“Khi nào chúng ta mới chơi được như Thái Lan?”

Thứ sáu, 25/08/2017 08:06

“Với một thế hệ cầu thủ được đầu tư như thế mà lại thua Thái Lan như thế thì thử hỏi khi nào chúng ta mới chơi được như Thái Lan? Đây là câu hỏi nhức nhối với chúng ta, còn chuyện thắng thua trong một giải đấu cũng là bình thường”, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương giọng ngắt quãng nói trong chương trình bình luận trên HTV sau trận U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3.

Có lẽ phải nói rằng, hàng triệu trái tim người hâm mộ đã tê tái vì thất bại quá bạc nhược của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 29. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình nhưng cách thắng và cách thua mới là điều quan trọng. Tin chắc rằng, người hâm mộ buồn vì U22 Việt Nam bị loại một phần thì thất vọng vì cách thua của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng gấp bội phần.

Bởi thế, dễ hiểu khi một con người đầy tâm huyết với bóng đá nước nhà như ông Đoàn Minh Xương đã rơi lệ khi chứng kiến trận thua của U22 Việt Nam trước Thái Lan. Như cách chia sẻ của mình, ông Xương rơi lệ không phải vì bóng đá Việt Nam thất bại tại một kỳ SEA Games nữa, mà vì cách thua của U22 Việt Nam trước Thái Lan. “Rất buồn! Chúng ta có một thế hệ cầu thủ rất là tốt. Chúng ta cũng có những chuẩn bị tương đối tốt. Nhưng rõ ràng những yếu điểm của bóng đá Việt Nam là thể lực, thiếu một tiền đạo giỏi, cách chắt chiu cơ hội và đặc biệt là độ lì ở những trận đấu quyết định đã bộc lộ ở trận đấu ngày hôm nay. Tôi không trách gì sai lầm của thủ môn hay Công Phượng. Ở trận đấu này, chúng ta thua Thái Lan một cách toàn diện. Vậy, với một thế hệ cầu thủ được đầu tư như thế mà lại thua Thái Lan như thế thì thử hỏi khi nào chúng ta mới chơi được như Thái Lan? Đây là câu hỏi nhức nhối với chúng ta, còn chuyện thắng thua trong một giải đấu cũng là bình thường”, ông Xương chia sẻ.

Theo ông Đoàn Minh Xương, từ cách tiếp cận trận đấu, diễn biến trên sân cho đến tỷ số, U22 Việt Nam đều thua toàn diện Thái Lan. Đó là câu chuyện chiến lược, tầm nhìn của HLV trưởng. Ông Xương đặt vấn đề: “Tại sao trong những trận đấu không quan trọng thì chúng ta phải lo miệt mài ghi bàn. Tiến Dũng phải đá 4 trận liên tiếp, Công Phượng chỉ được nghỉ thi đấu có 20 phút, Văn Toàn và Văn Thanh đá suốt từ đầu giải dẫn đến chúng ta đuối sức. Trong khi đó, Thái Lan đá 4 trận với những đội hình khác nhau. Họ bảo toàn lực lượng, giấu đi những cầu thủ chiến lược và thể hiện sức mạnh ở trận đấu quyết định”.

“Cầu thủ ta không dở nhưng chúng ta không có chiến lược chuẩn bị tốt. Bóng đá bây giờ đã thích nghi rồi, khoa học rồi thì chúng ta cần phải có những chiến thuật để thích nghi với từng đối thủ, từng cách chơi của họ chứ. Chúng ta chỉ đá hay với những đội yếu thôi! Cách tiếp cận trận đấu của U22 Việt Nam quá quen thuộc, người dân còn biết thì tại sao HLV các đội không biết?”, ông Đoàn Minh Xương phân tích.

Đúng là U22 Việt Nam chẳng cho thấy bất kỳ điều mới lạ nào về mặt nhân sự, lối chơi trong trận gặp Thái Lan hôm qua. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng thậm chí còn nhập cuộc với một tâm lý cầu hòa nên co rúm đội hình. Thế nên, khi đối phương tấn công dồn dập thì U22 Việt Nam rối, lo sợ và xuất hiện những sai lầm là điều tất yếu.

Cách thua của U22 Việt Nam ở trận đấu hôm qua thật đáng buồn!

QUANG HẢI