Khi chủ nhà trọ "chơi đẹp"

Thứ sáu, 03/04/2020 18:24

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 có những chuyển biến khó lường khiến cho học sinh, sinh viên phải tạm nghỉ học, người lao động bị mất việc, đời sống, thu nhập của nhiều người cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Trước tình hình khó khăn chung, nhiều chủ trọ tại Đà Nẵng đã quyết định giảm hoặc miễn phí 100% tiền thuê phòng trọ cho sinh viên, người lao động nghèo.

Chị Đặng Thị Thảo Vy (trái) vui mừng khi được bà Nguyễn Thị Xuân Hương (phải) giảm giá tiền trọ.

Căn phòng trọ nhỏ, chật chội chưa đầy 20m2 tại tổ 75, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng là nơi trú ngụ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Bá (40 tuổi, quê ở H. Yên Thành, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Đông cùng 2 người con đang tuổi ăn học. Anh Bá cùng gia đình vào Đà Nẵng làm công việc thợ nề đã 7 năm nay với thu nhập mỗi ngày công trên 300 nghìn đồng. Do tính chất công việc không ổn định, cùng với việc thời gian qua anh phải tạm nghỉ việc do các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động nên nguồn thu nhập chính trong gia đình trông chờ vào chị Đông với công việc lượm nhặt ve chai hằng ngày. Thu nhập bấp bênh trong mùa dịch, cùng với việc nuôi 2 con đang tuổi ăn học và rất nhiều chi phí sinh hoạt hàng ngày chính là nỗi lo thường trực của vợ chồng anh Bá.

Thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của gia đình anh Bá cùng những gia đình khác ở dãy trọ trong giai đoạn dịch bệnh, chị Nguyễn Thị Hồng (34 tuổi - chủ trọ) đã quyết định miễn 100% tiền trọ cho từng phòng trọ. Tấm lòng thơm thảo của chị Hồng trong giai đoạn dịch bệnh được nhiều người ủng hộ và những gia đình nghèo trong dãy trọ hết lòng cảm ơn. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa biết hết được gia cảnh khó khăn của gia đình chị. Chị Hồng ở tuổi 34 là mẹ đơn thân và nuôi 3 con nhỏ. Hiện nay, do không có công việc ổn định nên chị Hồng quyết định ở nhà nội trợ và số tiền từ khách thuê trọ chính là nguồn thu nhập chính của chị. Chị Hồng chia sẻ: "Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, tôi biết rằng nhiều người trong dãy trọ của mình đang mất việc và không có nguồn thu nhập ổn định. Mỗi người đều có những khó khăn riêng, trong đó không ngoại trừ cả bản thân tôi. Tuy vậy, dù gì đi nữa, tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ để người lao động nghèo có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tôi cũng hy vọng rằng, việc làm của tôi sẽ góp phần lan tỏa đến nhiều người và từ đó, sẽ có thêm nhiều phòng trọ được miễn phí hoặc giảm giá trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh".

Gia đình chị Nguyễn Thị Đông rất cảm động khi được chị Nguyễn Thị Hồng giảm 100% giá phòng trọ trong mùa dịch. 

Cũng giống như chị Hồng, bà Nguyễn Thị Xuân Hương (55 tuổi, trú tại K64/H2/29, tổ 43, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng giảm giá tiền thuê phòng trọ cho sinh viên, người lao động nghèo hơn 1 tháng nay. Bà Hương cho biết, dãy phòng trọ của bà có 8 phòng và hiện đang được nhiều sinh viên, người lao động thuê làm nơi sinh sống. Trước tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp khiến cho nhiều lao động trong dãy trọ phải nghỉ làm, sinh viên nghỉ học về quê, bà đã quyết định giảm tiền từ 500 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng cho từng phòng trọ. Bên cạnh giảm giá tiền phòng, bà còn thường xuyên mua mỳ tôm để ngay lối ra vào cho khách trọ có thể dễ dàng nhìn thấy và mang về dùng miễn phí. "Tôi nghĩ rất đơn giản, khi được giảm tiền thuê trọ, người lao động, sinh viên mới có thể an tâm ở nhà tránh dịch, đỡ lo lắng, suy nghĩ. Không riêng gì dãy trọ của gia đình, tôi mong các dãy trọ khác cũng nên như vậy. Đồng sức đồng lòng cùng nhà nước, người dân trong công tác phòng chống dịch, chấp nhận thiệt thòi một chút cũng không sao", bà Nguyễn Thị Xuân Hương chia sẻ.

Cùng hòa nhịp với hành động đẹp của chị Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn rất nhiều tấm gương tốt vẫn đang âm thầm giúp đỡ những người có gia cảnh khó khăn trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Hy vọng, những hành động ý nghĩa, nhân văn tiếp tục được nhân lên, lan tỏa khắp mọi nơi...

Ngọc Quốc