Khai mạc Fesstival Huế 2010: Sự hội tụ tinh hoa văn hóa đa sắc màu

Thứ bảy, 05/06/2010 00:00

* Ấn tương nghệ thuật sắp đặt diều Huế

(Cadn.com.vn) - Giữa không gian lộng lẫy đèn hoa, được nối kết từ Ngọ Môn đến kỳ đài, lễ khai mạc Festival Huế 2010 diễn ra tối nay (5-6) chính thức là “bữa tiệc” thịnh soạn đầu tiên với sự hội tụ tinh hoa văn hóa khắp các vùng miền trong và ngoài nước, làm say đắm triệu trái tim du khách đến Huế và khán giả truyền hình theo dõi lễ hội qua sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1…  

Theo thống kê của BTC Festival Huế 2010, trong buổi khai mạc, ngoài 5.000 chỗ ngồi (2.000 chỗ khách mời và 3.000 chỗ bán vé) đã có khoảng 8-9 vạn lượt người đến xem. Để tạo điều kiện cho mọi người tiện theo dõi khi không tiếp cận được với khán đài xem trực tiếp và tránh tình trạng chen lấn nhau gây mất ANTT, tại hai bên cánh gà quảng trường, như những kỳ festival trước, BTC đã cho lắp đặt 2 màn hình lớn giúp người xem tiện theo dõi các chương trình nghệ thuật trong buổi lễ. 

Chiều. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, kinh thành Huế lại lung linh, rực rỡ trong ánh đèn màu. Từ 18 giờ, từng dòng người đã đổ xuống các ngã đường kéo về quảng trường Ngọ Môn, nơi được BTC lắp đặt màn hình rộng chờ xem đêm khai hội. Trước sự thay đổi thời tiết của Huế những ngày qua, trời đổ mưa thất thường, BTC Festival cũng như người dân ai cũng mong đêm khai mạc diễn ra suôn sẻ. Để đảm bảo ANTT, TTAT giao thông, lực lượng CA đã phải huy động tới 1/3 quân số tham gia bảo vệ, điều khiện giao thông. Lãnh đạo Phòng CSGT CA tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Có tới 80% CBCS của đơn vị đã được huy động. Thực hiện phương án chuẩn bị trước đó, tại các tuyến đường trọng điểm như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và các trục đường ra vào thành, cứ 3m lại có một CSGT tham gia điều khiển, đảm bảo ATGT, tránh tình trạng tắc đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 19 giờ cùng ngày, những người phía Nam thành Huế xuống đường trễ, phải chen chúc giữa cầu Tràng Tiền và Phú Xuân qua Ngọ Môn vẫn một mực đến cho được khu vực lân cận khán đài để thưởng thức lễ khai mạc. Chị Đinh Thanh Qúy, du khách đi cùng đoàn du lịch gia đình từ Hưng Yên hồ hởi: Những năm trước theo dõi Festival Huế qua truyền hình, gia đình ai cũng háo hức cả. Năm nay quyết định vào Cố Đô một chuyến xem tận mắt. Còn bà Lê Nhàn, người dân gốc 100% của Huế phấn khởi sau khi đã bán hết tràn bánh nậm lọc: “Có Festival, những ngày qua tôi bán hàng đắt như tôm tươi. Việc ngày nay xong rồi cũng phải tranh thủ chen vào xem chương trình khai mạc một lát. Năm nào cũng vậy, bỏ chỗ nào cũng được chứ lễ khai mạc và bế mạc, tôi đều có mặt. Ở đó đông vui lắm, còn các chương trình ca múa nhạc đến gần xem thật sướng con mắt”…

Tiết mục hát múa “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” 

Đúng 20 giờ, lễ khai mạc chính thức diễn ra, trời đổ mưa nhẹ nhưng hàng vạn người dân chen kín khu quảng trường hai bên cánh gà sân khấu chính ra các con phố xung quanh. Sự góp mặt của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 28 quốc gia, khai mạc festival 2010 thực sự là đêm tiệc đông vui nhất từ trước đến nay. Cùng với việc bám sát chủ đề chính của Festival Huế "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", những chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc không nằm ngoài ý nghĩa ấy, nó hội tụ đây đủ những tinh hoa văn hóa, tôn vinh tình yêu, cuộc sống, khát vọng hòa bình, tay trong tay cũng hướng đến hội nhập – phát triển giữa các quốc gia.

“Vọng ngàn năm”, liên khúc Hào khí Hoa Lư, bản hòa tấu bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, chương trình trình diễn nhã nhạc, ca trù, quan họ, cồng chiêng – những tiết mục nghệ thuật khởi đầu cho đêm đêm khai mạc ngợi ca và nhắc nhớ đến khí phách hào hùng của cha ông - khát vọng thống nhất non sông dựng nên nghiệp lớn để Thái bình Thiên phúc, từ Hoa Lư đến Thăng Long muôn đời tỏa sáng, ca ngợi bác Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh di sản, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng người xem. Hào khí ấy, khí phách hùng hồn ấy, đã được tổng đạo diễn Lê Ngọc Cường lồng vào kịch bản bằng 8 câu thơ bi tráng: Thuở dựng nước Hoa Lư dấy nghiệp/ Dòng dõi anh hùng sấm dậy đất Trường Yên/ Lịch sử ngàn năm công đức Tiên hoàng/ Giương cờ nghĩa dựng xây nghiệp đế/ Đất Hoa Lư có sông vân núi thúy/ Có dòng Hoàng Long sơn thủy hữu tình/ Có chàng thiếu niên anh dũng họ Đinh/ Bày trận mục đồng cờ lau dấy nghiệp. Kết lời thơ, những tiếng reo hò vang vọng của 100 trẻ mục đồng tay cầm cờ lau tràn ngập ra sân khấu cùng 100 lá cờ súy từ sau phông trời bật dậy tung bay trong tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn bóp rôn rã náo nhiệt, khắc họa khí phách khát vọng của Đinh Bộ Lĩnh thủa thiếu thời, người có công dựng Cố đô Hoa Lư rạng rỡ một thời kèm theo những tràng pháo tay ròn rã của người xem, khiến cho không khí ngày hội thăng hoa hơn cảm xúc. 

Một tiết mục nghệ thuật của Nhật tại lễ khai mạc 

Đạo diễn Lê Ngọc Cường cho biết: Kịch bản lễ khai mạc năm nay, ngoài bám sát chủ đề của lễ hội chung, làm sao phải gắn kết được các sự kiện lịch sử-văn hóa có ý nghĩa lớn như: Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, 50 năm kết nghĩa Hà Nội-Huế-Sài Gòn, 120 năm ngày sinh của Bác Hồ, đồng thời tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại ở Việt nam, gắn với giới thiệu nét văn hóa tiêu biểu của các quốc gia và 5 châu lục về tham dự Festival…

Cùng với những những chương trình nghệ thuật của nước chủ nhà, sự phối cảnh của những màn pháo hoa tôn thêm vẻ đẹp của bữa tiệc âm nhạc giữa kinh thành Huế, những tiết mục của đoàn nghệ thuật Traine Savates (Pháp),  Okinawa (Nhật), đoàn múa rồng Thê Hà Nam Kinh (Trung Quốc) đoàn Viện âm nhạc Busan (Hàn Quốc) và những bước bước chân cà kheo lênh khênh trước không gian khán đài đã hút hồn người dân và du khách năm châu. Mỗi tiết mục đều thể hiện rõ nét văn hóa riêng, là lời tự tình về dân tộc mình của từng quốc gia gửi tới Festival Huế này.  

Cuối cùng, bên những làn pháo hoa lộng lẫy tạo chữ Huế 2010, bài hát “Hà Nội-Huế-Sài Gòn” thể hiện bởi giọng ca mượt mà của ca sĩ Hà Vi, liên khúc những tác phẩm khắc họa chủ đề “hội ngộ và phát triển” khép lại đêm hội như một lời nhắn gửi, rằng Cố Đô Huế đã trở thành điểm đến, là sự hội ngộ của bạn bè bốn biển năm châu…

 

Khán giả tham dự lễ khai mạc tại khán đài và bên ngoài qua màn hình rộng do BTC lắp đặt 

Lực lượng CA tham gia làm nhiệm vụ tại lễ khai mạc 

 PV tác nghiệp tại lễ khai mạc

Diễn viên chuẩn bị tham gia
các chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc 




Tiết mục hát múa ba miền “Huế - Hà Nội – Sài Gòn” tại lễ khai mạc. 

Tiết mục múa quan họ tại lễ khai mạc.

Tiết mục múa sen 

Tiết mục của Hàn Quốc tham gia tại lễ khai mạc 

Tiết mục của Nga tham gia tại lễ khai mạc 

Tiết mục nghệ thuật của Bỉ tham gia tại lễ khai mạc 


“Đêm hoàng cung”, một trong những lễ  hội “đinh”
thu hút sự quan tâm của du khách và người dân.

Công Hạnh – Hải Lan