Khi cơ thể người trở thành "vũ khí thép" giữa Quảng trường Ngọ Môn
Biến cơ thể thành vũ khí sắc bén để công phá gạch đá, dùng thân mình chịu đựng những đòn tấn công uy lực... các chiến sĩ tại Hội thao Công an nhân dân 2026 đã cho thấy một sức mạnh vượt lên mọi khái niệm thông thường. Những màn trình diễn nghẹt thở này chính là lời khẳng định đanh thép về một lực lượng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Tối 6-6, Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) rực sáng trong lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II. Không chỉ là một sự kiện thể thao quy mô lớn, đêm khai mạc còn mang đến cho hàng nghìn người dân và du khách một đại tiệc thị giác với những màn trình diễn võ thuật, khí công, bắn súng, cưỡi ngựa và kỹ chiến thuật đặc nhiệm được dàn dựng công phu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng công tác thể dục thể thao, điều lệnh quân sự và võ thuật là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Hội thao năm nay quy tụ 18 đội tuyển đến từ 10 đơn vị trực thuộc Bộ Công an và 8 công an địa phương. Trong đó, 900 vận động viên thuộc 16 đội tuyển tranh tài ở 15 nội dung quân sự, võ thuật; 700 vận động viên thuộc 18 đội tuyển thi đấu 6 môn thể thao Công an nhân dân.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả không thể rời mắt lại nằm ở những màn trình diễn sức mạnh và bản lĩnh của các lực lượng đặc nhiệm.
Giữa ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo không ngớt của khán giả, các chiến sĩ đặc nhiệm cởi trần, khoác lớp ngụy trang trên cơ thể đã biến chính thân thể mình thành một “vũ khí thép”. Những cú vụt toàn lực bằng gậy gỗ giáng xuống cơ thể khiến cây gậy gãy đôi, nhưng các chiến sĩ vẫn đứng vững đầy hiên ngang.
Không dừng lại ở đó, các màn biểu diễn khí công tiếp tục đẩy cảm xúc người xem lên cao trào. Những chồng ngói đang bốc cháy được đập vỡ bằng đầu, những mục tiêu bằng gạch đá bị công phá bằng các đòn tay, đòn chân đầy uy lực. Mỗi động tác đều thể hiện sự khổ luyện bền bỉ và ý chí thép của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Khoảnh khắc khiến cả quảng trường gần như nín lặng là khi một chiến sĩ sử dụng sức mạnh từ vùng hầu họng để kéo một xe tải quân sự cỡ lớn chở đầy người tiến về phía trước. Màn trình diễn không chỉ gây kinh ngạc bởi sức mạnh thể chất mà còn cho thấy khả năng rèn luyện đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm.
Nếu phần biểu diễn khí công thể hiện sức mạnh con người thì màn diễn tập bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ lại phô diễn sự chuyên nghiệp trong xử lý tình huống thực chiến.
Theo kịch bản giả định, một tổng thống nước ngoài trong chuyến thăm Việt Nam bị nhóm khủng bố có vũ trang tấn công. Ngay lập tức, lực lượng cảnh vệ triển khai đội hình bảo vệ, sử dụng khiên chắn che chở yếu nhân, đồng thời phản công bằng các loại vũ khí chuyên dụng được giấu trong vali công tác.
Những tình huống tác chiến tốc độ cao tiếp tục được tái hiện khi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ tấn công nhóm khủng bố cố thủ trong công trình kiên cố. Lần đầu tiên tại lễ khai mạc, người dân Huế được tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của robot vũ trang hiện đại.
Di chuyển bằng hệ thống bánh xích, robot dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp. Trên thân robot được trang bị các ống phóng lựu đạn khói, hơi cay cùng súng trung liên để thực hiện nhiệm vụ trấn áp mục tiêu từ xa. Những loạt đạn mô phỏng vang lên liên tục tạo nên không khí căng thẳng như một chiến dịch thực sự.
Không kém phần ấn tượng là sự xuất hiện của robot chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong tình huống giả định xử lý sự cố cháy xe bồn chứa xăng, robot cùng các xe chữa cháy chuyên dụng đã tạo ra áp lực nước lớn để nhanh chóng khống chế đám cháy.
Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh cũng khiến khán giả thích thú khi điều khiển những chú ngựa nghiệp vụ vượt qua các chướng ngại vật và thực hiện cú nhảy ngoạn mục xuyên vòng lửa rực cháy.
Khí thế của đêm hội càng được đẩy lên cao với màn trống hội hùng tráng do gần 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn. Những thanh âm dồn dập hòa cùng các tiết mục võ thuật, kỹ chiến thuật đã tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh, ý chí và tinh thần kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân.
Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 10 phút trên bầu trời Cố đô Huế. Trong tiếng vỗ tay không ngớt của hàng nghìn khán giả, đêm khai mạc không chỉ giới thiệu một hội thao quy mô lớn mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bản lĩnh, trình độ và sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Những giới hạn thể chất bị phá vỡ trên thao trường không đơn thuần là các tiết mục biểu diễn. Đó là kết quả của quá trình rèn luyện gian khổ, là minh chứng sinh động cho ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và năng lực làm chủ các phương tiện, trang thiết bị hiện đại của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.
Võ Thế Nghĩa








