Kẻ trộm là “con nghiện” nhiều tiền án

Thứ bảy, 08/04/2023 06:59
Mãi lo công việc tại quán bi-a Louis tại số 451- Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), chị Lê Thị Ngọc Quỳnh (2004, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên phục vụ bàn của quán đã không để ý chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone của mình đã lọt “tầm ngắm” của một “thượng đế” trong nhóm khách vừa kết thúc trận so cơ.
Đối tượng Bùi Văn Hà
Công an phường lập biên bản tạm giữ lô "khí cười" tại địa chỉ K123/6-Trần Cao Vân.

Chỉ sau khi hoàn tất việc dọn dẹp bàn bi-a, chị Quỳnh mới sực nhớ đến chiếc ĐTDĐ nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Qua kiểm tra camera khu vực bàn bi-a có nhóm khách mà mình phục vụ bàn, chị Quỳnh mới phát hiện trong lúc nhóm khách chuẩn bị rời bàn đi về thì có 1 “thượng đế” nhanh tay thó mất chiếc ĐTDĐ của chị.

Phát hiện sự việc, chị Lê Thị Ngọc Quỳnh đến Công an phường Tam Thuận (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Thuận tổ chức triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ và xác định được vị trí chiếc ĐTDĐ của chị Quỳnh bị mất ở khu vực xung quanh số 7- Thúc Tề (Đà Nẵng). Không để đối tượng kịp tẩu tán tang vật, tổ công tác của Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng đến địa điểm trên, phát hiện Bùi Văn Hà đang ngồi cùng 2 người khác tại đây. Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng đã tìm mọi cách để tẩu thoát nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, tổ công tác đã kịp thời khống chế được đối tượng. Qua kiểm tra tại chỗ xác định đối tượng đang giữ chiếc ĐTDĐ của chị Quỳnh. Ngay lập tức,đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Bùi Văn Hà (1993, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc ĐTDĐ của chị Quỳnh. Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 1-4, Bùi Văn Hà đến quán bi-a Louis tại số 451- Nguyễn Tất Thành để gặp nhóm bạn đang chơi ở đây. Sau khi phân tài cao thấp, các cơ thủ thanh toán tiền để ra về thì Hà thấy trên bàn có 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 7 Plus của chị Quỳnh (nhân viên phục vụ bàn). Do mãi lo dọn dẹp và tiễn khách nên chị Quỳnh không để ý đến điện thoại của mình. Lợi dụng sơ hở trên, Hà lấy điện thoại trên rồi rời khỏi quán. Ngoài ra, cũng tại cơ quan Công an, qua xét nghiệm chất ma túy đã xác định Hà dương tính với chất ma túy. Được biết, Hà có 2 tiền án về tội: “Cướp tài sản” và "Cố ý gây thương tích”.

Ngày 7-4, Công an phường Tam Thuận cho hay, sau khi làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Bùi Văn Hà đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng cùng tang vật đến Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Bùi Văn Hà

Cũng với nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Tam Thuận đã tiến hành tổ chức ra quân phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười. Lúc 23 giờ 30 ngày 3-4, Công an phường tổ chức TTKS đến nhà số K123/6- Trần Cao Vân (Đà Nẵng) phát hiện trong nhà có để nhiều bình kim loại nghi chứa “khí cười”. Tổ công tác Công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính địa chỉ trên do ông Nguyễn Khánh Long (1988, chủ nhà), phát hiện có tổng cộng 30 bình kim loại màu xanh, nghi là khí N2O (trong đó có 20 bình đã qua sử dụng, 10 bình chưa sử dụng), 21 gói bên trong có nhiều bong bóng bằng cao su chưa qua sử dụng (trong đó có 6 gói bong bóng màu trắng và 15 gói bong bóng màu đen).

Qua làm việc, ông Long không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của 30 bình khí trên. Theo ông Long trình bày, số bình khí này là của em ruột Nguyễn Khánh Dương (1989, trú cùng địa chỉ). Công an phường Tam Thuận đã lập biên bản tạm giữ tang vật và mời đối tượng có liên quan về trụ sở Công an phường làm việc, hoàn thiện hồ sơ chuyển Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

Để động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngày 4-4, Thượng tá Trần Văn Thọ- Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê đã đến thăm, khen thưởng đột xuất CBCS Công an phường Tam Thuận.

PHƯƠNG KIẾM