Hú hồn với… Tây!
- Người nước ngoài làm gì khiến Tư giật mình vậy?
- Không chỉ một mà đôi lần đi đường Tư đụng chuyện hú hồn với mấy ông Tây đó NXD. Mới đây, đang điều khiển xe máy vừa qua ngã tư Trần Phú - Trần Quốc Toản (Đà Nẵng), bất ngờ Tư bị một anh chàng Tây đập mạnh vào vai, kèm theo đó là những tiếng xí lô xí la rồi lướt ào qua.
Nhìn về phía trước, Tư thấy anh chàng Tây đó vượt đèn đỏ rồi mất dạng. Tương tự, khoảng vài tháng trước, Tư điều khiển xe máy chở người thân đến ngã ba Hải Hồ - Lý Tự Trọng (Đà Nẵng), sau khi quan sát kỹ mới qua đường, bất chợt từ đâu một đôi thanh niên Tây rồ xe máy phân khối lớn chạy cắt ngang qua mặt. Cũng may, Tư xử trí kịp thời nếu không cũng dập mặt rồi. Gần đây nhất, Tư đi làm qua đoạn đường Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào giờ cao điểm nên bị kẹt xe thì có một anh Tây chạy xe luôn lên vỉa hè trước bao con mắt của người đi đường. Cứ nghĩ Tây văn minh lắm, ai dè!
- Tây hay ta cũng tùy người thôi. Thời gian qua, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng cũng đã kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khách du lịch nước ngoài vi phạm về TTATGT đường bộ.
- Vậy mấy trường hợp “Tây quậy” đó có hình thức xử lý nào không NXD?
- Có chớ, tùy theo mức độ vi phạm, nếu bị phát hiện có hành vi vi phạm quy định pháp luật thì cũng bị xử lý nghiêm. Đơn cử, hồi cuối tháng 5-2026, một khách nước ngoài có hành vi quậy phá gây rối trật tự công cộng tại quán cà-phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, Đà Nẵng), sau đó đã bị cơ quan chức năng Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đó thôi.
- Bên cạnh đó, Tư cũng thấy trên mạng xã hội phản ánh về tình trạng Tây “choảng” nhau với Tây, rồi Tây gây sự, đòi đánh lái xe công nghệ…
- Theo NXD được biết, tại Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), mọi cá nhân phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả người nước ngoài, đều bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, trừ khi có quy định đặc biệt khác. Do đó, đối với những trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn, du lịch mà “quậy” sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.
N.X.D

