Khởi tranh V.League 2024/25: Thấy vậy mà không phải vậy

Thứ ba, 17/09/2024 07:45

Nếu trật tự bảng xếp hạng V.League cứ "giữ nguyên" như hiện tại đến cuối mùa hay chí ít hết giai đoạn lượt đi, thì đấy là kiểu bóng đá đáng chờ đợi. Bởi có như thế V.League mới bớt nhàm chán. Song rất tiếc, mùa giải vô địch quốc gia chỉ mới ở vạch xuất phát, thấy vậy mà không phải vậy.

HAGL (trái) sẽ sớm trở lại mặt đất quen thuộc?
HAGL (trái) sẽ sớm trở lại mặt đất quen thuộc?

Mùa trước T. Nam Định lên ngôi vô địch, trước đó nữa, là CLB Công an Hà Nội. Đấy đúng là 2 cái tên mới, nhưng chẳng quá hấp dẫn bởi không có gì là bất ngờ. Thay nhau đầu tư rầm rộ, chưa đá CLB Công an Hà Nội và T. Nam Định đã được giới chuyên môn "mặc nhiên" xác định là ứng cử viên vô địch và thực tế chứng minh rằng "tiên tri" ấy đã đúng.

Mùa này, đương kim vô địch T. Nam Định hay cựu vô địch Công an Hà Nội cũng vô đối trên thị trường chuyển nhượng, cộng với dàn sao tuyển "vốn ròng" đã có. Và, đây cũng là 2 cái tên được "tiên tri" sẽ chiếm lĩnh đỉnh cao V.League 2024/25! Tất nhiên, còn có cả những ngựa ô, nhưng không phải là thứ tự ưu tiên….

Và rồi, T. Nam Định ngã ngựa ngay trước đối thủ phải đá play-off để trụ hạng mùa trước H. Hà Tĩnh. Công an Hà Nội cũng bị Hải Phòng dưới cơ cầm hòa tại Lạch Tray. Sốc đấy nhưng xem ra cũng là chuyện thường ngày của bóng đá. Bớt một chút động lực, thêm một chút chủ quan, thiếu một chút may mắn hay thừa một vài động tác, kết quả sẽ chẳng như ý.

Ngay cả HAGL, mới trối chết chạy đua trụ hạng mùa trước, lại khởi động một cách không thể tốt hơn trên sân Hòa Xuân với chiến thắng 4 sao. Đừng vội nghĩ HAGL "lột xác", mà nên biết đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đang trong quá trình cho 14 cầu thủ trẻ làm quen V.League. 4 bàn hay 1 bàn cũng là một chiến thắng hay ngược lại vẫn là một trận thua, HAGL chớ vội mừng hay CLB Quảng Nam chẳng nhất thiết phải xem đây là thảm kịch. Mở màn bằng chiến thắng là tốt, nhưng quan trọng nhất với H. Hà Tĩnh và HAGL là 3 điểm, số điểm tối đa giành được cho một trận đấu trong số 26 trận cả một mùa giải. Bởi vậy, nó còn có ý nghĩa rằng H. Hà Tĩnh lẫn HAGL đang cố "tích điểm" trong bối cảnh nhiều CLB mạnh vẫn chưa "nóng máy". Đua vô địch đã khó, đua trụ hạng cũng chẳng dễ. Rất khó lường.

Vòng 2. Công an Hà Nội sẽ trở về Hàng Đẫy tiếp Đ. Thanh Hóa, một đối thủ khó chịu khác. 1 điểm khi rời Lạch Tray chắc hẳn chẳng làm HLV Poking hài lòng. Nhưng đấy là cái giá phải trả khi "đếm cua trong lỗ". Hàng tá pha phản công có thể tạo nguy hiểm cho đối phương của Công an Hà Nội khi đến khu vực 16m50 bỗng dưng "tự tan". Nếu không phải là cách nhập cuộc "hữu nghị", thì đây là trận đấu mà đội quân của HLV Poking chân này đá chân kia. Đ. Thanh Hóa của HLV Popov chưa bao giờ đá kiểu 50-50, Quang Hải và đồng đội phải dè chừng.

Dự báo T. Nam Định sẽ dễ dàng hơn nhiều khi trở về Thiên Trường tiếp Quảng Nam. Chủ nhà chắc chắn phải đá để chứng tỏ cú ngã trận ra quân chỉ là tai nạn. Nhưng nếu nôn nóng thể hiện, thì đây sẽ là yếu tố để HLV Văn Sỹ Sơn khai thác. Vấn đề của T. Nam Định là phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào Rafaelson hay còn gọi là Nguyễn Xuân Sơn, không phải là ở trận gặp Quảng Nam mà là cả hành trình rất dài phía trước. Qua một mùa giải, có vẻ như đương kim vô địch dần bị bắt bài, mà kinh nghiệm của Q. Bình Định mùa trước hay H. Hà Tĩnh vừa rồi là "giáo án" rất cụ thể.

Ở đỉnh bảng HAGL cần phải tiếp tục đá tốt trước SLNA ở Pleiku nếu như không muốn bị Hà Nội FC, B. Bình Dương hay T. Nam Định phế truất sớm. Đây mới là trận đấu để chứng minh rằng trận ra quân không phải ăn may mà là dàn cầu thủ trẻ xuất thân chính từ lò HAGL đã đủ lông đủ cánh. Lứa trẻ cũng xuất thân từ lò đào tạo trứ danh khác mang tên SLNA chắc chắn là bài "test" chính hiệu, để HAGL biết mình đang ở đâu.

H. Hà Tĩnh, dĩ nhiên rất khí thế khi hành quân đến Hòa Xuân, nghênh chiến SHB Đà Nẵng vừa hòa không bàn thắng với SLNA trong thế chơi hơn người. B. Bình Dương, trở về Gò Đậu tiếp Hải Phòng. Trong đó, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn được nhận định có lợi thế hơn để chiếm ngôi đỉnh bảng, nếu như HAGL bị SLNA cầm hòa hoặc đả bại.

Trật tự sau vòng 2 dự báo sẽ có thay đổi, nhưng không quá xáo trộn. Nhưng những lượt tiếp theo, sau những hiện tượng làm người hâm mộ phát sốt, kiểu gì các đại gia cũng sẽ trở về nơi dành cho kẻ mạnh, ngược lại mặt đất cũng chực chờ những đội yếm thế!.

S.T