Không nghi sao được

Thứ tư, 28/08/2013 09:12

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, dư âm trận thua của SHB Đà Nẵng trên sân Vinh vẫn chưa dứt. Người ta nghi đội bóng sông Hàn cố tình thua SL Nghệ An để giúp Hà Nội T&T vô địch sớm.

Trên phương diện chiến thuật, không ai có cơ sở để trách cớ HLV Lê Huỳnh Đức vì nhà cầm quân này đã làm tất cả những gì có thể nhằm SHB Đà Nẵng có được một thế trận tốt trước chủ nhà SL Nghệ An được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng theo diễn biến trận đấu, một khán giả bình thường cũng có thể nhận ra những "bất thường" trong cách chơi của một số cầu thủ SHB Đà Nẵng.

 Đặt mình vào vị trí người hâm mộ mới thấy bị các cầu thủ SHB Đà Nẵng xúc phạm ghê gớm. Đá với SL Nghệ An là trận đấu hoàn toàn còn quyền hy vọng với SHB Đà Nẵng, bởi nếu thắng họ vẫn có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch, trong trường hợp vòng cuối thầy trò Huỳnh Đức thắng mà Hà Nội T&T sẩy chân. Thế nhưng, không hiểu sao đội bóng sông Hàn đã thua như "tự thua".

Hình ảnh bàn thua khó hiểu của Thanh Bình. Ảnh: Hải Sơn

Không nghi sao được khi một trận đấu quan trọng như thế mà một đội bóng giàu kinh nghiệm như SHB Đà Nẵng lại dính 2 chiếc thẻ đỏ của cặp trung vệ Cao Cường, Hải Lâm; một bàn đốt lưới nhà của một trung vệ khác là Châu Lê Phước Vĩnh và đặc biệt là bàn thua hớ hênh của thủ môn mang mác ĐTQG Nguyễn Thanh Bình.

Xem lại bàn thua của Thanh Bình càng có lý do để nghi SHB Đà Nẵng cố tình thua SL Nghệ An. Đó chỉ là một cú sút rất đơn giản của Quang Tình ở cự ly ngoài vạch 16m50 nhưng Thanh Bình đã xử lý rất nghiệp dư rồi ngoái nhìn bóng đi vào lưới.

Ngay cả HLV Lê Huỳnh Đức cũng không thể hiểu nổi sai lầm ngớ ngẩn của cậu học trò. Nhà cầm quân này còn nói chính vì nhiều sai lầm của Thanh Bình trong suốt mùa giải đã khiến SHB Đà Nẵng không thể vô địch.

Nói tóm lại, với cách thua trước SL Nghệ An, không thể không nghi ngờ SHB Đà Nẵng. Vấn đề rồi đây, Ban kỷ luật VFF có mổ băng trận này không, có đưa ra những quyết định kỷ luật liên quan hay không?

Khánh Hòa