Huynh đệ tương tàn vì ma men
(Cadn.com.vn) - Vụ án mạng xảy ra đêm 2-12 tại nhà ông Đồng Văn Thành (trú đội 7, thôn Diêu Trì, TT Diêu Trì, H. Tuy Phước, Bình Định) làm xôn xao dư luận, bởi không ai có thể ngờ rằng trước ngày vui của con trai ông Thành, chỉ vì chút rượu bia mà lại xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Trước đó, trên địa bàn H. Tuy Phước cũng đã xảy ra vụ án mạng đau lòng mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ rượu bia.
Đêm xảy ra vụ án, trong nhà ông Thành có nhiều người trong dòng họ đang bàn bạc việc tổ chức lễ cưới của con trai ông vào sáng hôm sau. Ngồi cùng bàn nhóm họ có 3 anh em ruột Đỗ Kim Ngọc (47 tuổi, trú TT Diêu Trì), Đỗ Thanh Triều (33 tuổi, trú tổ 6, khu vực 8, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) và Đỗ Văn Đạt (27 tuổi) là em út. Mâu thuẫn bắt đầu sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, cả họ tổ chức ăn tiệc. Khi mọi người đều đã có chén rượu, chuyện nhỏ nhặt bỗng thành chuyện lớn và cũng vì không ai chịu ai nên bi kịch xảy ra.
![]() |
Đỗ Thanh Triều. |
Khi anh Triều ra ngoài cổng đã thấy Đạt đứng chờ sẵn thách thức đòi đánh Phùng. Sau vài lời qua lại, Đạt và Phùng nhào vào đánh nhau. Thấy vậy, ông Đỗ Kim Ngọc từ trong nhà chạy ra hợp sức cùng Đạt đánh Triều và Phùng. Đánh không lại, Triều vào nhà chị ruột gần đó lấy con dao chạy ra thì bị Ngọc và Đạt tiếp tục dùng cây đánh túi bụi, Triều vung dao đâm Đạt gây thương tích ở tay và đâm ông Ngọc 2 nhát gãy xương sườn phải và thủng tim dẫn đến tử vong. Sự việc được báo lên CQĐT và Triều bị tạm giữ. Tại CQĐT, Triều thừa nhận hành vi của mình trong nỗi ân hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Rồi đây Triều phải vào tù trong khi anh ruột đã thiệt mạng, đứa em út là Đỗ Văn Đạt cũng bị tàn phế vì bị thương rất nặng ở tay.
Tại Bình Định, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ án mạng mà mâu thuẫn xuất phát từ rượu, bia. Trước khi gây án, thủ phạm là những người làm ăn lương thiện, chưa từng có tiền án, tiền sự, vậy mà khi có chén rượu họ lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ngày 6-8, cũng tại địa bàn H. Tuy Phước xảy ra vụ án đau lòng có nguyên nhân từ rượu. Ông Nguyễn Ngọc Cẩm (56 tuổi, trú xóm 1, thôn Cảnh An, Phước An, Tuy Phước) tổ chức giỗ cha mình. Họ hàng rồi khách đến tham dự khá đông, sau khi ăn uống xong mọi người ai về nhà nấy.
![]() |
CA tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường vụ án do Nguyễn Thành Huy gây ra. |
Khi chỉ còn lại những người thân trong nhà thì mọi người tiếp tục vừa uống bia vừa hát karaoke. Những người tham dự hát, ngoài ông Cẩm là chủ nhà còn có Nguyễn Thanh An (1960), Nguyễn Đình Quang (44 tuổi), Nguyễn Chí Thành (31tuổi) và Nguyễn Thành Huy (31 tuổi, trú KV7, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Trong lúc hát, ông An (dượng của Huy) lên tiếng: “Trong đám này thằng Huy nhỏ nhất đúng không tụi bay? Nó hát cũng dở nhất. Như vậy là nó mua cho anh em mình một thùng bia nữa là hợp lý”. Nghe dượng nói vậy, Huy nói lại: “Ai hay ai dở thì máy sẽ tính điểm, nếu ai thấp điểm thì mua. Mấy ông là bậc anh chú trong nhà không mua cho cháu uống mà còn gài độ cho cháu mua bia hả, hổng có đâu!”.
Thấy Huy có vẻ tức giận nên mọi người không ai nói gì nữa và tiếp tục hát. Thế nhưng những bài hát sau đó của Huy, máy chấm thấp điểm. Lúc này, ông An nhắc lại: “Ai hát hay, hát dở biết liền”. Sẵn có men trong người, nghe ông An nói lại chuyện hát hay hát dở, Huy không làm chủ được bản thân đã có lời lẽ xúc phạm ông An nên hai người xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Huy chạy ra sau nhà lấy cái rựa bổ ông An một nhát nhưng ông An giơ hai tay lên đỡ nên chỉ bị thương. Huy tiếp tục lấy rựa đẩy làm ông An ngã xuống nền. Mặc cho mọi người can ngăn, Huy vẫn hùng hổ lấy cái cuốc gần đó đập tiếp vào người ông An. Mọi người vội đưa ông An đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, nhưng hôm sau ông An đã chết do chấn thương nặng ở đầu và ngực. Sau khi đã tỉnh rượu và bị bắt, Nguyễn Thành Huy chỉ thốt lên mỗi một câu: “Giá như đừng uống rượu”.
Trong cuộc sống, ly rượu, cốc bia có thể giúp vui, nhưng phải biết dừng đúng lúc, phải biết làm chủ bản thân chứ để rượu bia điều khiển mình thì hậu quả tất yếu sẽ xảy ra và hai vụ án mạng đau lòng kể trên chính là lời cảnh báo cho tất cả mọi người.
Quý Hiền