Hướng đến World Cup 2014: 5 ngôi sao trẻ đáng xem

Thứ hai, 26/05/2014 22:56

(Cadn.com.vn) - Những cái tên Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez... chắc chắn sẽ được nhắc tới rất nhiều từ trước, trong và sau World Cup 2014. Nhưng bên cạnh đó, mọi người rất chờ đợi những cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng, kiểu như Mesut Ozil của tuyển Đức 4 năm trước. Tiền vệ 21 tuổi "ẩn" ở CLB Bremen đã được Real Madrid chiêu mộ sau World Cup 2010 nhờ màn trình diễn ấn tượng khi cùng Đức đứng thứ ba chung cuộc.

Các chuyên gia bóng đá thế giới nhận định 1 trong 5 cầu thủ trẻ đáng xem nhất ở World Cup 2014 là hậu vệ Raphael Varane của Pháp. Trung vệ 21 tuổi chơi trọn vẹn 90 phút ở trận chung kết Champions League và góp phần giúp Real Madrid đoạt chức vô địch lần thứ 10. Hàng hậu vệ Pháp với hai lão tướng Evra và Sagna cùng với Koscielny chậm chạp nên Varane được xem là đàn em bù đắp vào sức mạnh và tốc độ cho kinh nghiệm của các bậc đàn anh.

Raphael Varane (trái) được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ đáng xem ở World Cup 2014.

Kẻ chiến bại tại Lisbon là người "gác đền" Courtois (22 tuổi, Atletico Madrid) được nhìn nhận như thủ môn bắt chắc tay nhất ở La Liga. Tỷ lệ bàn thua trung bình mỗi trận của anh là thấp nhất giải, chỉ 0,65 bàn/trận.

Courtois cùng tuyển Bỉ sẽ là "ngựa ô" của World Cup 2014. Courtois không chịu quay về lại Chelsea để làm dự bị cho Cech (sang Atletico Madrid theo dạng cho mượn) nên World Cup tại Brazil là dịp để anh thể hiện tài năng buộc các đại gia phải xếp hàng giành quyền chuyển nhượng.

Shaqiri vỡ mộng ở Bayern dù HLV trưởng là Heynckes trước đây hay Guardiola hiện tại. Tiền vệ Thụy Sĩ cho biết tranh thủ giải đấu tại Brazil để tìm bến đậu mới có nhiều cơ hội đá chính hơn. Hai năm qua, cầu thủ 22 tuổi đã có 18 bàn thắng và 18 pha kiến tạo trên tất cả đấu trường không hẳn là con số thấp. Tuy nhiên, Shaqiri cần phải nỗ lực hơn nữa cùng tuyển Thụy Sĩ để làm mới mình trước mắt các tuyển trạch viên trên toàn thế giới đổ về Brazil.

Tuyển Costa Rica không được đánh giá cao ở World Cup 2014 nhưng tiền đạo Joel Campbell là cái tên mà các HLV rất chú ý. Tốc độ như VĐV điền kinh và khả năng tỳ đè tốt của cầu thủ thuộc biên chế Arsenal (mùa vừa rồi sang Olympiakos theo dạng cho mượn và ghi 9 bàn trên tất cả các mặt trận).

Cái tên đáng chú ý khác là Victor Moses của Nigeria. Anh chơi khá mờ nhạt ở Chelsea và Liverpool hai mùa giải vừa qua nhưng Moses tin rằng một khi được dạt ra cánh hay chiến thuật tấn công bóng ở sau lưng hàng thủ đối phương thì sẽ tỏa sáng.

Hưng Nguyên