Iran, Ai Cập - “Đôi bạn” cùng tiến

Thứ hai, 15/07/2013 12:26

(Cadn.com.vn) - Mặc dù Iran luôn miệng chỉ trích hành động lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của quân đội Ai Cập là “không thể chấp nhận”, song có thể thấy rằng, động thái này khó có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ tương lai tốt đẹp giữa hai nước.

Hôm 8-7, Iran có phản ứng chính thức đầu tiên về cuộc đảo chính quân sự ở Ai Cập, miêu tả hành động lật đổ ông Morsi sau các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối ông này là “nguồn cơn của lo ngại”, đồng thời cho rằng có “bàn tay nước ngoài” can thiệp vào quốc gia Arab này. Hai ngày sau, Cairo phản pháo bằng cách bày tỏ “kịch liệt bất bình” với những bình luận của nước Cộng hòa Hồi giáo này và cho rằng quan điểm này phản ánh “sự thiếu hiểu biết về bản chất của những diễn biến dân chủ mà Ai Cập đang trải qua”.

Cả hai đã lên tiếng gay gắt với nhau. Nhìn bề ngoài, diễn biến trên cho thấy dấu hiệu băng giá trở lại giữa hai ông lớn Trung Đông sau nỗ lực hàn gắn quan hệ dưới thời Tổng thống Hồi giáo Morsi. Tuy nhiên, trên thực tế, Iran dường như chỉ muốn thử nghiệm lại vị trí của mình “trong lòng” Ai Cập và tỏ rõ rằng, họ không muốn dựa vào quá nhiều mối quan hệ với Cairo về vấn đề Morsi. Bằng chứng là trong những ngày qua, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi liên tiếp kêu gọi các nhóm chính trị Ai Cập cần nỗ lực thống nhất đất nước bị chia rẽ. “Tương lai Ai Cập do người dân Ai Cập quyết định”, ông Salehi khẳng định.

Quan hệ giữa Ai Cập và Iran đổ vỡ sau cuộc cách mạng tại Iran năm 1979, khi Cairo đề nghị cho vị vua bị lật đổ ở Iran sống lưu vong. Cho đến nay, nhiều người dân hai bên vẫn nuôi thái độ thù ghét lẫn nhau. Tuy nhiên, trong những năm qua, cả hai đang tiến dần đến nỗ lực bình thường hóa dần dần quan hệ bị rạn nứt 3 thập kỷ qua. Quan hệ thực sự tan băng sau khi Tổng thống Morsi, khi mới lên nắm quyền, có chuyến thăm đầu tiên đến Tehran để tham dự Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết và sau đó là chuyến công du “đáp lễ” của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad để tham dự một hội nghị Hồi giáo.

Cho đến trước khi xảy ra đảo chính, mọi việc đang đi đúng hướng, vì thế ắt hẳn, cả hai nước sẽ không thể từ bỏ con đường hòa bình đang đi chỉ vì vấn đề Morsi.    

Thanh Văn