Hãy nói không với cờ bạc!
(Cadn.com.vn) - Qua công tác nắm tình hình, 20 giờ 30 ngày 3-5, CAH Hòa Vang, TP Đà Nẵng bắt quả tang Đặng Văn Ngơi, Trần Văn Sinh (trú Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), Ngô Quốc Minh (trú Khuê Trung, Cẩm Lệ), Nguyễn Thế Nhựt (trú Hòa Cường Nam, Hải Châu), Phạm Văn Chiến (trú Thanh Lộc Đán, Thanh Khê), Ngô Tấn Chinh, Nguyễn Văn Yên (trú Hòa Châu, Hòa Vang), Nguyễn Văn Dũng (trú Hòa Tiến, Hòa Vang) đang đánh bạc dưới hình thức binh xập xám tại nhà ông Trần Văn Nghi (trú Cẩm Nam, Hòa Châu)...
Trước đó, 17 giờ ngày 21-4, CAH phát hiện Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Út, Nguyễn Thị Luận (trú Phú Sơn, Hòa Khương), Nguyễn Thị Loan (trú thôn 5, Hòa Khương), Phạm Thị Kim Vân, Nguyễn Thị Thương (trú Nại Hiên Đông, Sơn Trà), Ngô Thị Đà (trú An Hải Bắc, Sơn Trà) đang tụ tập đánh xóc đĩa tại khu đất đồi thuộc thôn Phú Sơn 3, Hòa Khương; tạm giữ 6 xe máy, 6 ĐTDĐ để xử lý...
Cũng qua tin báo của người dân, hồi 16 giờ 50 ngày 8-2, các con bạc Trương Thị Hoa (trú Hòa Phát, Cẩm Lệ), Nguyễn Thị Xuân (trú Thạch Nham Đông, Hòa Nhơn), Nguyễn Phi Long (trú Dương Sơn, Hòa Châu), Lê Hồng Thêm, Dương Thị Thu Thiện (trú Lệ Sơn 1, Hòa Tiến), Ngô Thị Phương (trú Hòa Cường Nam), Hoàng Thị Nghĩa (trú Hải Châu 2, Hải Châu), Dương Thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Tuyết Mai (trú Hòa Thuận Đông, Hải Châu), Võ Thị Hồng (trú Tam Thuận, Thanh Khê), Đặng Thị Thanh Hương (trú Chính Gián, Thanh Khê), Phan Thị Hoa (trú Phú Lộc, TT-Huế) đang lập sòng xóc đĩa tại bãi đất hoang thuộc thôn Lệ Sơn 1 giáp ranh với Điện Hòa (Điện Bàn, Quảng Nam) đã bị lực lượng CA bắt giữ, tạm giữ 11 xe máy...
Từ những vụ đánh bạc bị lực lượng CAH Hòa Vang phát hiện, triệt phá cùng những lần theo chân lực lượng làm nhiệm vụ, chúng tôi đã chứng kiến không ít chuyện oái oăm của những con bạc “khát nước” mà chính chúng tôi cũng không hiểu nổi. Do dị tật ở chân nên Huỳnh Bảo Dũng (trú An Ngãi Tây 3, Hòa Sơn) được gia đình đầu tư học nghề cắt dán decal để tự lo cho bản thân, nhưng nghề thì Dũng không ưa mà chỉ ưa ngồi sòng bạc.
Nhác làm, tiền không có, Dũng đánh liều dắt 2 con bò của người dân địa phương đi bán thì bị phát hiện. Hay trường hợp Lưu Văn Cường (trú Đông Sơn, Hòa Ninh) trộm 3 khâu vàng của chị mình bán được 15 triệu đồng để nướng hết vào sòng bạc. Không những vậy, còn có rất nhiều con bạc tại các sòng bài là phụ nữ. Khi bị phát hiện, họ nêu muôn vàn lý do nhằm mục đích để sớm rời nơi tạm giữ, như chồng ốm liệt giường, không người chăm sóc, hoặc con nhỏ dại còn phải về cho bú...
![]() |
Các con bạc bị bắt quả tang ở Phú Sơn 3. |
Phụ nữ đánh bạc có khác, bởi họ đều là “tay hòm chìa khóa”, là người nội trợ, là lực lượng chính trong việc đồng áng, là “tấm gương” con cháu, dâu rể... soi vào. Ngược lại, phụ nữ sát phạt ít ai ngờ hơn, dễ tẩu tán tang vật hơn và cũng nhiều nước mắt hơn khi cần phải... khóc để ai đó rủ lòng thông cảm... Nhiều người đi đường thấy các con bạc bị lực lượng làm nhiệm vụ áp giải chỉ biết lắc đầu, chép miệng: “Dỡ nhà họ đâu không thấy, chỉ thấy dỡ nhà mình. Bao cảnh tan nhà, nát cửa trước mắt mà chẳng chịu mở to mắt ra nhìn”.
Tệ nạn cờ bạc đã khiến xã hội thêm nhức nhối và ai cũng dễ dàng nhìn thấy hậu quả ấy, nhưng thực tế không phải ai cũng mạnh tuyên chiến với tệ nạn này, nhất là những gia đình có người đam mê đỏ đen. Tuy nhiên, điều lo lắng nhất vẫn là sợ trẻ con ở gần các khu vực đánh bạc sớm học đòi, do thiếu hiểu biết rồi lại phạm pháp. Quả thật, các sòng bạc “di động” theo kiểu này rộ lên ở nhiều vùng nông thôn, điều đó đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống chân chất của người dân địa phương, các cơ quan chức năng cũng gặp không ít khó khăn khi tổ chức lực lượng truy đuổi.
Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ chẳng chịu làm ăn chân chính, lại am hiểu địa hình đã trực tiếp câu kết, tạo điều kiện cho các con bạc khắp nơi tụ tập về hoạt động. Để đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn này, thiết nghĩ chính quyền địa phương cần làm tốt công tác phát động toàn dân tham gia tố giác tội phạm và có biện pháp xử lý thích đáng với những con bạc khát nước này.
“Cờ bạc là bác thằng bần”, và đi liền với nó không chỉ đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, tan nhà nát cửa, vợ chồng lục đục mà nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn trộm cắp, cướp giật cũng như các tệ nạn xã hội khác. “Hãy nói không với cờ bạc”, đó là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến độc giả qua bài viết này.
Bài, ảnh: