Học sinh ngoan!

Thứ sáu, 08/12/2023 10:35
Khoảng 9 giờ ngày 7-12, trên đường đi học về, hai em Võ Trần Tuấn Kiệt (2011), Nguyễn Công Duy (2011, học sinh lớp 6, Trường THCS Phù Đổng, xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) nhặt được một điện thoại di động liền mang đến Công an xã Đại Hồng giao nộp, nhờ tìm chủ sở hữu để trả lại.
Em Di trao lại điện thoại cho chị Na.
Hai em Kiệt và Duy giao nộp điện thoại nhặt được cho Công an xã Đại Hồng.

Qua xác minh, Công an xã nhanh chóng xác định chủ sở hữu chiếc điện thoại là chị Lê Thị Hiền (1986, trú xã Đại Hồng). Hành động đẹp của 2 em học sinh Võ Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Công Duy thật đáng tuyên dương.

M.T

+ Ngày 7-12, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, nhà trường vừa tuyên dương em Nguyễn Thiên Di (học sinh lớp 5D) về hành động đẹp: “Nhặt được của rơi, trả lại người bị mất”. Trước đó, trưa 1-12, em Nguyễn Thiên Di nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax màu tím trên đường Mai Hắc Đế (TP Kon Tum). Em Di nhờ những người dân xung quanh tìm chủ nhân của chiếc điện thoại nhưng không ai biết. Sau đó, em cùng người thân đến Công an phường Duy Tân (TP Kon Tum) nhờ cơ quan Công an xác minh, trao trả cho người bị mất tài sản. Công an phường Duy Tân đã làm rõ chủ sở hữu chiếc điện thoại là chị Lưu Thùy Na (trú H. Đăk Tô, Kon Tum) và mời đến nhận lại tài sản.

K.T

Em Di trao lại điện thoại cho chị Na.