Hành tung bí ẩn của “cha con” người ăn xin

Thứ sáu, 16/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Gần 1 năm qua, người dân ở các thị tứ như: thị trấn Vĩnh Điện (Điện Bàn), Nam Phước (Duy Xuyên), Hà Lam (Thăng Bình)... tỉnh Quảng Nam quá quen với hình ảnh người cha khoảng 50 tuổi không mặc áo với thân hình chằng chịt những nốt u, 2 chân bị liệt khó khăn lê mình trên 2 chiếc đòn bằng gỗ  và đứa con gái với khuôn mặt bầu bĩnh đi bên cạnh cầm chiếc lon nhỏ xin ăn bất kể ngày nắng hay mưa gió bão bùng... Là người chuyên tham gia công tác từ thiện- xã hội tại Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi không khỏi thắc mắc về trường hợp này nên cố công tìm hiểu để mong có cơ hội giúp đỡ.

Đầu tháng 12-2011, nhận tin cha con người ăn xin xuất hiện tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc, chúng tôi lập tức có mặt nhưng thoáng cái đã mất dấu. Ngày 7-12-2011, nghe tin họ đang hành nghề tại TT Nam Phước nhưng rồi họ vẫn lẩn như chạch. 7giờ 30 ngày 10-12-2011, cha con người này xuất hiện trên QL1A, rồi vào chợ mới Vĩnh Điện. Tuy nhiên, khi phát hiện chúng tôi chụp ảnh họ đã nhanh chóng rời Vĩnh Điện trên mô-tô BKS 92K2-8922 bỏ đi sau đó “biến mất” trong chợ Nam Phước. Những ngày tiếp theo, họ không xuất hiện tại bất cứ địa phương nào cả. Nhiều người cho biết, trong lúc đi xe, người đàn ông trong tư thế ban đầu là ngồi hai chân ở một bên song khi xe đang chạy vẫn có thể xoạc chân chuyển sang tư thế hai chân ở hai bên. Như vậy, có thể người đàn ông này không bị liệt, phải lê lết trên hai chiếc ghế gỗ như mọi người nhầm tưởng.

 "Hai cha con" ăn xin tại khu vực chợ Vĩnh Điện (Điện Bàn-Quảng Nam). Ảnh: V.T

Tiếp tục xác minh lai lịch mô-tô BKS 92K2-8922, chúng tôi được một đồng nghiệp tại Phòng CSGT CA Quảng Nam cung cấp: Mô-tô trên do ông Trần Đức Sinh, trú Thuận Trì, Duy Hải, Duy Xuyên đứng tên đăng ký. Thế nhưng, ông Sinh cho biết vào tháng 5-2011, trong quá trình lưu thông, do sơ ý nên BKS 92K2-8922 bị rơi không tìm lại được, ông đã làm đơn báo mất và xin cấp lại BKS mới. Ngày 11-8-2011 chiếc xe trên được CAH Duy Xuyên cấp lại BKS mới có số 92S1-031.04. Như vậy, mô-tô dùng để chở “hai cha con” người ăn xin là xe mang biển số giả.

Những gì ghi nhận được sau những ngày theo chân “hai cha con” người ăn xin kể trên đặt ra những nghi vấn: đối tượng ăn xin đã giả dạng thành người tàn tật để đánh lừa lòng tốt của mọi người và sử dụng trẻ em làm công cụ phục vụ cho mục đích không được trong sáng? Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tại Quảng Nam sớm làm rõ vấn đề này và bảo vệ cho cháu gái có sự phát triển bình thường, được quyền học hành, vui chơi như bao đứa trẻ khác...

M.T