Khởi đầu từ Dung Quất
(Cadn.com.vn) - Hôm qua, 22-2, lần đầu tiên người Việt Nam sản xuất ra những mét khối xăng, dầu, khí đốt từ nguồn tài nguyên quý giá đã nằm lâu trong lòng đất mẹ. Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, xã Bình Trị, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi cho ra lò mẻ xăng dầu đầu tiên, chính thức đưa Việt Nam vào câu lạc bộ sản xuất dầu mỏ thuộc nhóm 6 nước hàng đầu Châu Á và làm chủ công nghệ lọc dầu hiện đại nhất thế giới!
Không chỉ là niềm vui
Rạo rực. Hân hoan. Có lẽ đó là những từ phù hợp nhất để mô tả tâm trạng của hàng triệu con người Việt
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo |
NMLD Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa về nhiều mặt trong tiến trình CNH-HĐH đất nước”. Về chặng đường tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, trước mắt đang còn rất nhiều việc phải làm khẩn trương, quyết liệt và chặt chẽ để từ nay đến tháng 8-2009 đưa toàn bộ phân xưởng, các hạng mục nhà máy đạt 100% công suất thiết kế, cung cấp có hiệu quả tất cả các sản phẩm của nhà máy cho nền kinh tế, như dầu diesel, xăng, dầu FO, LPG, Propylene... Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Viet Nam), đơn vị chủ đầu tư NMLD Dung Quất cần nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tiến đến xây dựng thêm 2 công trình lọc dầu quy mô khác tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu). Riêng với tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng chỉ đạo: “Đây không chỉ là một niềm vui mà là một đà thắng lợi mới, một lợi thế mới. Tỉnh Quảng Ngãi cần tạo nên động lực mới, sức mạnh mới đưa tỉnh nhà tiến lên một tầm cao mới”.
Ông Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói trong niềm xúc động: “Đây là mốc son về sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. NMLD Dung Quất đã biến đổi hoàn toàn vùng đất nghìn năm hoang dã. Là lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh”. Tổng Giám đốc Petro VietNam Trần Ngọc Cảnh nhìn nhận: “Trải qua biết bao thăng trầm, nay NMLD Dung Quất đã chính thức đi vào hoạt động và cho ra dòng thương phẩm đầu tiên. Đây là thành quả của giai cấp công nhân Việt
![]() |
Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. |
Tri ân ĐẤT MẸ
Trên ghế nhà trường, nhiều lứa học sinh đã thuộc lòng câu: “đất nước ta rừng vàng, biển bạc, đất đai phì nhiêu”. Đất mẹ trù phú đã nuôi sống lớp lớp những đứa con Việt
Bài toán kinh tế do Phó Tổng Giám đốc NMLD Dung Quất Nguyễn Hoài Giang trình bày rất đáng kỳ vọng. Mỗi thùng dầu xuất xưởng sẽ đem lại lợi nhuận từ 1 – 3 USD. Với công suất khoảng 6,5 triệu tấn/năm, tương đương 148 nghìn thùng/ngày, nghĩa là mỗi ngày ngân sách đất nước được bổ sung hàng trăm nghìn USD. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Theo ông Nguyễn Hoài Giang, trong vòng từ 6 tháng đến một năm nữa, nghĩa là chỉ khoảng trong năm 2009 này, người Việt Nam sẽ hoàn toàn làm chủ công nghệ ở NMLD Dung Quất. Đó chính là công nghệ lọc – hóa dầu tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Một khi đã làm chủ NMLD Dung Quất thì không còn một cản trở đáng kể nào để chúng ta làm chủ các nhà máy khác trong chiến lược phát triển của ngành Công nghiệp dầu mỏ Việt
![]() |
Người dân Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận nô nức đến chứng kiến lễ gắn tên đường |
Nhớ tên một CON NGƯỜI
15 giờ chiều qua, tại TP Vạn Tường thuộc xã Bình Trị, H. Bình Sơn, đô thị rộng 3.828ha được quy hoạch hiện đại nhất tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra một sự kiện vô cùng ý nghĩa: Lễ đặt tên cho con đường dài 23km từ ngã ba Bình Long đến cảng Dung Quất. Không thể có một cái tên nào khác phù hợp hơn, đường Võ Văn Kiệt. Trong sự kiện lớn ấy, một sự kiện khác dường như nói lên rất nhiều. Đó là việc phu nhân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, giáo sư Phan Lương Cầm, trao tặng chiếc mũ công trường của cố Thủ tướng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đó chính là chiếc mũ ông đã đội vào năm 1994 khi khảo sát NMLD Dung Quất.
Ông Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐQT Petro VietNam: |
“Thành tựu Dung Quất” ghi dấu ấn của nhiều con người, từ những công nhân cặm cụi trong đêm giao thừa, những kỹ sư làm việc như con thoi giữa các NMLD khắp thế giới để lĩnh hội công nghệ, những chiến sĩ CA chong mắt trong đêm bảo vệ công trình, những vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiên trì theo đuổi dự án..., nhưng dấu ấn sâu đậm nhất chỉ có thể là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người cho đến khi về hưu vẫn kiên quyết bảo vệ Dung Quất.
Ngày 9-11-1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Quyết định 658/QĐ-TTg về xây dựng NMLD số 1 và quy hoạch khu kinh tế trọng điểm miền Trung, chính thức chọn Dung Quất là địa điểm xây dựng công trình. Ngay sau đó ông quyết định cho Petro
Thủ tướng Võ Văn Kiệt về Quảng Ngãi, ông ghi vào lòng cán bộ, nhân dân tỉnh này một lời đáng để lưu lại đến mai sau: “Nếu tôi là Total tôi cũng nói như họ, vì đây là quyền lợi kinh tế của họ, nhưng tôi là Thủ tướng, tôi phải nói và quyết định vì quyền lợi của nhân dân. Total rút nhưng Dung Quất phải được tiếp tục”. Đó chính là kim chỉ nam cho chặng đường 15 năm gian khó của những ai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng trên mảnh đất khắc nghiệt, trong đó có nỗ lực to lớn của bản thân ông. Chợt nhớ một bậc trí thức Việt kiều, GS-TS Trần Văn Thọ, nói về cố Thủ tướng: “Chính trị gia đương nhiên phải là người yêu nước. Họ lấy sự thịnh vượng của đất nước làm sự tự hào của mình chứ tuyệt đối không phải trông chờ vào sự giàu có, sung sướng của bản thân và gia đình. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người như thế”.
Nhóm P.V Thời sự