quà ý nghĩa cho gần 700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi.

Tặng quà cho các bé tại điểm Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Trà Liên)
Đoàn thiện nguyện tặng quà cho các cháu học sinh Trường Mầm non liên xã Axan – Tr’hy (xã Hùng Sơn)

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Searefico và Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Searee. Cùng với đó là sự đồng hành của nhiều cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm: Filmore Development, Akyn, Greenpan, Phoenix, Vietthai, Aerofoam, Đức Tường Group, Prostock Vietnam, Alb & Partners, Ống gió Thanh Xuân, Happy Space, Huy Hoàng, UK Company, Đạt Vĩnh Tiến, Sunlight, Sunny Pearl, NTK, và Điện Đông Nam Á.

Niềm vui của các em nhỏ khi được nhận quà

Để đảm bảo quà tặng đến đúng đối tượng, đơn vị tổ chức đã khảo sát và làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương. Các điểm trường được lựa chọn bao gồm: Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Trường Mầm non liên xã Axan – Tr’hy (xã Hùng Sơn) và Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Trà Liên). Đáng chú ý, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc, nhiều em thuộc diện hộ nghèo và phải ở nội trú vì nhà cách trường đến 25-30 km.

Trao quà cho các em học sinh tại Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng

Tổng giá trị hiện kim và hiện vật của chương trình đạt hơn 888 triệu đồng, trong đó hơn 788 triệu đồng được dùng để trao quà và tổ chức các hoạt động giao lưu, vui Tết Trung thu cùng các em. Ngoài ra, chương trình thiện nguyện “Vững thể chất, Vững tương lai” còn ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ PureVN, góp phần hiện thực hóa 40.000 suất ăn dinh dưỡng cho trẻ em. Đại diện Searefico E&C cho biết, toàn bộ đóng góp sẽ được công khai minh bạch đến các mạnh thường quân sau khi chương trình kết thúc.

Những món ý nghĩa dành cho các con nhân dịp tết trung thu

Ở xã Hùng Sơn, chương trình đã trao 500 phần quà gồm tập vở, bánh kẹo, lồng đèn, thuốc bổ, tiền mặt và 2 thùng sữa Vinamilk cho học sinh. Địa phương cũng tiếp nhận thêm 1.500 thùng sữa Vinamilk, mì gói và đầu lân phục vụ sinh hoạt, vui chơi của các em. Đại diện chính quyền xã bày tỏ sự trân trọng và cho biết, chương trình không chỉ mang đến niềm vui Trung thu mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp địa phương tiếp tục chăm lo cho thế hệ trẻ.

Tại xã Trà Liên, chương trình trao 100 phần quà gồm tập vở, bánh kẹo, lồng đèn và 2 thùng sữa Vinamilk; đồng thời tặng thêm 600 thùng sữa Vinamilk bổ sung khẩu phần dinh dưỡng cho học sinh bán trú.

Tặng quà cho các bé tại điểm Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Trà Liên)

Đại diện Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng (xã Hùng Sơn) và Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Trà Liên) cho biết, những phần quà thiết thực này là nguồn khích lệ lớn, giúp học sinh vùng cao cảm nhận được sự quan tâm, có thêm động lực học tập và vươn lên.

Chương trình “Vững thể chất, Vững tương lai” nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) và phát triển bền vững (ESG) của Searefico E&C, hướng tới mục tiêu cải thiện thể chất, nâng cao sức khỏe và mang đến tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng khó khăn.

THANH HOA

Rưng rức Trung thu

Trung thu như một lẽ tự nhiên của đất trời để con trẻ khắp mọi miền đất nước được đón một cái tết trẻ con đầm ấm, phá cỗ, ngắm chị Hằng. Thế nhưng với Tết Trung thu năm nay, nhiều địa phương phía Bắc đang trong cảnh tang thương bởi thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất...

Chương trình thiện nguyện vui Tết Trung thu cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa Quảng Nam

Ngày 12-9. Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp - đơn vị thành viên của Tập đoàn FVG đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Trung thu cho em” nhằm mang đến một cái Tết trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại hai điểm trường thuộc xã miền núi tỉnh Mà Cooih và xã Kà Dăng (Đông Giang, Quảng Nam).

Nhớ những Tết trăng rằm

Mỗi năm đến rằm tháng tám, tức Tết Trung thu, trong mỗi chúng ta chắc sẽ không thể nào quên những mùa Trung thu đã qua. Có lẽ ký ức tuổi thơ bao giờ cũng hồn nhiên đẹp đẽ. Riêng với tôi, thuộc thế hệ những đứa trẻ lớn lên trong những năm 80 của thế kỷ trước, lại ở vùng quê bán sơn địa, gia đình từ Bắc chuyển vào Nam sau ngày đất nước thống nhất nên những mùa Trung thu