Khi áo Beckham bị xé

Thứ ba, 21/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Beckham trở lại nước Mỹ sau 5 tháng ở AC Milan, anh không hé răng thừa nhận quyết định chuyển sang giải bóng đá nhà nghề Mỹ năm 2007 là sai lầm nhưng với anh Châu Âu luôn là địa điểm hấp dẫn. Làm đội trưởng ở Los Angeles mà tâm trí của Becks cứ treo ở Châu Âu, cứ mộng mơ về kỷ lục khoác áo đội tuyển Anh và rõ nhất là một suất dự World Cup 2010 trong đội hình của Capello.

Becks chẳng ngán đồng đội khi chĩa mũi dùi vào anh trong ngày trở lại sau 6 tháng trời xa cách. Donovan chê anh đủ đường, nào là người đội trưởng tệ hại và làm chủ đề cho một cuốn  sách mang tên “Cuộc thử nghiệm của Beckham”. Đáp lại, Becks cho rằng cách hành xử đó của cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ 5 năm liền là thiếu tính chuyên nghiệp. Đúng là Becks chẳng ngại đối đầu với đồng đội về những chuyện không đáng có bên ngoài sân cỏ nhưng với người hâm mộ thì Becks luôn lấy đàn anh Cantona là bài học nằm lòng (thời còn là cầu thủ trẻ ở Old Trafford, David Beckham đã có được bài học thấm thía từ sự bất hòa với người hâm mộ. Đó là cú kungfu lịch sử của tiền vệ người Pháp Eric Cantona vào một fan của Crystal Palace).

Anh đã có trận trở lại với LA Galaxy khá thành công khi cùng đồng đội thắng New York Red Bulls 3-1 ngay trên sân khách. Nghiệt cho Becks là lãnh đạo LA Galaxy lại tiếp tục dàn xếp một trận giao hữu với AC Milan ngay tại sân nhà, diễn ra ngày hôm qua và kết thúc với tỷ số 2-2. Người hâm mộ đội nhà vẫn chưa hết tức chuyện Becks bỏ đội sang Milan đá gần nửa năm trời. Nên cứ mỗi lần Becks chạm bóng là người hâm mộ đội nhà la ó, tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Khi Becks ra nghỉ ở giờ giải lao và đi ngang đám CĐV quá khích, một CĐV đã xông vào định ăn thua đủ với Becks, may mà lực lượng an ninh kịp chặn đứng thái độ hung hăng của kẻ bặm trợn đó. Tuy nhiên, những người khác đã lấy chiếc áo đấu mang số 23 của Becks ra xé nát và hô vang “Cút về nhà đi!”.

CĐV LA Galaxy phản đối Beckham. 

Thái độ của người hâm mộ càng làm Becks muốn trở lại Châu Âu càng sớm càng tốt. Ngày hôm qua, người ta thấy cô vợ của Becks, Victoria đang ở London mà theo nhiều nguồn tin là cô tìm trường cho 3 cậu con trai bởi khả năng Becks trở lại Anh là rất cao mà điểm đến có thể là Chelsea của cựu HLV AC Milan Ancelotti hoặc Tottenham của Redknapp, người luôn thể hiện sự ngưỡng mộ Becks cả ở khía cạnh cầu thủ lẫn con người.

Becks thừa hiểu anh chẳng ở lại Los Angeles làm gì khi chiếc áo của anh đã bị băm nát... Xét thuần túy về mặt chuyên môn, Becks vẫn còn giữ được phong độ khá tốt dù ở tuổi 34. Những đường chuyền và đá phạt của Becks vẫn có độ chuẩn xác cao. Nền thể lực vẫn luôn luôn đảm bảo cho một cầu thủ chạy cánh. Nghĩa là Becks vẫn còn rất hữu dụng trên sân cỏ chứ không đơn thuần là một nhân viên PR cự phách.

Hạnh Thuần