HLV Lê Huỳnh Đức: "SHB Đà Nẵng đã tự thua"

Thứ hai, 08/08/2016 08:06

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-8, SHB Đà Nẵng đã thất bại 1-2 trước Hà Nội T&T ở trận cầu quan trọng trên sân Chi Lăng thuộc vòng 19 V-League 2016. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức của chủ nhà tỏ ra buồn bã: "Trận đấu này các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tâm lý căng cứng và tự thua".

"Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nhập cuộc không tốt và tâm lý không vững. Những cầu thủ Hoàng Quãng, Đức Lễ, Nguyên Sa, Minh Tâm... chơi như mất hồn vậy. Có thể do họ bị căng cứng tâm lý vì áp lực đứng nhất bảng và phải vô địch. Những bàn thua là do chúng tôi tự đưa ra cho chính mình", HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra thất vọng.

Ở cuộc đón tiếp Hà Nội T&T chiều qua trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng xác định đây là trận đấu mang tính chất quyết định với họ ở cuộc đua vô địch. Bởi như đã biết, trước vòng 19, SHB Đà Nẵng đứng nhất bảng và đầy cơ hội vô địch. Theo thông tin có được, trước trận đấu này diễn ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi gặp mặt thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức để động viên tinh thần toàn đội thi đấu quyết tâm vô địch.

Merlo (giữa) đã chơi tốt và ghi bàn nhưng không thể giúp SHB Đà Nẵng tránh khỏi thất bại trước Hà Nội T&T. Ảnh: Q. Hải 

HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định: "Nói về chuyên môn thì tôi không phàn nàn với các học trò, nhưng rõ ràng họ đã thi đấu với tâm lý quá yếu. Mà trong bóng đá, một khi tâm lý yếu thì đôi chân như đeo chì, làm sao thanh thoát được. Chính vì thế, hàng hậu vệ đã thi đấu không tốt và đều mắc lỗi trong cả hai bàn thua".

Trở lại với diễn biến trận đấu, SHB Đà Nẵng không tạo ra được một pha phối hợp tấn công nào ra hồn trong 45 phút đầu tiên. Trong khi tâm lý bị căng cứng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng còn gặp khó trước lối đá áp sát từ đối phương. Chính vì thế, việc SHB Đà Nẵng phải nhận bàn thua ở phút 18 như một kết quả tất yếu. Xuất phát từ pha phòng ngự không tốt của SHB Đà Nẵng đã tạo điều kiện giúp Samson dễ dàng mở tỷ số cho Hà Nội T&T. 

Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng càng tỏ ra lúng túng trong việc triển khai lối chơi. Phải sau khoảng nghỉ giữa trận và được làm công tác tâm lý, các cầu thủ chủ nhà mới đá khởi sắc hơn. Nỗ lực đẩy cao đội hình giúp SHB Đà Nẵng thay đổi được thế trận, nhưng khi chưa có bàn gỡ thì họ phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Phút 68, hàng hậu vệ chủ nhà lại mắc lỗi và tạo cơ hội cho Gonzalo thoải mái dứt điểm đập cột dọc vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.

 Không còn gì để mất, SHB Đà Nẵng dồn hết đội hình lên tấn công và mở ra cơ hội lội ngược dòng khi Merlo ngã người móc bóng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 73. Những phút còn lại, SHB Đà Nẵng chơi tốt và tạo được vài cơ hội nhưng không có bàn gỡ hòa, đành chấp nhận thất bại 1-2. Thua trận này, SHB Đà Nẵng mất ngôi đầu bảng vào tay Hải Phòng và tụt xuống vị trí thứ 3; còn Hà Nội T&T xếp thứ hai.

"Nếu các cầu thủ chơi như hiệp hai thì có lẽ SHB Đà Nẵng đã không thua dễ dàng như thế. Chúng tôi đã dâng trận đấu cho đối phương", HLV Lê Huỳnh Đức tiếc nuối.

Những trận đấu khác: QNK Quảng Nam 1-1 XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp 1-1 Than Quảng Ninh, Sài Gòn 1-1 S.Khánh Hòa BVN, B.Bình Dương 1-3 Hải Phòng, HAGL 3-1 FLC Thanh Hóa, Long An - 1-2 SLNA.

Quang Hải