Khúc khải hoàn
Ngày 18 và 19-12 lần lượt các đội tuyển bóng đá Nam nữ, đội tuyển futsal Việt Nam về nước, khép lại hành trình đầy cảm xúc trên đất Thái Lan, chủ nhà SEA Games 33. 2 HCV, 1 HCB không chỉ là kết quả một trận, một giải đấu bóng đá đơn thuần, mà với những gì đã diễn ra, đó là kết tinh của tinh thần thể thao mạnh mẽ, là ý chí nghị lực của bản lĩnh Việt Nam.
Chiến thắng nào cũng mang lại cảm xúc, tuy cung bậc có khác nhau, nhưng trên tất cả vẫn là niềm hạnh phúc mang vinh quang về cho Tổ quốc, là món quà vô giá tặng người hâm mộ. Ngay cả tấm HCB của đội tuyển nữ Việt Nam cũng biến thành vàng mười trong tim người hâm mộ, với đầy đủ ngữ nghĩa tốt đẹp nhất. Đó là sự ngọt ngào trong cái cay đắng mà thầy trò HLV Mai Đức Chung không đáng phải gánh chịu.
Từ sắc màu huy chương của futsal, bóng đá nam nữ nói riêng đến tổng thể kết quả của Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung; từ 3, 4 tấm HCV và các kỷ lục SEA Games của chân chạy Nguyễn Thị Oanh, tay súng Trịnh Thu Vinh; ánh vàng của 3 chị em ruột Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh mang về cho đất nước đến cả những giọt nước mắt rơi xuống vì bị xử ép… là những chặng đường gian nan, phấn đấu khác nhau, nhưng kết quả chung vẫn là khúc khải hoàn, là lúc vinh quy bái tổ.
SEA Games chỉ là một chặng đường, thể thao không có điểm dừng. Trong chiều 19-12, hai đội tuyển U.22 Việt Nam và futsal nữ Việt Nam mang vàng về nước. Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đó là điểm nhấn, là kết thúc tuyệt vời cho một năm thành công trên cả tuyệt vời chức vô địch ASEAN Cup đầu năm, vô địch U.23 Đông Nam Á giữa năm và HCV SEA Games những ngày cuối năm. Điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt. Futsal nữ Việt Nam cũng làm nên điều tương tự, khi lần đầu tiên đứng trên bục cao nhất sau 5 kỳ SEA Games liên tiếp về nhì.
Nhưng vinh quang hiện tại không lâu sẽ là quá khứ nếu không duy trì thành quả tốt trên chặng đường tiếp theo. HLV Kim Sang- sik khẳng định những chức vô địch trong năm 2025 sẽ là nền tảng quan trọng cho mục tiêu tiếp theo, mà trước mắt, gần nhất là vòng chung kết U.23 châu Á ngay tháng 1-2026; là tấm vé dự Asian Cup 2027. Những tán dương của truyền thông, người hâm hộ Đông Nam Á sẽ là con dao hai lưỡi nếu như bóng đá Việt Nam ngủ quên trong chiến thắng, mà biết phải làm gì, bổ sung những gì còn thiếu đã bộc lộ.
Thắng không kiêu, bại không nản là hình ảnh người hâm mộ Việt Nam muốn thấy, không chỉ riêng bóng đá. HLV Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như nói rằng lớp em sau sẽ nối tiếp lớp chị trước tiếp tục những hành trình chinh phục. HLV Kim Sang-sik và các học trò còn các mục tiêu khác phải nỗ lực sau khi đã gieo niềm kỳ vọng về một thế hệ vàng. Có như thế, những khúc khải hoàn mới được xướng lên ở thì tương lai.
T.S
|
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng cho đội tuyển U.22 Việt Nam 1 tỷ đồng và đội tuyển futsal nữ 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik và các học trò còn được nhận thêm 1 tỷ đồng từ ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 500 triệu đồng từ Nhà tài trợ Acecook. Cộng thêm 600 triệu đồng được thưởng cho trận thắng Malaysia ở vòng bảng và 500 triệu đồng khi vượt qua U22 Philippines ở bán kết, tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển U.22 Việt Nam đã được nhận 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, mỗi VĐV giành HCV SEA Games 33 còn được thưởng 45 triệu đồng. |









