Hết thuốc với “ma-cà-bông”!
(Cadn.com.vn) - Mỗi lần nhắc đến cái tên Nguyễn Trí (1996, trú Phong Chương, Phong Điền, TT-Huế), tất cả CBCS Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đều biết rất rõ bởi đây là “người quen” đặc biệt. Cách đây 2 năm, Trí bỏ quê dạt vào Đà Nẵng sống lang thang. Không nghề nghiệp, học vấn chưa đến đâu nên cứ vất vơ vất vưởng nay đây mai đó, chẳng có chỗ ở ổn định. “Bần cùng sinh đạo tặc”, Trí quyết định chọn tuyến đường Nguyễn Tất Thành để “mưu sinh”.
Nói là “mưu sinh”, nhưng cách Trí chọn cũng rất khác người, tự mua một con dao rồi chọn “đối tác” là những đôi tình nhân đang tâm sự ở bờ kè, dùng dao đe dọa để cướp tài sản. Một lần Trí đang kề dao vào cổ một đôi tình nhân để cướp sợi dây chuyền vàng, điện thoại di động nhưng chưa kịp tẩu tán tài sản thì bị CAQ Thanh Khê bắt giữ và bị TAND cùng cấp xử phạt 2 năm tù.
Vừa ra tù, gặp lại CBCS CAQ Thanh Khê, Trí được anh em tận tình giúp đỡ, xin vào làm nhân viên rửa ô-tô tại P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ với mong muốn Trí không tái phạm. Thế nhưng chỉ sau một tuần, tính tình hung hăng cố hữu, Trí đã bị buộc thôi việc. Một lần nữa, Trí lại được CBCS Đội CSHS CAQ Thanh Khê động viên, giáo dục và xin cho vào làm nhân viên bồi bàn ở một nhà hàng trên địa bàn H. Hòa Vang với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng và không phải lo chuyện ăn uống. Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau, bản tính hung hăng, liều mạng kiểu coi trời bằng vung và thói quen “anh chị” đã không thể giữ chân Trí làm việc tại đây. Đến nước này, Đội CSHS CAQ Thanh Khê buộc lòng phải đưa Trí về quê giao cho người thân và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục. Tưởng mọi chuyện đã có hồi kết nhưng không phải như những gì mà mọi người mong đợi. Nguyễn Trí lại tiếp tục dạt vào Đà Nẵng và lao vào con đường cũ.
![]() |
Nguyễn Trí |
5 giờ 30 ngày 19-6-2013, Nguyễn Trí lang thang một mình trên bờ kè đường Nguyễn Tất Thành. Khi đến gần ngã ba Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành, Trí gặp anh Trần Nguyễn Thanh Một (1968), trú tổ 109, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê. Tại đây, giữa Trí và anh Một nảy sinh mâu thuẫn nên có lời qua tiếng lại với nhau. Chỉ có thế thôi nhưng Trí đã chạy xuống bụi cỏ gần đó lấy tuýp sắt đánh vào đầu, tay làm anh bị thương tích được xác định tỷ lệ 8%.
Đến chập choạng tối cùng ngày, Trí cầm theo con dao mua ở chợ rồi đi bộ một mình ở đoạn bờ kè đường Nguyễn Tất Thành. Lúc này, anh Nguyễn Văn Tiện (1993, tạm trú 242 - Thái Thị Bôi, TP Đà Nẵng) và chị Phạm Thị Lương Tâm (1995, trú Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đang ngồi trên bờ kè tâm sự. Thấy vậy, Trí bí mật tiếp cận đôi tình nhân này và bất ngờ rút dao kề vào cổ anh Tiện, gằn giọng: “Đưa dây chuyền và đồng hồ đây, nếu không tao chém”. Trí buộc anh Tiện ngồi xuống để lấy tài sản nhưng anh Tiện lợi dụng sơ hở của đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy và hô hoán.
Biết không làm gì được nữa nên Trí bỏ đi và đem con dao giấu tại góc cổng nhà ở kiệt 368-Trần Cao Vân, sau đó quay trở lại đường biển Nguyễn Tất Thành và ra tay giật một chiếc điện thoại Iphone của một người phụ nữ thì bị người dân đuổi theo bắt giữ cùng tang vật. Tuy nhiên, thấy Trí còn nhỏ nên mọi người đã thả cho đi, còn chiếc điện thoại thì trả lại cho người bị hại. Ngay sau đó, Nguyễn Trí đã bị Đội CSHS CAQ Thanh Khê tiến hành điều tra, bắt giữ và khởi tố về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.
Trong câu chuyện về đối tượng này, Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê tỏ ra rất lấy làm tiếc khi nỗ lực giúp đỡ đối tượng của cơ quan CA đều đổ sông đổ biển, Trí vẫn cứ chứng nào tật nấy, không chí thú làm ăn, tiếp tục lao vào con đường phạm tội.
Phương Kiếm