Chung kết sớm EURO 2024 Tây Ban Nha - Đức:

Khăn nhử muleta hay đòn vu hồi…

Thứ sáu, 05/07/2024 14:10

Trước khi gặp nhau ở tứ kết, Tây Ban Nha và Đức là 2 đội có màn trình diễn thuyết phục nhất. Vì thế, cuộc đối đầu vào tối nay (6-7) giữa "bò tót" và "xe tăng" được xem như là chung kết sớm của EURO 2024. Bị đánh giá yếu hơn, nhưng chủ nhà Đức có thể đi tiếp bằng các phương án "đặc trị"?

Đức - Tây Ban Nha vòng loại World Cup 2022 (1-1)
Đức - Tây Ban Nha vòng loại World Cup 2022 (1-1)

Đức hoàn tất vòng bảng với vị trí đầu bảng A. Tây Ban Nha cũng đứng đầu bảng B và thuyết phục hơn nằm ở bảng đấu "tử thần" nhưng giành điểm tuyệt đối sau 3 trận. Hai đội cũng có hàng công mạnh nhất Euro 2024 tới cho tới thời điểm này. Đức có 10 bàn thắng và Tây Ban Nha ít hơn 1 bàn. Chính vì thế mà người hâm mộ cho rằng trận tứ kết một giữa Đức và Tây Ban Nha sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu giải tới nay và sẽ là bữa tiệc bàn thắng. Cũng có thể nói đây là trận chung kết sớm của Euro 2024.

Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis de la Fuente thoát khỏi cái bóng tiki- taka truyền thống để trở nên năng động hơn với các phương án tấn công trực diện đối phương. Cách tiếp cận mới giúp Tây Ban Nha thích ứng linh hoạt với lối chơi của đối thủ đồng thời triển khai bóng đa dạng hơn trước nhờ sự cơ động của Lamine Yamal và Nico Williams giàu sức trẻ và đậm chất kỹ thuật. Nhìn cách các học trò của HLV Fuente hạ Croatia 3-0, Italia 1-0, Albania 1-0 và quật ngã Georgia 4-1 ở vòng knock out có thể thấy cách đá của Tây Ban Nha tùy thuộc vào lối chơi của đối thủ, nhưng trên hết vẫn là sự thích ứng và kết hợp giữa sức mạnh thể lực và kỹ thuật.

Trong khi đó, Đức đăng cai EURO 2024 với nhiều kỳ vọng. 4 trận đã qua cho thấy tuyển Đức không còn xù xì, cứng nhắc như cỗ xe tăng, mà linh hoạt hơn trong tấn công. Lối chơi không mượt bằng Tây Ban Nha nhưng nổi trội về tốc độ chuyển đổi trạng thái. 10 bàn thắng sau 4 trận, là đội có hàng công mạnh nhất EURO cho đến lúc này, chủ nhà EURO 2024 không chỉ thể hiện tham vọng đi xa nhất ở giải đấu, mà còn muốn thắng đẹp qua lối chơi tấn công nhịp độ cao.

Những trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức trong quá khứ luôn có thế trận giằng co, nhưng có thể nay sẽ khác. Qua những gì cả 2 đã thể hiện, trận đấu dự báo sẽ là những màn trình diễn của bóng đá tấn công hấp dẫn. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Tây Ban Nha lẫn Đức không chú trọng phòng ngự. Sẽ có thăm dò, đấu trí, nghi binh… nhưng rốt cuộc danh dự không thể để cho cả 2 làm khán giả buồn ngủ.

Trước một Tây Ban Nha gần như lành lặn và hoàn hảo, HLV Nagelsmann sẽ không để Đức chơi đôi công ngay từ đầu, nếu có cũng chỉ là đòn đánh phủ đầu chớp nhoáng trong khung thời gian hạn chế. Nhận thức sẽ khó khăn để duy trì quyền kiểm soát bóng trước Tây Ban Nha, HLV Nagelsmann có thể chuẩn bị sẵn vũ khí lợi hại để chống lại điều này. Đó là sự am hiểu La Liga của Kroos, Rudiger và Gündogan ở tuyến tiền vệ và hậu vệ. Có thể, khăn nhử (muleta) nhãn hiệu Tây Ban Nha được người Đức dùng để đối phó với bản tính hoang dã của "bò tót", sau đó là khai thác triệt để các tình huống cố định với điểm mạnh chơi bóng bổng hay đánh vu hồi.

Thầy trò HLV Fuente không phải không có điểm yếu. Trong một tình huống chuyển trạng thái phòng thủ sang tấn công, Georgia đã ghi bàn dẫn trước "bò tót". Điều này chắc chắn đã được HLV Nagelsmann nghiên cứu và chuẩn bị sẵn con người. Đó là Leroy Sane, cầu thủ có tốc độ trái phá đã được thử nghiệm thành công trước Đan Mạch. Đó là Jamal Musiala, với khả năng sáng tạo, cách cầm bóng đột phá. Và đó cũng là Kroos, với khả năng rót bóng chính xác vào sau lưng hàng thủ Tây Ban Nha…

Sẽ rất tiếc nếu một trong 2 cái tên nêu trên phải dừng cuộc chơi. Nhưng knock- out là thế. Điều mà người hâm mộ chờ đợi là Tây Ban Nha và Đức đừng kéo nhau vào loạt đá luân lưu cân não…

S.T