Hướng đến VCK World Cup 2014: Cuộc chơi của Châu Âu

Thứ năm, 05/06/2014 08:13

(Cadn.com.vn) - Mỹ không hứa hẹn nhiều bất ngờ. Ghana không còn mạnh mẽ như 4 năm trước, giải đấu mà họ vào đến tứ kết. Thế nên, hai tấm vé đi tiếp của bảng G được dự đoán sẽ thuộc về hai đại diện của Châu Âu: Đức và Bồ Đào Nha.

Với đẳng cấp vượt trội, một tấm vé vào vòng sau ắt sẽ khó vuột khỏi tay người Đức. Thời điểm này, Đức không còn là đội bóng đề cao tính thực dụng, lấy tinh thần và tính kỷ luật làm nên sức mạnh như quá khứ mà họ đang ngày càng “bóng bẩy” hơn bằng lối chơi tấn công rực lửa, đẹp mắt và tinh tế hơn so với những đội Đức truyền thống.

Thuận lợi cho HLV Joachim Loew là thời điểm này Đức có quá nhiều nhân tố trẻ được đánh giá rất cao ở khả năng chơi bóng đầy sáng tạo. Với sự cầm trịch của tiền vệ Bastian Schweinsteiger bên cạnh “bộ óc” Mesut Ozil cùng hai đôi cánh mang tên Marco Reus và Thomas Muller, tuyển Đức trở nên rất đáng sợ với lối chơi tấn công linh hoạt. Với sức mạnh đó, không khó để Đức tiến qua vòng bảng.

Vấn đề còn lại là Bồ Đào Nha có thể tiếp bước Đức để khẳng định ưu thế của người Châu Âu? Khó nhưng không phải là không thể thực hiện khi Bồ Đào Nha vẫn được đặt vào cửa trên so với Ghana và Mỹ, 2 đội bóng có bề dày và nhiều kinh nghiệm hơn đội bóng Châu Âu ở đấu trường World Cup nhưng năng lực thì bị nghi ngờ.

Ronaldo (thứ hai trái sang) đang gặp chấn thương khiến Bồ Đào Nha lo lắng.

Các đội bóng Châu Phi rất thất thường, sau một mùa World Cup thành công là một mùa cực dở. Ghana đã bất ngờ vào đến tứ kết trên đất Nam Phi 4 năm trước nhưng suốt thời gian qua, đội bóng này giẫm chân tại chỗ và không có dấu hiệu khởi sắc nào khi vẫn mãi dựa vào những nhân tố đã già cỗi như Essien, Asamoa... Còn Mỹ vẫn mãi chỉ là một đội bóng trung bình khá của bóng đá thế giới.

Thế nên, việc lựa chọn Bồ Đào Nha là ứng viên sau Đức cũng dễ hiểu. Bên cạnh đó, Bồ đặt niềm tin vào ngôi sao C.Ronaldo với giải đấu có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Ronaldo năm nay đã 29 tuổi và đang là ngôi sao lớn của bóng đá Châu Âu nhưng chưa bao giờ tỏa sáng ở giải đấu lớn. Đó là một nỗi thất vọng không chỉ với cá nhân cầu thủ này. Nên ở World Cup 2014, người hâm mộ hy vọng Ronaldo sẽ lột xác như cái cách anh thể hiện ở 2 trận play-off: ghi cả 4 bàn cho Bồ Đào Nha tiễn Ibrahimovic và Thụy Điển khỏi VCK World Cup. Tất nhiên, Bồ Đào Nha không chỉ có mỗi Ronaldo mà họ còn đó những cái tên nổi tiếng như Pepe và Joao Moutinho...

Ngay lượt trận đầu tiên, Đức và Bồ Đào Nha phải gặp nhau nên cả 2 đều có quyền tự quyết trong tay để giải quyết 2 đối thủ còn lại. Với lịch thi đấu như thế, giới chuyên môn tin rằng 2 đội bóng Châu Âu sẽ là nhân tố chính sắp xếp cuộc chơi của bảng G.             

Mai Hàn

Chủ nhà không ăn khách?

Tạp chí thể thao uy tín của Brazil là Sports Illustrated vừa công bố 4 ảnh bìa các số trong tháng 6 này. Điều đáng nói là SI không hề tín nhiệm bất cứ cầu thủ chủ nhà Brazil nào xuất hiện mà thay vào đó là Ronaldo (Bồ Đào Nha), Messi (Argentina), Suarez (Uruguay) và Dempsey (Mỹ). Cầu thủ duy nhất người Brazil lên ảnh bìa SI là Vua bóng đá Pele hồi năm 1975. Nhiều người cho rằng sở dĩ SI không đăng hình cầu thủ Brazil bởi vì phần lớn những siêu sao Samba không ăn khách ở Mỹ.

CĐV Anh coi chừng bị tấn công

Cảnh sát Brazil vừa cảnh báo CĐV người Anh rằng họ có khả năng bị CĐV Argentina tấn công tại World Cup 2014. Cảnh sát chủ nhà thu thập thông tin cho thấy 650 CĐV quá khích của nước láng giềng Argentina chuẩn bị sang Belo Horizonte (Brazil) để tấn công CĐV Anh. Belo Horizonte là nơi cả Argentina và Anh đều thi đấu tại vòng bảng. Lý do CĐV Argentina tấn công Anh là những căng thẳng ở đảo tranh chấp Falklands được khơi lại trong thời gian gần đây.

Quảng cáo độc đáo của McDonald

Hãng thức ăn nhanh McDonald là một trong những nhà tài trợ cho World Cup 2014. Hãng thức ăn của Mỹ này vừa thực hiện những video clip quảng cáo với 5 người trên đường phố Rio de Janeiro (Brazil) được cho là quảng cáo về World Cup hay nhất từ trước tới nay. Trong đó, ấn tượng nhất là cậu bé 10 tuổi người Ireland Ciaran Duffy được xem là “Messi của Ireland". Cậu bé thể hiện khả năng tính toán sút bóng cực kỳ chính xác.

 

Các đội bắt đầu tới Brazil

Australia là đội tuyển đầu tiên tới Brazil để sẵn sàng cho World Cup 2014 từ tuần trước. Ngày hôm qua, có thêm Croatia và Iran đã đáp máy bay tới Brazil. Croatia tới sớm nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết, sân tập bởi vì họ sẽ phải chơi trận khai mạc với chủ nhà Brazil. Thầy trò HLV Niko Kovac rất tự tin sẽ tạo được bất ngờ ở World Cup này hệt như thế hệ đàn anh đã đoạt ngôi thứ ba ở World Cup 1998. HLV Carlos Queiroz của Iran cũng “hào sảng” cho biết sẽ có một kỳ World Cup thành công!

Hạnh Thuần