Khi tình đồng đội và nghĩa đồng bào lan tỏa ở vùng cao Trà Tân

Thứ năm, 21/08/2025 09:00

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng Công an thành phố (CATP) lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam 19-8 (1945 - 2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19-8 (2005 – 2025), đoàn công tác Phòng Công tác chính trị CATP Đà Nẵng phối hợp cùng chùa Bà Đa, chùa Bảo Quang và đội tình nguyện viên (TNV) Máu sống Gia đình Phật tử (GĐPT) Đà Nẵng đã có chuyến hành trình đặc biệt về xã Trà Tân, TP Đà Nẵng. Một chuyến đi không chỉ mang theo sự sẻ chia vật chất mà còn chất chứa tình đồng đội, nghĩa đồng bào, để lại nhiều xúc cảm lắng đọng.

100 phần quà ý nghĩa được trao tặng tận tay bà con Trà Tân.
Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng “Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội”.

Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội - Điểm tựa vượt qua gian khó

Sáng sớm, giữa núi rừng Trà Tân, lễ khởi công “Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội” dành cho đồng chí Đặng Văn Tấn - cán bộ Phòng Công tác chính trị CATP Đà Nẵng diễn ra trong niềm hân hoan xen lẫn xúc động. Anh Tấn hiện công tác tại Ban Quản lý Khu di tích An ninh Khu V, gia cảnh còn nhiều khó khăn. Vợ chồng anh cùng cha mẹ già sống trong căn nhà sàn vách gỗ, mái nứa đã xuống cấp nặng, mỗi mùa mưa bão cả gia đình lại nơm nớp lo âu.

Với sự quan tâm đặc biệt của anh em đồng đội và các mạnh thường quân, từ nguồn hỗ trợ 120 triệu đồng (60 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Công tác chính trị CATP đóng góp và 60 triệu đồng do chùa Bà Đa, chùa Bảo Quang cùng đội TNV Máu sống GĐPT Đà Nẵng chung tay), sắp tới đây, ngôi nhà mới sẽ được xây dựng kiên cố, vững chãi. Đây không chỉ là mái ấm vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để đồng chí Tấn yên tâm vượt khó, tiếp tục gắn bó và cống hiến cho công tác quản lý, gìn giữ giá trị di tích quê hương.

Xúc động trước sự quan tâm của đồng đội và các mạnh thường quân, anh Đặng Văn Tấn chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi còn nhiều thiếu thốn, nay được đồng đội, lãnh đạo và quý chùa giúp đỡ, tôi thật sự rất biết ơn. Ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình tôi yên tâm hơn, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về. Đây là món quà lớn lao mà chúng tôi sẽ trân trọng suốt đời”.

Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng, Trú trì chùa Bà Đa, bày tỏ: “Mái nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của tình đồng đội, của sự sẻ chia giữa những tấm lòng nhân ái. Qua đây, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để mỗi CBCS có hoàn cảnh khó khăn thêm vững tin, yên tâm công tác…”.

Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, CATP Đà Nẵng cùng CBCS đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội”.

Thượng tá BNướch Ơn - Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị CATP Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng Công tác chính trị đã phát động toàn thể CBCS ủng hộ 2 ngày lương để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân và hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn. “Công trình hôm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của lực lượng CAND. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, chung tay với chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con”- Thượng tá BNướch Ơn nhấn mạnh.

Gửi trọn nghĩa tình qua những suất quà

Cùng với hoạt động xây dựng mái ấm nghĩa tình, đoàn công tác còn đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích An ninh Khu V, nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng của lực lượng An ninh khu V trong kháng chiến. Tiếp đó, đoàn đã tổ chức trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu) cho các hộ gia đình chính sách, bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trà Tân.

Từ sáng sớm, bà con các thôn đã có mặt đông đủ. Nhiều cụ già chống gậy, các em nhỏ lon ton theo cha mẹ, gương mặt rạng rỡ, ánh lên niềm vui vì được quan tâm, sẻ chia.Ông Hồ Văn Xếp (82 tuổi, thôn 1, xã Trà Tân, người đồng bào Ca Dong) xúc động bộc bạch: “Tuổi già, cuộc sống còn nhiều vất vả, nay được lực lượng Công an và các nhà chùa quan tâm, hỗ trợ, tôi rất cảm động. Đây không chỉ là phần quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao”.

Ông Nguyễn Xuân Tâm (71 tuổi, bị khuyết tật cụt một tay) cũng xúc động bày tỏ: “Sự quan tâm của các anh công an và quý chùa khiến chúng tôi rất ấm lòng. Những phần quà nghĩa tình này tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống hằng ngày”.

100 phần quà ý nghĩa được trao tặng tận tay bà con Trà Tân.

Không khí buổi trao quà ấm áp, thân tình, những cái bắt tay, những lời động viên từ cán bộ công an, các sư thầy, sư cô và TNV đã khiến khoảng cách giữa miền xuôi - miền ngược, giữa thành phố và vùng núi xa xôi, trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Trung tá Hồ Đình Trí - Phó Trưởng Ban Thanh niên, CATP Đà Nẵng, cho biết: “Không chỉ chăm lo cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng CATP còn luôn đồng hành cùng bà con nhân dân, đặc biệt ở những vùng còn nhiều thiếu thốn. Những suất quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chan chứa nghĩa tình, sự sẻ chia, mong bà con vùng núi vơi bớt nhọc nhằn, thêm niềm tin và nghị lực, vươn lên trong cuộc sống”.

Thanh Hoa