Nguyễn Tấn Liên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cẩm Thanh Discovery:

Khởi nghiệp thành công với xuất phát điểm là thợ cắt tóc

Thứ ba, 29/03/2016 09:15

(Cadn.com.vn) - Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã phải theo cha mẹ đi biển đánh cá kiếm sống, sau đó vì quá khó khăn mà phải đi sửa xe đạp, cắt tóc... đến nay anh nông dân Nguyễn Tấn Liên ngày nào đã là giám đốc của doanh nghiệp mới mang tên “Công ty TNHH MTV Cẩm Thanh Discovery”, chủ khu du lịch sinh thái Tuấn Liên – Hội An Eco Discovery nổi tiếng. Thành công của anh có thể gợi nên cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên “hai lúa”!

 

P.V: Được biết trước kia anh là thợ cắt tóc nhưng lại đột ngột chuyển qua làm du lịch - một lĩnh vực hoàn toàn mới, tại sao anh lại mạo hiểm như thế?

Anh Nguyễn Tấn Liên: Tôi làm thợ cắt tóc ở Hội An đã được 11 năm và trong thời gian đó tôi đã có ý tưởng về làm du lịch. Ban đầu tôi chưa có ý định mở khu du lịch như bây giờ mà chỉ là một điểm dừng chân cho du khách. Vì tôi nhận thấy khi tham quan ngoại ô thành phố, du khách không có chỗ để dừng lại, nghỉ ngơi và thư giãn – thực sự rất bất tiện. Cho nên tôi đã mở một điểm dừng chân cho du khách với chỗ ngồi nghỉ ngơi, bán nước uống và thức ăn nhẹ, còn có nhà vệ sinh miễn phí. Tôi cũng tự quảng bá cho điểm dừng chân của mình bằng một website và một trang facebook riêng. Những người khách đầu tiên là người Đà Nẵng, sau đó khách ngày một đông, đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Từ đó, tôi xây dựng một khu câu cá phục vụ cho du khách, bà con ở đây cũng có thêm công ăn việc làm, mọi người rất hài lòng, cho nên tôi đã quyết định về làm du lịch cộng đồng.

Trong quá trình xây dựng có rất nhiều khó khăn, về tài chính là chủ yếu, tôi phải cầm cố đi vay tiền ngân hàng để đầu tư. Điểm dừng chân nghỉ dưỡng trên một cồn đất nổi giữa vùng sông nước rộng hơn 10.000m2 nên vận chuyển vật liệu rất khó khăn, tôi phải chật vật di chuyển, chuyên chở vật liệu bằng thuyền thúng, bằng ghe nhỏ ra “ốc đảo” của mình. Sau hơn nửa năm xây dựng, khi đầu tư xong ao cá, khu thư giãn, ẩm thực... phục vụ du lịch thì cũng đúng lúc mùa mưa bão đến, cơn bão đã thổi bay gần hết tâm huyết và công sức của tôi thời gian qua. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, tôi nghĩ có thất bại mới có thành công, nếu ngày đó nản lòng sẽ chẳng có những ngày sau tươi đẹp nên đã quyết tâm đứng dậy khôi phục lại toàn bộ công trình của mình.

P.V: Trong quá trình khởi nghiệp, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương có hỗ trợ gì cho anh không?

Anh Nguyễn Tấn Liên: Chính quyền địa phương không hỗ trợ về mặt tài chính nhưng hỗ trợ rất nhiều về mặt tinh thần và tạo điều kiện nhiều mặt. Đặc biệt, các cấp chính quyền thường xuyên có các cuộc họp vận động người dân giúp đỡ và tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế và thương hiệu “Rừng dừa bảy mẫu” của quê nhà. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được thành công như hôm nay vì lúc trước tôi chỉ là một người thợ cắt tóc bình thường, hoàn toàn không biết gì về du lịch. Có rất nhiều yếu tố nhưng tôi nghĩ một trong những điều quan trọng nhất tạo nên thành công trong ngành du lịch đó là các mối quan hệ trong xã hội. Sự thành công của tôi phần lớn là nhờ gia đình, các anh em, bạn bè, đồng nghiệp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền các cấp... Tất nhiên, những yếu tố đó phải đi liền với quyết tâm mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, cùng một chút khác biệt.

P.V: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

 Kim Yến
(thực hiện)

Anh Nguyễn Tấn Liên và du khách tại khu lịch sinh thái Tuấn Liên – Hội An Eco Discovery.