Hướng đến VCK World Cup 2014: Barca, Real chống lại thế giới

Thứ sáu, 30/05/2014 10:45

(Cadn.com.vn) - Với tư cách ĐKVĐ thế giới, Tây Ban Nha hiển nhiên là cái tên đáng chú ý nhất bảng B. Những gì mà đội bóng xứ sở bò tót làm được suốt 4 năm qua đã thuyết phục tất cả những khán giả khó tính nhất: một đội bóng luôn ra sân với tinh thần tấn công trên mọi phương diện, đẹp mắt với phong cách đã được định hình, gọi tên: tiki-taka.

Cũng như truyền thống, Tây Ban Nha được hình thành bởi bộ khung của 2 đội bóng thuộc tốp mạnh nhất thế giới: Real Madrid, Barcelona và gần như 10/11 vị trí ra sân của Tây Ban Nha là cầu thủ thuộc biên chế của 2 đội bóng này. Có thể trên bình diện CLB, 2 đội bóng này là đại kình địch nhưng khi khoác chung màu áo Tây Ban Nha, họ đang có một sự gắn kết rất tuyệt vời, để chống lại cả thế giới vốn đang rất mong muốn quật đổ nhà ĐKVĐ.

Đội hình Tây Ban Nha chủ yếu gồm những ngôi sao của Real và Barca.

Không Messi, không Ronaldo hay Bale, những ngôi sao lớn nhất tại Real hay Barca nhưng với bộ khung gồm Xavi, Iniesta, Busquest ở khu trung tuyến và sự gắn kết giữa Pique, Ramos với Casilass ở hàng phòng ngự, sự khiếm khuyết đó không quá quan trọng khi mà tiki-taka không đề cao bất kỳ cá nhân nào. Hơn 7 năm qua, Tây Ban Nha đã chinh phục được tất cả, mê hoặc lòng người bằng lối chơi đó, lối chơi có thể không thấy... tiền đạo nhưng lại là nơi mà các hậu vệ cũng biết tấn công và ghi bàn trước bất kỳ hàng thủ nào.

Tây Ban Nha có được điều đó nhờ đang sở hữu rất nhiều tiền vệ sáng tạo, tài năng, từ Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets cho đến những quân bài trên ghế dự bị cũng cực chất như Cesc Fabregas, Xabi Alonso hay Juan Mata...

4 năm trước, Tây Ban Nha đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng rồi ngả mũ, bởi trước đó đội bóng xứ sở đấu bò tót vẫn chỉ là đội bóng mang danh vua vòng loại. Danh hiệu ấy bị rũ bỏ đồng nghĩa Tây Ban Nha không còn là yếu tố bất ngờ, thậm chí, họ còn là đối tượng bị săn đón và muốn lật đổ của phần còn lại. Thực tế thất bại ở Confed Cup 2013 là một lời cảnh báo cho những nhà ĐKVĐ khi họ để Brazil hạ gục đến 3-0. Chẳng riêng gì Tây Ban Nha mà bất kỳ đội nào đã lên ngôi vô địch thế giới đều thế, đã rất lâu rồi, chưa có đội bóng nào có thể 2 lần liên tiếp lên ngôi vô địch tại 2 kỳ World Cup liên tiếp (sau Italia vào các năm 1934, 1938 và Brazil trong 2 kỳ 1958, 1962).

Thật thú vị khi chính bại tướng của Tây Ban Nha 4 năm trước  - Hà Lan sẽ là những người đầu tiên lãnh nhiệm vụ khuất phục bò tót tại vòng bảng. Trên đất Nam Phi 4 năm trước, Hà Lan đã bỏ lỡ cơ hội vàng khi để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết đầy kịch tính phải cần đến hơn 120 phút. Lá thăm xui rủi lại đưa họ vào chung bảng B và chắc chắn Hà Lan không muốn lịch sử 4 năm trước lặp lại khi điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chiếc vé đi tiếp của họ.

Ở chung bảng đấu với ĐKVĐ Tây Ban Nha và đương kim á quân Hà Lan rõ ràng là một bất lợi cho Chile và Australia, 2 đại diện còn lại ở bảng B. Nhưng biết đâu sẽ có bất ngờ, như Pháp đã từng nếm phải ở World Cup 2002 dù khi đó đang là ĐKVĐ.                        

Mai Hàn