Khi bầu Đức chịu thay đổi

Thứ tư, 19/08/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Rõ ràng, bầu Đức đã thay đổi khi quyết định thay HLV Guillaume Graechen bằng HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn để dẫn dắt HAGL vượt qua bão giông ở 5 vòng đấu cuối mùa giải V-League 2015.

Rất nhiều lần bầu Đức phát biểu rằng, dù HAGL có xuống hạng Nhất cũng không thay thế HLV trưởng Guillaume Graechen. Nhớ lần trò chuyện tại Hàm Rồng ở giai đoạn đầu mùa giải 2015, bầu Đức hỏi như khẳng định: "Anh thử tìm xem ở Việt Nam hiện nay ai giỏi hơn Graechen, nói tôi nghe thử?". Rồi, bầu Đức dẫn chứng một loạt thành tích của U19 Việt Nam để khẳng định tài cầm quân của HLV Graechen.

Cũng dễ hiểu bởi thời điểm đó HAGL chưa thua nhiều và con đường phía trước của thầy trò HLV Graechen còn tươi sáng. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của bầu Đức với HLV Graechen đã đến giới hạn khi HAGL càng ngày càng thể hiện sự yếu kém về chuyên môn, đá đâu thua đó và đang ở rất gần suất xuống hạng. Thất bại 0-1 trên sân Đồng Tháp ở vòng 21 như giọt nước tràn ly, để rồi bầu Đức quyết định thay thế HLV Guillaume Graechen bằng trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn.

Bầu Đức phát biểu về sự thay đổi của mình: "Tôi luôn đánh giá cao những cống hiến của HLV Guillaume Graechen với Học viện HAGL nên luôn muốn để ông ấy dẫn dắt đội bóng đến hết V-League 2015. Thế nhưng, đây đã là giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, tôi muốn có sự thay đổi để tạo nên luồng không khí mới, hy vọng toàn đội sẽ chơi khởi sắc hơn".

Dù vậy, ông bầu phố núi lại tỏ ra bình thản với nguy cơ HAGL rớt hạng, với phát biểu: "Một năm chơi ở hạng Nhất không ảnh hưởng gì đến thương hiệu của HAGL cả mà nó còn giúp các cầu thủ biết rõ hơn về thực lực của mình để tự phấn đấu. Thậm chí, nếu HAGL đá ở giải hạng Nhất sẽ khiến cho giải đấu này xôm tụ hơn chứ không lèo tèo như hiện nay".

Bầu Đức nói vậy chứ dư luận lại cho rằng chẳng có ông bầu nào làm bóng đá lại bình thản khi đội bóng của mình sắp rớt hạng. Vả lại, lứa cầu thủ của HAGL chắc gì sẽ trưởng thành hay thui chột ở giải hạng Nhất - giải đấu chất lượng rất thấp và đa phần các đội đều... sợ lên hạng?

 Bầu Đức đã chịu thay đổi quan điểm khi không còn kiên định dùng HLV Guillaume Graechen. Hay nói cách khác, bầu Đức đã "bội tín" với chính mình, nhưng quyết định đó được nhiều ý kiến ủng hộ. Dư luận và giới chuyên gia bóng đá trong nước trước đây đã rất nhiều lần đề cập đến khả năng cầm quân của ông Graechen, bởi ông thầy người Pháp vốn là một "nhà sư phạm", chuyên làm công tác đào tạo trẻ. Nên nhớ rằng trong bóng đá, một người làm công tác đào tạo trẻ không hẳn cầm quân giỏi.

Có lẽ, bầu Đức đã thay đổi quá muộn màng, nhưng muộn còn hơn không. Vấn đề lúc này là HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thể giúp HAGL thay đổi tình hình hay không khi lực lượng của họ chẳng có gì thay đổi.

Quang Hải