Học kỳ quân đội: Chương trình hè bổ ích và ý nghĩa
Các "chiến sĩ nhí" xếp hàng theo tiểu đội trong lễ xuất quân.
Tiễn “cục cưng” vào quân ngũ
(Cadn.com.vn) - Liên tiếp trong sáng 27 và 28-6, bên Tượng đài Bác Hồ ở TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Thanh Thiếu niên (TTTTN) miền Nam – T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân cho 2 đoàn, là những thiếu niên ở các địa phương phía Nam vào tham gia Học kỳ Quân đội. Một đoàn đến với Phú Quốc- Kiên Giang để “nhập trại” Vùng 5 Hải Quân và một đoàn gồm 12 tiểu đội (hơn 200 chiến sĩ) đến với Trung đoàn 88, Sư 302 thuộc Quân khu 7 để học tập và rèn luyện, làm quen với môi trường quân đội. Các em sẽ được các đơn vị tiếp nhận giáo dục về truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt
Từ sáng sớm 28-6, trên những con đường của thành phố mang tên Bác còn thưa thớt người, thì các cô bé, cậu bé tuổi 13, 14 mặc quân phục màu xanh, trên lưng chiếc ba lô căng phồng đã hăm hở tiến về trung tâm thành phố để làm lễ xuất quân. Đây là một hình ảnh lạ mắt gây chú ý cho người đi đường cũng như du khách nước ngoài. Từng tiểu đội đi theo hàng lối, chỉnh tề tiến vào dâng hoa lên Tượng đài Bác. Các em nghiêm trang khi nghe những mệnh lệnh từ người chỉ huy. Những cái bắt tay thật chặt của các anh: Hoàng Đại Thanh - Bí thư Đảng ủy các cơ quan T.Ư Đoàn phía Nam, Trung tá Vũ Anh Tuấn – Phó Chính ủy Trung đoàn 88, anh Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc TTTTN miền Nam... đã động viên, khích lệ các em mạnh dạn bước lên xe để về đơn vị. Nhìn các em chững chạc trong bộ quân phục, nhiều bậc phụ huynh xúc động, không ít bà mẹ rơm rớm nước mắt, ôm hôn vỗ về, bịn rịn bên “cục cưng” yêu quý. Một hình ảnh rất đỗi thân thương và cảm động là những cái vẫy tay, những lời gửi gắm của cha mẹ, người thân, khi đoàn xe chuẩn bị chuyển bánh đưa các em về với vùng đất miền Đông Nam Bộ, về với Trung đoàn 88, Sư 302 anh hùng để học tập, rèn luyện như lớp cha anh của các em từng khoác balô lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi thật sự trân trọng những người tổ chức chương trình, vì gieo vào lòng các em tình yêu quê hương, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào về anh bộ đội cụ Hồ một cách thiết thực và sinh động nhất.
Theo anh Nguyễn Thành Nhân – Giám đốc TTTTN miền
“Tôi tin cháu sẽ trưởng thành hơn sau khóa học”
Chương trình học kỳ trong quân đội sẽ được T.Ư Đoàn nhân rộng tại TTTTN miền Bắc và miền Trung. Ở miền Bắc, từ ngày 13 đến 20-7 sẽ tổ chức cho 50 em tham gia khóa huấn luyện tại H28 thuộc Đoàn B65 (Quân chủng phòng không không quân). Tại miền Trung, từ ngày 10 đến 20-7 sẽ tổ chức cho 50 em tham gia tại Lữ đoàn Công binh 270 -Quảng Nam. |
Những câu chuyện về những “cục cưng” vào học kỳ quân đội ai nghe cũng thấy thương làm sao: có “chiến sĩ” mách bố mẹ “cái giường cứng quá làm sao ngủ”, đêm ngủ phải tự treo mùng, ăn cơm không có ly nước lọc cay miệng quá, phòng tắm không có cái vòi sen làm sao tắm; lại có chiến sĩ chạy lên báo với tiểu đội trưởng làm sao giặt đồ trong cái thau được phải có cái máy giặt chứ... Các chú bộ đội phải giải thích, tất cả những yêu cầu của các “tân binh nhí” đều không được giải quyết và các chiến sĩ phải thực hiện theo quy định vì đó là điều kiện bắt buộc của quân đội. "Mấy chú bộ đội khó quá à" - một chiến sĩ nhí thốt lên. Xa nhà, các "tân binh nhí" mới thấy hết ý nghĩa tình yêu thương của bố mẹ. Chiến sĩ Nguyễn Thanh An Vy viết trong thư gửi về cho bố mẹ: "Chúng con vào học kỳ quân đội mới thấy yêu thương ba mẹ biết chừng nào. Đây là học kỳ tràn ngập niềm yêu thương của con...".
Những ngày các "chiến sĩ" ở thao trường, các ông bố, bà mẹ vừa lo, vừa cảm giác vui vui. Chị Trần Thị Minh Đức gửi thư cho con gái Minh Châu: "Như vậy là con đã lớn, đã hiểu biết và chọn cho mình kỳ nghỉ hè thật bổ ích và ý nghĩa. Chưa có lần nào mẹ xúc động như lần này, giống như tiễn con lên đường nhập ngũ". Chị Nguyễn Ngọc Chi từ Nha Trang đưa con vào tham gia học kỳ quân đội. Chị viết thư cho con trai Khánh An ở Tiểu đội 2: "Tiễn con lên đường, mẹ thấy vui, vừa hồi hộp, vừa tự hào vì con trai của mẹ đã trở thành chiến sĩ. Mẹ xúc động quá suýt nữa thì khóc đó con...". Chúng tôi liên lạc với một số phụ huynh để nghe cảm giác của họ khi xa những “cục cưng” yêu quý của mình. Chị Nguyễn Thị Diễm Hương (ở Bình Thạnh, phụ huynh của em Chung Nguyễn Hoàng
Mai Phúc