Hãy tin Messi!

Thứ tư, 09/07/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng mai, Messi tiếp tục chơi tỏa sáng để giúp Argentina vào chung kết. Hãy tin điều đó!

Nói không quá, Argentina vào đến bán kết là nhờ "đôi cánh" Messi. Siêu sao này là linh hồn, là niềm cảm hứng trong lối chơi tấn công của "đội quân Tango". Ngoài vai trò đó, Messi là tác giả của những bàn thắng, những đường chuyền quyết định cho Argentina giành chiến thắng. Liên tiếp 4 trận đấu, Messi được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất là sự ghi nhận rõ ràng nhất.

Chắc chắn, ở trận bán kết với Hà Lan, Messi tiếp tục là cái tên đáng được chờ đợi nhất bên phía Argentina. Chủ nhân của bốn Quả bóng vàng thế giới cũng chính là địa chỉ sẽ được các hậu vệ Hà Lan săn sóc kỹ nhất.

Thế nhưng, tôi (và có lẽ nhiều người yêu mến Messi, Argentina) tin rằng Messi sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa đội bóng của anh tiến vào chung kết. Niềm tin ấy trước hết xuất phát từ tài năng thiên phú của Messi. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào: từ áp lực quá lớn của khán giả, sự bế tắc của đồng đội hay thậm chí bị đối phương kèm rất chặt, Messi đều biết cách tỏa sáng.

Đến với World Cup 2014, Messi khoác trên vai sứ mệnh lịch sử. Là truyền nhân của huyền thoại Maradona từng đưa bóng đá Argentina bước lên đỉnh cao thế giới nên Messi được kỳ vọng sẽ lặp lại chiến tích lịch sử cho xứ Tango.

Với bản thân Messi, anh đã có một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo cho hành trình chinh phục cúp vàng trên xứ Samba. Suốt mùa giải qua, Messi khá lặng lẽ ở CLB Barcelona, mà ai cũng hiểu anh dưỡng sức cho chiến dịch World Cup cùng ĐTQG. Để rồi, Messi chứng tỏ được sự sung sức nhất, khát khao nhất trong từng bước chạy tại World Cup 2014. Một khi Messi tràn đầy sức chiến đấu thì các hậu vệ Hà Lan khó có thể ngăn anh ghi bàn.

Nếu so sánh, người ta sẽ thấy Argentina lúc này khá giống với "đội quân Tango" tại World Cup 1998. Hồi đó, Argentina chơi chủ yếu dựa vào khả năng đi bóng lắt léo và kỹ thuật siêu đẳng của Ortega. Giờ đây, Argentina chiến thắng bằng nguồn cảm hứng mang tên Messi. Thế nhưng, không thể so sánh Ortega với Messi. Bởi, "tiền bối" Ortega nhiều tài nhưng lắm tật. Cầu thủ này được mệnh danh là "chuyên gia ăn vạ", còn Messi thì không, lúc nào cũng chiến đấu như một chiến binh.

 Argentina của Ortega đã thua Hà Lan ở tứ kết France 1998 khi cầu thủ này nhận thẻ đỏ do thiếu kiềm chế rồi húc đầu vào Edwin Van Der Sar và bị truất quyền thi đấu. Nhưng, với Messi và Argentina bây giờ, lịch sử đau buồn khó lặp lại. Bởi, Messi đang mang đến nhiều niềm tin.

Quang Hải