Kiểm điểm trước buôn làng 8 người nghe theo FULRO

Thứ hai, 30/10/2023 09:05
Tại huyện M''''Drắk, tỉnh Đắk Lắk, các già làng, trưởng buôn và cán bộ chính quyền vừa đưa 8 người nhẹ dạ cả tin mắc mưu, nghe theo FULRO có liên quan đến vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin ra kiểm điểm trước buôn làng.
Người dân dự buổi kiểm điểm.
Người dân dự buổi kiểm điểm.

Đồng bào trong buôn Cuah và Buôn Bik của xã Krông Jing, huyện M'Drăk đã tạm gác lại chuyện ruộng rẫy để đến nhà cộng đồng dự buổi họp kiểm điểm 8 người. Đó là Y Phách Niê, Y Tem Niê, Y Trinh Niê, Y Phi Niê, Y Bơ Byă, Y Linh Niê, Y Tiêm Niê, và Y Nhim Niê ở các buôn của xã Krông Jing. Đến tận nơi, dự họp được nghe cán bộ chính quyền thông báo và chính những người này thú nhận, mọi người mới hiểu rõ hơn về những lỗi lầm sai trái của họ.

Từ năm 2019, do nhẹ dạ cả tin, 8 người này đã mắc mưu, nghe theo lời xúi giục lôi kéo của H'Wuễn ÊBan là đối tượng cầm đầu nhóm FULRO tổ chức gây ra vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11-6-2023. Tuy nhiên, sau đó, 8 người này đã kịp thời nhận ra âm mưu thâm độc của phản động FULRO lưu vong và những lầm lạc sai trái của mình, nên họ đã không đi theo, không trực tiếp tham gia gây ra vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin.

Y Phách Niê (buôn Cuah, xã Krông Jing) thú nhận: "Năm 2019 tôi gặp H'Wuễn ÊBan (Mí Sân) ở 1 bệnh viện ở TP Buôn Ma Thuột bảo tôi là tham gia lính Đêgar, đến năm 2022 thì tôi chính thức tham gia. Nói là sắp tới có trận đánh lớn, tham gia để thành lập nước Đêgar tự trị. Lúc đó thì không nhận lời cũng không từ chối. Đến ngày 11-6 thì tôi phát hiện đó là sai nên quyết định không đi nữa. Tôi thấy rất là buồn vì mình là người Việt Nam với nhau mà lại đi nổ súng đánh đập nhau".

Còn Y Phi Niê (buôn Bik, xã Krông Jing) cũng thú nhận: "H'Wuễn ÊBan có tuyên truyền về nhà nước Đêgar, rồi có kêu gọi anh em là đóng góp tiền mua quần áo rồi mua súng để đấu tranh lấy lại nhà nước Đêgar. Do anh em dưới đây thiếu thốn nên không ai đóng góp. Sau đó tôi suy nghĩ lại thấy việc đó không tốt nên không tham gia. Tôi mong rằng bà con trong buôn không nghe theo lời kể xấu xúi giục. Vì việc đó là không có thật, không có ích cho người dân".

Nhờ tỉnh ngộ, 6 người còn lại cũng tỏ ra vui mừng khi kịp nhận ra sai lầm, không đi theo, không nhúng tay vào gây ra vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng, dã man tại huyện Cư Kuin. Qua trường hợp của bản thân, 8 người trên mong đồng bào các buôn làng tha thứ, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của các đối tượng xấu.

Quốc Dũng - Anh Tài