Khẩn trương điều tra vụ thảm án ở Cát Tả

Thứ ba, 07/07/2015 11:47

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-7, thượng tá Hoàng Trọng Năm - Phó trưởng CAH Tương Dương (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp tử vong. Như đã đưa tin, chiều 2-7, người dân bản Phồng trong lúc đi đánh cá tại khe Cát Tả đã phát hiện 4 thi thể nằm rải rác quanh khe, liền trình báo lực lượng chức năng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ thảm sát...

4 người trong một gia đình bị sát hại

Mấy ngày qua dư luận cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng không khỏi bàng hoàng, rúng động trước sự việc cả gia đình anh Lô Văn Thọ (1987, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, H. Tương Dương, Nghệ An) bị sát hại một cách dã man tại khu vực khe Cát Tả giáp với vùng biên giới Việt - Lào.

Theo đó, sự việc được phát hiện bởi cha con anh Vi Văn Hoài và Vi Văn Thuyên (trú bản Phồng, xã Tam Hợp). 15 giờ ngày 2-7, cha con anh Hoài đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả thì tá hỏa phát hiện 4 thi thể người chết bên suối. Ngay lập tức, cha con anh Hoài chạy về báo với chính quyền địa phương. Ông Viêng Văn Ngọ - Trưởng CAX Tam Hợp cho biết, khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng CAX đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm nơi phát hiện sự việc để bảo vệ hiện trường, đồng thời điện báo Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương. Do hiện trường vụ án ở tận trong rừng sâu, muốn vào tới cũng phải đi bộ nhiều giờ nên mãi đến 18 giờ lực lượng CAH Tương Dương mới có mặt. Ngay sau đó, danh tính của các nạn nhân được xác định là anh Lô Văn Thọ (1985), bà Viêng Thị Chương (1945, mẹ của anh Thọ), chị Lê Thị Yến (1982, vợ anh Thọ) và cậu con trai chưa đầy năm của anh Thọ.

Sau một ngày tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân, CQĐT xác định cả 4 người trong gia đình anh Thọ đều bị giết hại bằng hung khí sắc bén. Theo đó, thi thể anh Lô Văn Thọ được phát hiện nằm chết ngay dưới chân lán canh rẫy với 3 vết chém sâu ở vùng cổ và mặt. Bà Viêng Thị Chương được phát hiện cách thi thể của con trai khoảng 100m, ngay bờ suối với nhiều vết chém ở chân và cổ. Thi thể chị Lê Thị Yến và đứa con 8 tháng tuổi được phát hiện nằm giữa lòng suối, cách xác bà Chương khoảng 50m. Chị Yến chết trong tư thế nằm sấp mặt xuống lòng suối với 3 vết chém trên người và cổ. Được biết, hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án ngoài lán canh nương rẫy của gia đình anh Thọ còn có 3 lán canh nương rẫy của các gia đình khác. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án các gia đình này đã lên rẫy nên không ai hay biết.

Sau khi CQĐT tiến hành khám nghiệm tử thi xong, chiều 3-7 thi thể của 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ đã được người thân, chính quyền địa phương tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường nơi anh Thọ bị sát hại.

Hiện trường nơi bà Chương bị sát hại.

Hiện trường nơi chị Yến và con bị sát hại. Ảnh do CAH Tương Dương cung cấp.

Truy tìm hung thủ

Thượng tá Hoàng Trọng Năm cho biết thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CAH đã phối hợp với Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng thành lập Đội điều tra đặc biệt để tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình thu thập thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã nắm được một thông tin từ nhân dân cho biết, sáng cùng ngày phát hiện một nhóm người lạ mặt xuất hiện gần bờ suối. Tuy nhiên, khi phát hiện có sự xuất hiện của người dân bản địa thì nhóm người lạ mặt này đã lẩn nhanh vào rừng sâu. Vậy, nhóm người lạ mặt này có liên quan đến vụ thảm sát trên hay không? Tổ công tác đặc biệt đang vào cuộc xác minh làm rõ.

Được biết, trong gia đình anh Lô Văn Thọ chỉ còn duy nhất ông Lô Văn Bình (1945, bố anh Thọ) thoát nạn. Đáng lẽ, hôm đó ông Bình cùng vợ và các con vào rẫy để trỉa lúa, nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên mọi người khuyên ông ở nhà. Theo ông Bình thì gia đình thuộc loại khó khăn của bản. Năm 2014, chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP đã hỗ trợ 10 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà mục nát. Theo đó, khi có căn nhà “khang trang” hơn, Thọ mới lấy vợ. Sau đám cưới, vợ chồng Thọ sống cùng bố mẹ. Cả gia đình sống chỉ dựa vào diện tích nương rẫy nơi xảy ra vụ thảm án. Ông Bình nghẹn ngào: “Bà ấy và vợ chồng nó (vợ chồng Thọ-P.V) mới đi được mấy hôm. Đáng lẽ tôi đi cùng nhưng vì sức khỏe không cho phép nên tôi đành ở nhà. Không ngờ lần đi rẫy này tôi mất vợ, mất con và mất cả đứa cháu nội còn nhỏ dại. Gia đình chúng tôi không thù, không oán với ai tại sao họ lại nhẫn tâm giết cả 4 người như vậy hả ông trời”.

Ông Nguyễn Anh Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Thọ rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở trong bản. Sự việc xảy ra quá đau lòng, không biết vì lẽ gì mà họ phải chết như vậy. Bình thường anh Thọ là người hiền lành, yêu thương vợ con, không có mâu thuẫn gì với ai. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã vào thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, giúp đỡ ông Bình lo ma chay cho vợ, con. Sự việc xảy ra khiến người dân hết sức hoang mang, chúng tôi mong cơ quan CA sớm điều tra ra hung thủ để trả lại sự bình yên cho dân bản”.

Vụ thảm án tại khe Cát Tả không chỉ là nỗi đau cho ông Bình, cho người dân trên cả nước nói chung; đây cũng là nỗi đau, niềm trăn trở khôn nguôi của lực lượng Đội điều tra đặc biệt thuộc Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An. Giờ đây, hàng chục CBCS đang từng giờ từng phút lật từng viên đá nhỏ, vạch từng chiếc lá giữa bạt ngàn núi từng để lần tìm từng manh mối nhỏ nhằm lần ra chân tướng vụ việc trên. Vụ thảm sát chưa được đưa ra ánh sáng, cuộc truy xét vẫn chưa được dừng lại khi kẻ thủ ác vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chiều 6-7, Đại tá Phan Hoài Năm - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án “Giết người” để tiến hành điều tra.

X.S