Hơn 99% học sinh khối trung học trở lại trường

Thứ ba, 15/09/2020 09:49

Hôm qua (14-9), trên 99% HS khối THCS, THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở lại trường học sau tuần đầu tiên của năm học mới 2020-2021 tổ chức dạy-học trực tuyến. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi được trở lại trường dạy-học sau khi TP dỡ bỏ giãn cách xã hội vì dịch bệnh hiện rõ trên gương mặt của thầy trò, đặc biệt là HS đầu cấp...

Trường THCS Lê Thánh Tôn tổ chức đón, đo thân nhiệt cho HS trong ngày HS trở lại trường học.

Trò háo hức

Cảm xúc đó được em Vũ Gia Hiển- lớp trưởng lớp 10/16 trường THPT Phan Châu Trinh- sung sướng thổ lộ không chút giấu giếm: "Lớp em học buổi chiều. Suốt buổi sáng nay, em cứ hồi hộp mong chờ thời gian trôi thật nhanh để được đến trường. Một cảm giác thật đặc biệt, khó diễn đạt bằng lời khi em đặt chân vào ngôi trường mới. Nhìn không khí rộn ràng xung quanh, em cảm nhận được, không chỉ riêng em, các bạn HS đầu cấp khác cũng có cảm xúc háo hức, tự hào khi bước chân vào trường THPT Phan Châu Trinh". Hiển cho biết thêm,  do đã làm quen với các bạn học trong lớp qua messenger trong tuần học đầu tiên của năm học mới dưới hình thức trực tuyến, nên khi vào lớp, sau chút ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, em và các bạn trong lớp dần quen với không khí học tập mới.

Cũng trong niềm vui của ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới, được gặp gỡ với bạn bè mới, thầy cô giáo mới, em Nguyễn Hoàng Quý Thuận- HS lớp 6/1 trường THCS Lê Thánh Tôn xúc động tâm sự: "Cảm giác của em khi lần đầu tiên bước vào ngôi trường THCS mới vừa xúc động, vừa bỡ ngỡ. Xúc động hơn cả là nhà trường trải thảm đỏ chào đón chúng em. Vừa bước tới cổng trường, em được thầy cô, các anh chị đoàn viên chào đón, được đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn sau đó được cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp... Được đến trường học thật vui. Em thích được học tập trực tiếp hơn là  ở nhà học qua mạng. Phòng học lớp em rất thoáng mát. Em rất là thích ngôi trường mới này".

Thầy trò trường THCS Lê Thánh Tôn trong ngày đầu tiên trở lại trường.

Thầy cô hạnh phúc

Học trò thì nôn nao, háo hức khi được đến trường, còn thầy cô, cán bộ quản lý nhà trường thì xúc động, cảm thấy hạnh phúc khi được đón HS trở lại trường học. Trong tâm trạng xúc động, cô Lê Thị Thanh Nhàn- GV dạy tiếng Anh trường THCS Lê Thánh Tôn bộc bạch: "Với tôi, tâm trạng dạy học qua mạng và trực tiếp hoàn toàn khác nhau. Dù đã được làm quen các em trong tuần đầu dạy học qua mạng, nhưng khi được trực tiếp gặp và dạy các em HS đầu cấp trong ngày đầu tiên trở lại trường lần này, tôi có chút hồi hộp xen lẫn xúc động và thật sự cảm thấy hạnh phúc. Dạy trực tiếp thuận lợi hơn rất nhiều. Sự tương tác giữa cô, trò và thông qua biểu cảm của các em, GV có thể cảm nhận được các em hiểu bài đến đâu để có sự điều chỉnh, hướng dẫn kỹ hơn cho HS...".

Dẫu không trực tiếp đứng lớp, nhưng với thầy Đỗ Văn Lưu- Giám thị trường THPT Phan Châu Trinh- khi nhìn thấy HS háo hức đến trường với sự hồn nhiên đáng yêu của tuổi học trò, ông cảm thấy thật hạnh phúc. "Chưa có năm học nào lại đặc biệt như năm học mới 2020-2021 này. Vì vậy, cảm giác của tôi thật đặc biệt, không thể diễn đạt được thành lời khi được đón chào các em trong ngày đầu tiên đến trường. Và tôi có cảm nhận, học trò lớp 10 năm nay có vẻ rất ngoan, hiền..."- thầy Lưu bộc bạch.

Thầy trò trường THPT Phan Châu Trinh trong ngày đầu tiên trở lại trường.

Qua trao đổi với hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh Nguyễn Quang Hưng, được biết, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu, đảm bảo môi trường trường học an toàn để đón chào HS trở lại trường. Trong ngày đầu tiên đón HS của năm học mới, nhà trường đã cử các tổ công tác đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho những HS quên mang khẩu trang. Hai tiết đầu của buổi sáng và chiều, nhà trường dành cho GVCN lên lớp để làm quen với HS. Đặc biệt, trong hai tiết này, các GVCN triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đến các em HS để không được chủ quan, lơ là... Trong ngày đầu tiên, chỉ có 16 HS vắng (sáng 11 em, chiều 5 em) đều có lý do. "Tâm trạng của tất cả thầy cô, cán bộ, nhân viên toàn trường khi được đón HS đến trường thật vui và hạnh phúc"- Hiệu trưởng Nguyễn Quang Hưng thổ lộ.

Cũng trong niềm xúc động đó, ông Đặng Ngọc Lam- Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thánh Tôn- cho hay: "Để tạo không khí của ngày đầu tiên đón HS đến trường, nhà trường chuẩn bị chu đáo các khâu, trang hoàng cho ngôi trường thật tươi mới, trải thảm đỏ để đón chào HS ngay tại cổng trường. Sau đó GVCN đưa HS vào lớp. Hiệu trưởng đến từng lớp chào thầy cô và các em. Với các em HS lớp 6, bước vào ngôi trường THCS là môi trường hoàn toàn mới mẻ nên luôn có cảm xúc ngỡ ngàng, bỡ ngỡ. Ấn tượng ban đầu lúc nào cũng sâu đậm và khó phai. Vì vậy, nhà trường muốn làm một điều gì đó thật ấm áp trong ngày đầu tiên các em đến trường, để các em thật sự thấy "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Với năm học mới rất ấn tượng và đặc biệt này, tất cả CB-GV-NV và HS THCS Lê Thánh Tôn quyết tâm: "Đi qua Covid về đích vững vàng. Vượt sóng Corona vươn ra biển lớn".

Trao đổi với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, được biết, trong ngày đầu tiên đón HS đến trường học tập, bậc THPT đạt 99,01% HS đến trường, THCS đạt tỷ lệ  99,34%. Cũng trong ngày, ngoài các tổ thuộc Phòng GD-ĐT các quận, huyện, Sở GD-ĐT TP đã thành lập 7 đoàn đi kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện đón HS trở lại trường của các đơn vị, trường học. Theo đó, các đoàn công tác của Sở đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo trong công tác vệ sinh, khử khuẩn và chuẩn bị các điều kiện y tế đảm bảo vệ sinh phòng dịch cho GV và HS.

P.THỦY