Hung thủ là cháu của nạn nhân

Thứ năm, 28/08/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 27-8 đã đưa tin về vụ giết người hết sức dã man xảy ra lúc 8 giờ ngày 26-8 tại KV8, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Hưng (51 tuổi) bị kẻ mưu sát giết chết khi ở nhà một mình với nhiều nhát đâm ở bụng, mặt, lưng... Sau thời gian tích cực điều tra, cơ quan CA đã làm rõ hung thủ của vụ án.

heo ông Nguyễn Văn Tiệp (50 tuổi, chồng của bà Hưng) thì khoảng 7 giờ ngày 26-8, ông cùng 2 con đi làm và đi học. Ngày bình thường bà Hưng cũng sẽ đi làm, nhưng hôm đó Cty không có hàng nên bà được nghỉ. Vì vậy khi ông Tiệp rời khỏi nhà thì bà Hưng đi chợ, nhà còn một người cháu gọi ông bằng cậu là Hoàng Văn Sơn (19 tuổi, ở xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) làm cùng Cty bà Hưng, cũng được nghỉ nên đã đi chơi. Đến 8 giờ kém 15, Sơn đến cơ quan ông Tiệp (cách nhà khoảng 150m) trong tình trạng chân phải bị thương và thông báo về việc bà Hưng đã bị sát hại. Sau đó, Sơn được một số người đưa đi bệnh viện băng bó vết thương.

Nhận tin báo về vụ án mạng, lực lượng chức năng CA Bình Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm hung thủ ra tay là lúc mọi người xung quanh nhà bà Hưng đều đã đi làm nên không nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, trừ 2 người già ở gần bên là bà Nguyễn Thị Sam (79 tuổi) và Phan Thị Thêm (71 tuổi). Ngoài ra, một số người dân bán hàng cách nhà bà Hưng hơn 100m cho biết: Khoảng 8 giờ kém 15 có thấy một thanh niên mặc áo trắng từ trong nhà bà Hưng chạy ra ngoài, còn trước đó không thấy ai đi ra từ ngôi nhà này.

Người duy nhất có mặt ở nhà khi bà Hưng bị sát hại là Hoàng Văn Sơn. Sau khi được băng bó vết thương, Sơn liên tục kêu đau dù các bác sĩ cho biết anh ta chỉ bị thương ở phần mềm, vết thương không nghiêm trọng. Mặc dù mợ đã bị sát hại nhưng Sơn khá bình tĩnh khi kể lại vụ việc: Khoảng 7 giờ 30 hôm đó, đi uống cà-phê về, thấy cửa nhà trên đóng, Sơn xuống nhà dưới, thấy cửa bếp khép hờ nên đẩy vào thì thấy mợ Hưng đã bị sát hại. Sơn lên buồng thì bị 2 thanh niên bịt mặt lao ra đâm vào đùi một nhát rồi bỏ chạy ra ngoài.

 

Sơn và hung khí gây án.

Từ những dấu vết để lại hiện trường cùng lời khai của những người trong gia đình bà Hưng, Cơ quan CSĐT xác định hung thủ giết hại bà Hưng phải là người biết rất rõ sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Kiểm chứng lời khai ban đầu của Sơn về việc có 2 đối tượng đột nhập nhà giết bà Hưng có nhiều chi tiết mâu thuẫn. Vì vậy, đối tượng duy nhất CQĐT tập trung đặt nghi vấn chính là Hoàng Văn Sơn. Tại bệnh viện, cơ quan CA đã thu giữ 1 con dao gấp Sơn mang trong người mà anh ta cho rằng mình thường thủ dao để phòng thân. Tiếp tục điều tra về Sơn, CQĐT được biết, Sơn vào ở nhà cậu từ tháng 7-2007. Gia đình ông Tiệp đã bảo bọc và xin cho Sơn làm bộ phận bao bì cùng Cty của bà Hưng từ tháng 8-2007 với mức lương 1,7 triệu đồng/tháng. Theo ông Tiệp, do ở quê không có việc làm, lại hay trộm cắp tài sản của cha mẹ nên Sơn được đưa vào đây xin việc. Hơn 1 năm sống ở nhà ông Tiệp, Sơn ham chơi nên lương thường không đủ tiêu xài và hay mượn tiền gia đình. Cũng theo xác minh của TS, sáng sớm 26-8, Sơn đi uống cà-phê tại quán Ái Như (gần nhà bà Hưng) nhưng không có tiền trả mà nợ quán 10.000 đồng. Đến lúc này, xác định chỉ có Sơn là thủ phạm nên CQĐT quyết định đấu tranh để làm sáng tỏ vụ việc. Và đúng như dự đoán, sau hơn 24 tiếng đồng hồ đấu tranh quyết liệt, đến sáng 27-8, bước đầu Sơn khai nhận chính y đã giết mợ của mình. Sơn cho biết mình và bà Hưng có những mâu thuẫn thường ngày do việc bà Hưng thường rầy la anh ta vì không tập trung làm việc, không cho Sơn mượn xe máy...

Lâu ngày dồn nén, Sơn rất căm thù mợ mình nên quyết tâm ra tay sát hại và sáng 26-8, thấy chỉ có bà Hưng ở nhà nên hắn cho rằng đây là cơ hội để hành động. Khoảng 7 giờ 30, Sơn đi uống cà-phê về thì thấy bà Hưng đang nhặt rau dưới bếp. Hai người có lời qua tiếng lại, Sơn lên gác lấy dao gấp bọc vào người rồi trở xuống lại chỗ bà Hưng. Thấy gần đó có cái chày, Sơn đã lấy và đập vào đầu bà Hưng 3 nhát rồi tiếp tục rút dao đâm 3 nhát vào lưng làm bà ngã ra phía sau. Sơn đỡ bà Hưng và đâm nhiều nhát nữa vào ngực. Do nạn nhân né người nên một nhát dao đã đâm trúng vào đùi phải của Sơn và khi bà Hưng kêu cứu thì Sơn đâm vào miệng, mặt,  cổ... tổng cộng 30 nhát. Sau khi gây án, Sơn lạnh lùng đến báo cho cậu biết và khai gian dối sự việc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan CA.

Chiều 27-8, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “Giết người” đối với Hoàng Văn Sơn.

Quý Hiền