Kết thúc hành trình xuyên lục địa, ông Marino tặng chiếc xe đạp gây Quỹ Yêu Gò Nổi

Thứ sáu, 26/12/2025 11:25

Sau hơn 10 tháng đạp xe băng qua hơn 22.000km, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, sáng 25-12, ông Marino Izquierdo Juan (1972, ở Tây Ban Nha) dừng chân tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Đức (TP Đà Nẵng) tham gia chương trình “Hành trình du lịch y tế - mang giọt nước về Việt Nam” do BV và Tổ chức Giọt Nước (Pháp) tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ông Marino tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang cá nhân của chuyến đi cho Quỹ Yêu Gò Nổi.
Lãnh đạo BVĐK Vĩnh Đức tặng hoa và logo của BV cho ông Marino và bác sĩ JereMy – đại diện Tổ chức Giọt Nước.

Tại chương trình, ông Marino tâm sự về sự mất mát, đau thương trước cái chết của cha vì bệnh ung thư. Kể từ đó, ông Marino biến nỗi đau ấy thành hành động, hợp tác với các tổ chức chống lại căn bệnh này thông qua các hoạt động nhân đạo. Ông Marino cũng chia sẻ về hành trình đạp xe xuất phát từ Tây Ban Nha đi xuyên châu lục để sang Việt Nam. Trên suốt quãng đường hàng chục ngàn ki-lô-mét, ông đạp xe không chỉ để chinh phục giới hạn bản thân, mà còn để kể một câu chuyện về sự sống, về tầm soát ung thư sớm, về lối sống lành mạnh, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.

Xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) - vùng đất thấp trũng nằm bên dòng sông Thu Bồn, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của lũ lụt. Trong nhiều năm qua, người dân nơi đây vẫn thiếu các phương tiện và trang thiết bị cứu hộ cơ bản khi thiên tai xảy ra. Ông Marino chọn xã Gò Nổi để kết thúc hành trình đi xuyên châu lục đến từ sự đồng cảm sâu sắc với mục tiêu của Quỹ Yêu Gò Nổi - đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp căn cơ để giúp người dân phòng tránh thiên tai. Tại chương trình, ông Marino quyết định trao tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang cá nhân của chuyến đi cho Quỹ Yêu Gò Nổi. Toàn bộ hiện vật sẽ được đưa vào phiên đấu giá dự kiến tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 1-2026. Mục tiêu của các hoạt động đấu giá của Quỹ Yêu Gò Nổi nhằm để huy động kinh phí trao tặng ca-nô, áo phao cứu hộ cho bà con nhân dân với tổng số tiền là 500 triệu đồng.

Ông Marino tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang cá nhân của chuyến đi cho Quỹ Yêu Gò Nổi.

Ông Trần Thu - đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cho biết, việc ông Marino lựa chọn Gò Nổi làm điểm kết thúc hành trình không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn xuất phát từ sự đồng cảm với mục tiêu thiện nguyện mà Quỹ đang theo đuổi. Toàn bộ nguồn lực huy động từ chương trình sẽ được sử dụng minh bạch cho mục tiêu trọng tâm của chiến dịch “Vì Gò Nổi không chìm!”.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc BVĐK Vĩnh Đức Trần Công Ân cho biết, Mang giọt nước về Việt Nam là hoạt động hợp tác kéo dài trong suốt 20 năm qua giữa BVĐK Vĩnh Đức và Tổ chức Giọt Nước tại Việt Nam. Hai đơn vị trước đây đã có mối liên hệ thân tình thông qua các chương trình tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập, đào tạo điều dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Sau khi biết về dự án đạp xe xuyên Quốc gia của ông Marino, BVĐK Vĩnh Đức đã theo dõi và đồng hành xuyên suốt với các trường hợp cần giúp đỡ tại TP Huế và TP Đà Nẵng.

“Việc BVĐK Vĩnh Đức tham gia đồng hành cùng Tổ chức Giọt Nước thể hiện định hướng phát triển y tế gắn với trách nhiệm xã hội, không chỉ tập trung điều trị mà còn đẩy mạnh truyền thông dự phòng, tầm soát sớm và xây dựng lối sống khỏe trong cộng đồng”- Giám đốc BVĐK Vĩnh Đức Trần Công Ân chia sẻ.

Tại chương trình này, các đơn vị trao quà cho 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 54 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Vân sửa chữa lại căn nhà.

Cũng trong dịp này, triển lãm ảnh “Ký ức nước 2025” giới thiệu các hình ảnh về hành trình của Marino, tư liệu về Gò Nổi xưa và những khoảnh khắc sinh hoạt, cứu trợ, tương trợ của người dân vùng lũ trong năm qua. Triển lãm nhằm lan tỏa thông điệp về tinh thần chủ động ứng phó thiên tai và sự gắn kết cộng đồng.

Lê Vương