Hoa Ti Gôn chen nở

Thứ sáu, 29/10/2021 16:00

Nơi đó là ngọn đồi cao, khi con đường Phạm Văn Đồng mở ra kết nối với đường Trần Phú, tạo ra một vòng cung biển đầy lãng mạng, để những chuyến xe đi và về Nha Trang gần hơn hoa cứ bung nở quanh năm.

Những đồi hoa ti gôn ven Nha Trang.

Trên cung đường ấy, thiên nhiên khéo điểm tô để tạo ra những cảnh quan đẹp, khiến cho người đi qua cảm thấy bị thu hút. Là những ghềnh đá dưới ngọn đèo Lương Sơn, trên vùng biển xanh có những con thuyền đang ra khơi xa. Là những hàng phượng vỹ rải sắc hoa đỏ suốt mùa hè, cả những cây muồng hoàng yến treo những nhánh hoa vàng trong nắng.

Và khi sắp sửa chạm gặp TP Nha Trang, giờ không thể không dừng xe lại trước một triền hoa ti gôn từ độ cao 10 mét, chen nở hồng bên vách đá, kéo dài cả 50 mét. Triền hoa ti gôn dựa vào vách núi của Trường Đại học Nha Trang ấy là một vẻ đẹp thiên nhiên trao tặng trong những ngày nắng đẹp.

Ti gôn vốn là một loài hoa đã được nhắc đến trong bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn" của TTKH mà nhiều người thuộc nằm lòng: "Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng /Trời ơi, người ấy có buồn không? /Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ /Tựa trái tim phai, tựa máu hồng". Vẻ đẹp của hoa thanh thoát, những bông hoa nhỏ li ti như trái tim đang hé mở, từ màu hồng đậm đến nhạt, cứ bám vào chỗ nào có thể bám được bởi những râu của cây, và cứ thế mà chen bung trong nắng mặt trời.

Có một thời, Nha Trang có rất nhiều hoa ti gôn, bởi giống hoa này bung hạt đi xa, và có điều kiện cứ thế mà phát triển. Đó là vách đá của Nhà thờ Chánh Tòa (Nhà thờ Núi) ngay ngã sáu Nhà Thờ. Trong nhiều năm, vạt ti gôn này đã làm rung động bao nhiêu trái tim chàng trai, cô gái, và lúc đó bên dưới vẫn còn là bãi đất trống. Là vạt hoa ti gôn bám theo tường rào sân bay (cũ) trên đường Trần Phú, hoa cũng níu bám theo con đường nhỏ ở bãi biển nơi Khu du lịch Ana Mandara sở hữu.  Tiếc thay, cuộc bể dâu khiến cho hoa ở những nơi chốn đó không còn nữa.

 Bây giờ, khi đi qua vách đá trên con đường Phạm Văn Đồng này, thật ngỡ ngàng khi cả triền hoa ti gôn đang làm duyên, tạo dáng. Hoa che khuất những tảng đá xám xấu xí, và lá xanh bọc lấy đá xám, hoa nở che khuất. Hoa chồm lên thành những ngọn đồi nhỏ, và hoa cứ thế mà nở. Cái giống hoa ti gôn này lạ quá, dường như sợ nỗi cô đơn, trườn xuống vách đá và bung hoa nở. Những râu hoa cứ quơ ra chỉ cần một nơi có thể níu giữ là bám vào cho những nhánh hoa được khoe sắc.

Theo các nhà khoa học thì ti gôn thuộc họ nho. Quả thật ti gôn chỉ có lá là giống lá nho, còn hoa là tuyệt phẩm của đất trời, cây không cần chăm bón, tự thân mình tìm kiếm nguồn nước của đêm sương, phát triển. Và đặc biệt, trong các loại hoa gọi là hoa dại, ti gôn được các nhà vườn trân quý gầy giống thành chậu, nhiều biệt thự trồng ngay cổng, và cả những lứa đôi trong ngày cưới cũng dùng hoa trang trí.

 Triền hoa ấy đang bung nở những đóa hoa tim sắc hồng. Cả một triền hoa làm nao lòng khách tình cờ đi ngang trong lòng phố biển Nha Trang.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG