Kết đắng của “bộ ba” buôn ma túy

Thứ ba, 07/06/2022 07:14
Thấy khoản lợi nhuận của “phi vụ” ma túy đầu tiên đem lại quá nhiều, Nguyễn Vũ Trọng đã tiếp tục tăng số lần lẫn số lượng mua bán ma túy. Trọng đã kéo người tình và lái xe của mình vào con đường phạm pháp.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 4-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Vũ Trọng (1983, trú P.Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về 2 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Trần Văn Trung (1994, trú H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (1997, trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 2-2021, Trọng mua của Lê Đại Hải (Quảng Trị) 1kg ma túy đá giá 190 triệu đồng, sau đó đem vào H. Duy Xuyên (Quảng Nam) bán cho một đối tượng tên Mập (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 260 triệu đồng. Thu lợi bất chính số tiền 70 triệu đồng. Đến ngày 12-3-2021, Trọng mua của Hải 2kg ma túy đá giá 360 triệu đồng. Sau đó Trọng bảo Trần Văn Trung vào TP Đông Hà (Quảng Trị) nhận ma túy nhưng đến nơi Trung nghi đang bị cơ quan chức năng theo dõi nên không nhận số ma túy trên. Trong cả hai lần này, My (bạn gái của Trọng) biết rõ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Trọng và Trung.

Ngày 27-3-2021, Trọng, Trung và My đi từ Đà Nẵng về thị trấn Kiến Giang (H. Lệ Thủy, Quảng Bình). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Trọng gọi điện cho Hải đặt mua 2 kg ma túy đá với giá 360 triệu đồng. Đến khoảng 10 giờ ngày 28-3-2021, Trọng bảo Trung đi ô-tô đến Quảng Trị để nhận ma túy. Trung nhận lời và đến điểm hẹn nhận 2 kg ma túy đá từ một thanh niên không rõ lai lịch giao. Trong lúc Trung đi nhận ma túy thì Trọng đến nhà My, tại đây Hải liên lạc cho Trọng nhờ Trọng chuyển một gói 200 viên ma túy hồng phiến cho Lê Ngọc Huy đang ở tại Đà Nẵng.

Sau khi Trọng nhận ma túy từ Trung, Trọng cùng Trung mang số ma túy trên về nhà My. Tại nhà My, khi thấy My xếp quần áo vào vali, chờ My ra ngoài, Trọng giấu số ma túy trên vào vali của My và khóa lại. Trọng sợ để vali trên xe ô-tô về Đà Nẵng sẽ bị bắt nên nói với My trong vali có đồ quan trọng nên Trọng nói gửi xe khách cho an toàn. My lấy giấy ghi tên “E Vũ” và số điện thoại người nhận là số của Trọng. My biết bên trong vali ngoài số hồng phiến Hải gửi cho Huy còn có ma túy của Trọng vì My đã từng biết việc Trọng mua bán ma túy với Hải nhiều lần. Tuy nhiên, My không kiểm tra và không biết số lượng và loại ma túy cụ thể.

Sau đó, Trung điều khiển xe ô-tô chở My và Trọng ra bến xe Lệ Thủy để My gửi chiếc vali chứa ma túy cho xe khách vận chuyển vào Đà Nẵng. Đến khoảng 22 giờ ngày 28-3-2021, cả ba vừa đi qua hầm Hải Vân, nhà xe gọi điện cho Trọng bảo Trọng đến cây xăng đối diện Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để nhận vali. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Trung lái xe đưa Trọng và My đến trước nhà số 203- Tôn Đức Thắng. Lúc này, Trung và My ngồi trên xe, Trọng đi bộ vào cây xăng Hòa Mỹ nơi xe khách dừng đỗ để lấy vali. Khi Trọng cầm vali đi sang đường để lên xe ô-tô nhưng chưa kịp đi qua đường thì bị lực lượng BĐBP bắt quả tang cùng số ma túy. Trong vụ án này, trọng lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.944,153 gam loại Methamphetamine. Trung là lái xe của Trọng, nhiều lần cùng với Trọng mua ma túy của Hải và bán lại cho đối tượng tên Mập thu lợi bất chính.

Tại tòa, cả 3 bị cáo đều cho rằng VKS đã truy tố đúng người đúng tội. Trọng khai do nợ nần quá nhiều nên dù biết mua bán ma túy trước sau cũng bị bắt nhưng vì số tiền lời kiếm được từ ma túy rất lớn nên nhắm mắt làm liều. Bị cáo Trung khai, thời điểm này ảnh hưởng dịch covid không có việc làm, vợ có bầu cũng không có việc nên Trọng mở lời về làm tài xế cho Trọng với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Quá trình lái xe cho Trọng, Trung đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Trung biết việc mình làm là sai, cũng đã có ý định nghỉ việc nhưng vì số tiền 20 triệu đồng nợ Trọng, Trung “nhắm mắt” làm theo lời của Trọng yêu cầu. Quá trình làm việc cho Trọng, thỉnh thoảng Trung được “chiêu đãi” ma túy. Còn My khai, khi sống chung với Trọng, bị cáo đã biết Trọng mua bán ma túy, bị cáo cũng đã từng khuyên Trọng dừng lại nhưng không được. Khi Trọng nói My đi gửi vali bằng xe khách... bị cáo đã biết trong đó có chứa ma túy.

Sau khi xem xét vai trò phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Trọng mức án Tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt Trọng phải chấp hành là “Tử hình”. Trần Văn Trung mức án “Chung thân” và Nguyễn Thị Trà My mức án 18 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thanh Hoa